Tưởng như nỗi thất vọng bị loại khỏi Champions League sẽ tiếp tục đeo bám Roma khi để Udinese vượt lên dẫn trước, nhưng rồi bản lĩnh đã giúp đội bóng thủ đô lội ngược dòng để giành chiến thắng tưng bừng (20h, 13/4).
Sau khi bị loại khỏi đấu trường Champions League, Roma chỉ còn lại mục tiêu mong manh ở Serie A để hướng đến (Coppa Italia chỉ là danh hiệu "hạng hai"). Trong nỗ lực bám đuổi đội đầu bảng Inter, HLV Spalletti đã cùng các học trò mang theo một quyết tâm rất cao khi trở lại chốn cũ Friuli.
Quyết tâm giành chiến thắng để vượt qua nỗi buồn Champions League, cũng như lên tinh thần trong chặng đường cuối của Roma sớm được thể hiện qua một thế trận áp đảo trên sân. Bằng một đội hình được xếp khá cao, Roma liên tục gây áp lực lên phần sân của đội chủ nhà. Udinese - Roma 1-3 Lazio - Siena 1-1 Genoa - Torino 3-0 Napoli - Atalanta 2-0 Reggina - Sampdoria 1-0 Livorno - Cagliari 1-2 Empoli - Parma 1-1 Thế nhưng, trong một hiệp đấu thiếu may mắn, cũng như phong độ xuất sắc của thủ môn Samir Handanovic, Roma không một lần đưa được bóng vào lưới Udinese, dù hàng công đội bóng thủ đô có sự trở lại của đội trưởng Totti và các cơ hội mà họ tạo ra là không ít. Trong đó, Totti là người đầu tiên bỏ lỡ cơ hội sau 9 phút thi đấu. Taddei cũng đã không thể khuất phục Handanovic với tình huống khá tốt ở phút 16. Nhưng đáng tiếc nhất vẫn là cơ hội rất tốt mà Vucinic bỏ lỡ khi hiệp đấu thứ nhất diễn ra được 1/2 thời gian. Không có được thế trận như Roma, nhưng Udinese cũng đã tạo được một vài cơ hội trong những lần phản công. Các CĐV đội chủ sân Friuli có lẽ còn tiếc nuối với tình huống bị bỏ lỡ ở phút 33, khi Quagliarella đánh đầu sau pha phạt góc của D'Agostino nhưng Taddei đã kịp phá bóng trước vạch vôi. 45 phút đầu tiên diễn ra khá gay cấn nhưng thế bế tắc đã không bị phá vỡ, để rồi sau đó là một cơn mưa bàn thắng được thực hiện trong hiệp đấu thứ hai. Đó cũng là lúc mà quyết tâm và bản lĩnh của Roma được đẩy lên cao nhất. Trái ngược với những gì diễn ra trước đó, Udinese là đội thi đấu ấn tượng hơn sau giờ nghỉ. Chỉ 40 giây khi hiệp 2 bắt đầu, sai lầm của hàng thủ Roma đã để Di Natale thoát xuống đối mặt Doni. Rất may cho đội khách là cú sút của đội trưởng Udinese đã bị thủ môn người Brazil dùng chân cản phá. Khi đã có được thế trận tốt hơn, đội chủ sân Friuli nhanh chóng cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số ở phút 52. Đường chuyền rất khó của Dossena đã loại bỏ hàng thủ Roma, để Di Natale băng vào rất nhanh thực hiện cú đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Doni. Như bị chạm vào nỗi đau, Roma đã đẩy đội hình lên cao với quyết tâm có bàn gỡ. Cơ hội rất tốt đã đến với đội quân của HLV Spalletti ở phút 55, khi De Rossi tung ra cú sút rất căng buộc Handanovic phải nỗ vất vả cản phá. Totti băng vào đá bồi nhưng bóng đi quá thiếu chính xác. Và rồi nỗ lực không biết mệt mỏi của đội khách đã được đền đáp ở phút 64. Sau rất nhiều đường chuyền ngang để kéo giãn hàng thủ Udinese, Pizarro đã tung ra một cú bấm bóng tuyệt đẹp cho Vucinic phá bẫy việt vị băng xuống. Bằng pha khống chế khéo léo bằng ngực, tiền đạo người Montenegro đã tung cú vô-lê hiểm hóc hạ Handanovic. Không dừng lại ở đó, sự hưng phấn đã giúp đội bóng thủ đô có bàn thứ hai chỉ 6 phút sau. Nhận bóng từ Totti, De Rossi đẩy sang phải cho Taddei băng xuống. Bằng động tác đảo bóng làm lỡ đà hậu vệ Udinese, Taddei tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng má trong chân phải đưa bóng chạm mép dưới xà ngang, bật vào cột dọc trước khi nằm gọn trong lưới. Đến lúc này, HLV Spalletti quyết định chọn lối chơi phòng ngự nhằm giữ trọn 3 điểm. Totti được rút ra để thay bằng tiền vệ "chém đinh chặt sắt" Brighi. Trong khi đó, Udinese vùng lên tấn công nhưng không đủ sắc để xuyên thủng hàng thủ đội khách. Không những thế, đội chủ sân Friuli còn phải chịu thêm bàn thua thứ 3 ở phút 90, sau khi thủ thành Handanovic đã chặn được cú sút rất căng của Pizarro. Từ một pha phản công nhanh, bóng được đưa sang phần sân của Udinese bằng những đường chuyền dài khá chính xác, và Brighi là người có đường chuyền cuối cùng cho Giuly ở vị trí thuận lợi. Cầu thủ vào thay người này đã không mắc sai lầm nào khi dễ dàng hạ gục Handanovic. Trận thua này của Udinese, trong lúc Sampdoria cũng bất ngờ ngã ngựa trước Reggina, khiến cuộc chiến giành vé dự Champions League và UEFA Cup mùa sau càng thêm phần hấp dẫn. Có lẽ, Milan là đội mừng nhất sau khi chứng kiến những kết quả này. Đội hình ra sân:
Kết quả vòng 33
Di Natale 52' - Vucinic 64', Taddei 70', Giuly 90'
Mutarelli 45' - Loria 90'
Di Vaio 52', Borriello 61', Sculli 68'
Hamsik 63', Lavezzi 65'
Brienza 34'
Galante 2' - Acquafresca 10', 53'
Giovinco 30' - Lucarelli 8'
Ảnh: Grazia Neri
Udinese: Handanovic; Zapotocny, Coda, Lukovic; Ferronetti (Zapata 80'), D'Agostino (Pinzi 83'), Inler, Dossena (Floro Flores 77'); Pepe, Quagliarella, Di Natale.
Roma: Doni; Cicinho, Panucci, Mexes, Tonetto; De Rossi, Pizarro; Taddei, Perrotta (Giuly 62'), Vucinic; Totti (Brighi 75').
Bàn thắng: Di Natale 52' - Vucinic 64', Taddei 70', Giuly 90'