Lời nguyền của biển rực sáng trên sân khấu Thủ đô

Lời nguyền của biển là vở diễn của Đoàn Kịch Nói Quảng Ninh công diễn tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội, món quà quý của Đảng bộ và nhân dân đất mỏ gửi tới các chiến sĩ công an và khán giả Thủ đô đúng vào dịp kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam. Suốt từ đêm 7-8 đến đêm 17-8, ghế nhà hát đều đông chật. Vở kịch có gì hấp dẫn công chúng Thủ đô đến như vậy?

NSUT Bằng Thái và NS Từ Diệu Hương trong vở “Lời nguyền của biển”. Ảnh: TL

NSUT Bằng Thái và NS Từ Diệu Hương trong vở “Lời nguyền của biển”.

Ảnh: TL

Chuyện kịch xảy ra ở vùng biển Hạ Long. Lão Sủ, một ngư dân làm nghề vớt xác người trên biển, lão có một mối thù, một lời nguyền bởi cái chết oan ức của con trai và con dâu lão. Kẻ giết người chính là tên Tảo cầm đầu một nhóm tội phạm chuyên buôn bán, vận chuyển ma túy trên biển. Tảo cũng là kẻ tìm bằng chứng giả để vu cho các chiến sĩ cảnh sát thủy giết con lão Sủ. Cuối cùng thì mọi việc đều được sáng tỏ.

Tác giả kịch bản là NSƯT Bằng Thái không đi vào khai thác tình tiết vụ án mà vở kịch vẫn hấp dẫn từ đầu đến cuối. Người xem không ai không biết Hạ Long nhưng chỉ biết đến một Hạ Long lộng lẫy, thanh bình mà không biết đến một Hạ Long một thời tiềm ẩn biết bao chuyện dữ dội, đau lòng. Nhân vật lão Sủ chỉ là một trong số hàng nghìn dân sống “du canh du cư” trên biển, lấy thuyền, lấy hang đá trên các đảo hoang làm nhà. Cô Nhụ, cháu của lão Sủ 18 năm phải sống trôi dạt theo ông, sống hoang dã trên nước trong hang, chưa một ngày lên bờ. Tôi ngồi xem một cách tỉnh táo mà nhiều khi không cầm được nước mắt trước những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ cảnh sát thủy. Các cô gái là con cháu dân chài lần đầu tiên được học chữ mà thầy giáo là chiến sĩ công an. Các anh cũng là những người vận động các gia đình sống phiêu bạt trên thuyền, trong hang tập trung về sống ở làng chài. Hàng nghìn phao cứu sinh được các anh tặng cho dân chài, giảm thiểu tai họa trên biển.

Nhóm tác giả dựng kịch là các nghệ sĩ chuyên nghiệp được công chúng ghi nhận có nhiều đóng góp cho nghệ thuật sân khấu: bên cạnh tác giả kịch bản NSƯT Bằng Thái, là đạo diễn Lê Hùng; âm nhạc: nhạc sĩ Trọng Đài; thiết kế mỹ thuật: NSƯT Trần Hòa Bình cùng với một dàn diễn viên vững chãi tay nghề.

Cái đáng nói là qua vở diễn, người xem có thể tin vào một cung cách mới của những người làm nghệ thuật sân khấu. Việc xã hội hóa sân khấu mới được Hội Nghệ sĩ Sân khấu và Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa - Thông tin đem ra bàn thảo thì Đoàn Kịch Nói Quảng Ninh đã sớm đưa chủ trương này thành hiện thực. Ngay từ năm 1991, Đoàn đã phối hợp với các cơ quan tài trợ để dựng vở mà các đơn vị đầu tiên là Công ty Bia và Nước giải khát Quảng Ninh và Tổng Công trình Giao thông 5 (CENCO 5). NSƯT Bằng Thái vừa là tác giả vừa đóng vai chính, và với tư cách Trưởng đoàn kịch, đã phối hợp với các nhà đầu tư tài trợ quảng cáo như Công ty Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Vinaphone, Công ty Cổ phần Gốm sứ Hạ Long đảm bảo cho vở kịch có thể lưu diễn dài ngày.

Mười đêm liền, Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội rực sáng với Lời nguyền của biển. Chẳng những các chiến sĩ công an nhân dân được động viên mà khán giả Thủ đô cũng được biết, được quý trọng tấm lòng của các nghệ sĩ của đất Mỏ anh hùng.

Cùng chuyên mục