Loanh quanh chuyện cái bãi triều

Xã Phú Hải (huyện Hải Hà) có 112 ha bãi triều. Trước đây xã chia cả khu bãi triều này cho 100 hộ để nuôi ngao, nuôi nghêu, nhưng bà con làm ăn rất phập phù...

Ông L là người có gần 20 năm nuôi nghêu, ngao bảo: "Nuôi hai cái giống này cũng như "đánh bạc với trời", trời cho ăn thì được ăn, không thì nhịn...".

Ngẫm ông nói không phải không có lý! Có năm những hộ nuôi nghêu được mùa thì nuôi ngao lại mất mùa và ngược lại, có năm các hộ nuôi ngao "thắng đậm" thì nuôi nghêu lại "trắng tay"...

Do "phập phù" như vậy nên những người nuôi ngao, nghêu lâm vào cảnh nợ nần, lên kêu với xã, xã kêu với huyện. Phòng kinh tế huyện đưa ra câu trả lời do "các hộ nuôi không đúng kỹ thuật", nhưng lại chẳng nói vậy đúng kỹ thuật thì phải làm thế nào! Cuối cùng xã đành phải đưa ra quyết định năm 2009, các hộ nuôi nghêu, ngao nghỉ ngơi 1 vụ, để thu dọn bãi triều vì "rất có thể nghêu ngao chết là do môi trường bãi biển bị ảnh hưởng". Thế nhưng mùa thu hoạch năm 2010, nghêu, ngao vẫn chết...

Bởi thế nên hiện nay mùa nuôi trồng nghêu, ngao năm 2010 chỉ có 10/100 hộ thả giống mới, còn bỏ mặc bãi đấy. Khổ nỗi, bỏ không thả giống nhưng khi những người đi đánh bắt nghêu, ngao vào "địa phận" của mình để khai thác thì không được! và thế là sinh ra ẩu đả giữa những người khai thác tự nhiên và người được giao bãi triều để nuôi trồng. Xã Phú Hải đành giải quyết bằng cách cắm cọc trên sông để chia ra khu vực khai thác và nuôi trồng rõ rệt. Thế nhưng được vài hôm, lại thấy mấy anh đi đánh cá lên xã kêu ca vì: "Khi nước triều dâng, thuyền của chúng tôi va vào cọc hỏng cả thuyền". Thôi thì nghề khai thác cá tự nhiên vốn là nghề mũi nhọn của xã nên được ưu tiên, cọc được nhổ đi. Nhưng khi không có ranh giới thì anh khai thác tự nhiên và anh nuôi trồng lại cãi nhau... Loanh quanh  "mèo lại mèo"...

Cứ "tít mù rồi lại vòng quanh", chả khác gì câu chuyện "Mèo lại hoàn mèo" ngày xưa các cụ vẫn thường kể cho con cháu nghe, mà không biết đến bao giờ mới có hồi kết!

Cùng chuyên mục