Thời gian gần đây, xuất hiện hàng trăm "nhạc sĩ" mới toanh, sáng tác rất nhiều ca khúc mà chỉ nghe tựa đã phát hoảng...
"Thành nhạc sĩ do nhu cầu thị trường"
Rất nhiều tác giả trẻ đã khẳng định như thế khi đề cập đến ca từ, giai điệu, nội dung bài hát mà họ sáng tác. Với họ, điều quan trọng nhất không phải là danh xưng, mà là phổ biến được tác phẩm của mình đến với khán giả và... kiếm được tiền từ chúng.
Minh Tâm (một tác giả sắp trình làng 10 ca khúc mới toanh ra thị trường) cho biết: "Nếu nói chúng tôi viết bài hát nhảm nhí, không hay thì tại sao vẫn có ca sĩ tìm đến mua? Chưa nói đến việc mua độc quyền để hát và phát hành băng đĩa. Rất đông khán giả trẻ bây giờ lại ủng hộ ca khúc mang tính "giật gân". Chúng tôi là những tác giả tay ngang, không dám so sánh với nhạc sĩ tên tuổi nên việc cho ra đời một số sản phẩm "cá biệt" một chút nhằm gây tò mò cho khán giả là điều buộc phải làm".
Không thể phủ nhận rằng một số tác giả mới cho ra đời các bài hát "mì ăn liền" là xuất
phát từ nhu cầu của một bộ phận giới trẻ và một số ca sĩ cần ca khúc để trình diễn. Trong số này có Anh chỉ dám nhá máy cho em (Lâm Chấn Huy hát), Kiếp đàn bà - thân xác đàn ông (Thiên Trường - Địa Hải), Xin đừng xát muối trái tim em (Bảo Thy)..., rồi hàng chục ca khúc của các tác giả mới toanh được bạn trẻ thuộc nằm lòng: Đàn ông không được quên hết nghĩa tình, Đàn ông ai cũng như ai, Người điên yêu, Người đàn ông tham lam, Người gian dối sẽ gặp người gian dối... Những cái tên như Hoàng AXN, Khánh Đơn, Chấn Phong, Thiên Đăng, Nghi Khang... đã gắn liền với hàng chục ca khúc như thế.
Khi âm nhạc xuống cấp
Việc càng nhiều nhạc sĩ, tác giả trẻ sáng tác ca khúc là điều cần khuyến khích, nếu tất cả thật sự là tác phẩm âm nhạc tốt. Đã có hàng chục tên tuổi mới toanh mà sáng tác của họ làm lay động lòng người như Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Xinh Xô, Trần Văn Toàn, Lưu Thiên Hương, Thanh Tâm, Hà An, Văn Phong, Trần Văn Toàn, Tăng Nhật Tuệ, Mai Khôi, Bảo Lan... Song, đâu phải tác giả nào cũng có tấm lòng và trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình. Nghe hàng loạt ca khúc nhảm nhí được tung ra thị trường, giới chuyên môn dù muốn đẩy lùi tệ nạn này vẫn đành... bó tay. Thực trạng nói trên đã làm biến dạng gu thưởng thức âm nhạc của giới trẻ, khiến nền âm nhạc nước nhà xuống cấp trầm trọng. Điều bức xúc ở đây là các ca khúc của rất nhiều tác giả với ca từ, giai điệu nhảm nhí vẫn lọt qua khâu cấp phép một cách lạ lùng. Một số ca sĩ trẻ cho biết, nếu ca khúc không được cơ quan quản lý văn hóa ở TP.HCM duyệt thì chuyển về sở VH-TT các tỉnh là được duyệt liền. Ở đây, chúng tôi không chỉ đề cập đến những tác giả tự đánh bóng tên tuổi mình trên một số trang web âm nhạc với nhiều ca khúc rẻ tiền, mà muốn nhấn mạnh đến những album, bài hát đã được phát hành chính thức trên thị trường.
Hơn lúc nào hết, ngoài trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý thì ca sĩ, giới trẻ phải nói "không" với những ca khúc nhảm nhí nói trên. Ca sĩ không hát, giới trẻ không nghe, các cơ quan quản lý không cấp phép thì những tác giả này dù "tài giỏi" đến đâu cũng khó lòng phổ biến sản phẩm của mình.