Mất điện kéo dài trong những ngày nắng nóng khiến các trại lợn ở Hà Tây bị ngột ngạt đến nỗi gia súc "phát điên" đua nhau đâm đầu vào tường chết bất đắc kỳ tử, chôn không xuể…
Vừa đến cửa trại của anh Nguyễn Văn Luân-xã viên HTX Chăn nuôi và DV Cổ Đông (Sơn Tây, Hà Tây) tôi đã nghe tiếng máy nổ ầm ĩ và một bầu không khí ngột ngạt hôi thối bốc ra từ dãy chuồng lợn. Từ chuồng, hai công nhân đang nặng nề kéo kẽo kẹt chiếc xe cút kít trên đó thòng thõng một xác lợn chết đã mềm oặt, toàn thân nhớt nháp.
Chủ trang trại bảo mỗi ngày đều có vài gia súc chết vì nóng như vậy. “Nhà máy mất điện có thể ngưng SX ban ngày để làm ca đêm nhưng con lợn là sinh vật sống nên không thể chịu được nắng nóng, nhất là dạng nuôi công nghiệp mật độ cao nhất định phải dùng quạt thông gió, làm mát. Mất điện, mỗi ngày một trại lợn cỡ 600 con riêng tiền dầu chạy máy phát cỡ 300.000 đồng, mà tôi nuôi tới 7 trại nên mất đứt hai triệu đồng. Mất tiền là một nhẽ nhưng máy phát cũng chẳng tải nổi công suất lớn nên thường xuyên trục trặc, hỏng hóc. Cả trăm con lợn nhốt trong một chuồng kín đua nhau thở, đua nhau thải khí độc nên ở nóc chuồng toàn thán khí, ôxi chỉ còn chút ít khiến cho lợn cứ nằm bò ra, vật vã”.
Chủ trại Nguyễn Văn Quang kể mỗi khi mất điện, lợn đua nhau thở, đua nhau đớp không khí, ngáp như cá dưới ao bị ô nhiễm: “Dù đã mở tất cả cửa rồi nhưng do nuôi công nghiệp, mật độ cao nên không còn đủ ôxi. Hơn thế không có quạt, nóng quá lợn cứ nhao hết xuống rãnh tắm, tranh nhau, cắn nhau, dẫm đạp lên nhau mà chết. Nhiều khi tôi chứng kiến, có con ngột quá hoá rồ cứ đâm đầu vào tường, trông tội lắm”.
“Đợt cắt điện vừa rồi ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Thiệt hại do mất điện theo ước tính đến giờ toàn HTX vào khoảng 600 con lợn chết, đó là chưa kể tiền đầu tư mua máy phát, mua dầu cũng cả tỉ đồng nữa. Cái mà chúng tôi bức xúc là nếu trước khi ký hợp đồng ngành điện bảo rằng năng lực hạn chế không đủ cấp điện thì chúng tôi sẽ giảm đầu tư, đằng này đã đổ cả trăm tỉ đồng vào không thể rút ra được. Tôi thấy có lãnh đạo ngành điện lên phương tiện thông tin đại chúng xin lỗi vì đã cắt điện nhưng xin lỗi suông thì ai chẳng nói được?” - Ông Trần Văn Chiến-Chủ nhiệm HTX Chăn nuôi và DV Cổ Đông
Cả tháng nay, tình cảnh mất điện diễn ra triền miên, ngày nào cũng cắt “đều như vắt chanh” từ 7 giờ sáng đến 8 giờ, thậm chí 10 giờ tối khiến cho 40 trại lợn với 30.000 con của xã viên HTX Cổ Đông như một lò lửa. Mất điện, lũ lợn nổi khùng chạy lung tung, kêu váng trại, bỏ ăn khiến cho các trại chủ cũng không nuốt nổi cơm. Mất điện, lợn không chết ngay nhưng con yếu thỉnh thoảng bị đột tử còn con khoẻ cũng trở thành dặt dẹo, lớn chậm.
Bình thường, một chuồng cỡ 600 con nuôi tốt, bà con có thể thu được 70-80 triệu tiền công cho 4,5 tháng (nuôi gia công-PV) nhưng hiện nay họ đang đứng trước nguy cơ phá sản bởi tỷ lệ lợn chết quá cao. Cắt điện, lợn con như trại của anh Quang chết ít nhất cũng khoảng 4% còn lợn lớn như trại nhà anh Luân chết có chuồng lên tới 15-20%. Khi chết lợn đều có biểu hiện tương đối giống nhau, chết đột ngột, có khi đến lúc xuất chuồng bỗng lăn quay ra giẫy đành đạch. Mổ ra con nào con nấy phổi đều có hiện tượng thâm tím, trương phồng cả lên.
Lợn chết nhiều đến nỗi không kịp đào hố để chôn mà toàn phải nhờ chở đi băm làm thức ăn cho trại nuôi cá sấu. Xót xa trước nỗi đau mất của, đã rất nhiều lần anh Luân cùng các trại chủ đem đơn đi gõ cửa hết chi nhánh điện rồi cả Cty Điện lực Hà Tây nhưng lợn chết vẫn cứ chết.
Kêu nhiều quá nên ngày 21/7 này mới có hai anh thợ điện đến đưa cho anh Luân cái thông báo lịch cắt điện từ…ngày 19/7 với ngày chẵn cắt từ 9h-19h, ngày lẻ cắt từ 7h-20h và bảo ký vào. Bất bình quá anh Luân mới to tiếng: “Cả tháng trước cắt triền miên mà không thông báo nay ký cái gì? Con lợn cần nhất là làm mát vào buổi trưa mà cắt điện cả ngày thế này khác gì huỷ diệt chúng. Nông dân úng có vài mẫu lúa mà sốt sắng đóng điện chạy máy bơm còn cả ngàn con lợn của chúng tôi đang chết dần chết mòn chẳng kêu thấu là sao? Thiệt hại sờ sờ ra đấy ngành điện mà không hỗ trợ là sao?”. Trước những bức xúc tuôn trào của các chủ trại, mấy anh thợ điện cứ đứng đực ra một lúc rồi lặng lẽ chuồn.
|