Thấm thoắt đã hơn 20 năm kể từ ngày tôi gia nhập Đại gia đình Báo Quảng Ninh. Thế hệ chúng tôi, như mọi người thường hay nói đùa, là thế hệ 8X; nhưng không phải là tuổi đời mà là tuổi nghề, chúng tôi rời ghế trường đại học để đi làm báo bắt đầu từ những năm 80... Với riêng tôi, sau những năm tháng trong quân ngũ, đến cuối năm 1985 mới chính thức là ''người nhà'' Báo Quảng Ninh.
Lễ kỷ niệm 40 năm Báo Quảng Ninh ra số đầu tiên (1-2004).
Báo Quảng Ninh số đầu tiên ra ngày 2-1-1964.
Nhưng rồi càng lâu tôi càng thấy gắn bó với tờ báo; càng thấy gần gũi, thân thiết với các anh, các chị đồng nghiệp đi trước. Và tôi học được rất nhiều ở họ; mỗi người có những thế mạnh, sở trường khác nhau trong công việc. Tôi thực sự ngạc nhiên và nể phục nhà báo Như Mai (lúc ấy ông làm ở phòng TKXB) khi ông biên tập bài của phóng viên; có những bài viết tôi loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra được một cái tít ưng ý thì khi đến tay ông, chỉ cần thay một vài chữ trong đó thôi, ông đã làm cho bài báo trở nên khác hẳn, sống động hơn rất nhiều; ông cứ như đi guốc trong bụng người viết ấy! Hay như trong việc đi thực tế lấy tư liệu cũng vậy, mỗi người một phong cách; nhà báo Đàm Minh Đường thì chinh phục “đối tác” bởi lối nói chuyện nhỏ nhẻ, nhũn nhặn, có phần hơi quá khiêm nhường; nhà báo Tô Ngọc Hiến lại có cách tiếp cận rất lạ, cứ ào ào, bỗ bã, suồng sã... nhưng từ ông giám đốc đến anh thợ hàn v.v... đều mến, đều quý và vì thế đều sẵn lòng cung cấp thông tin cho anh... Và còn nhiều người khác nữa tôi không thể kể hết được. Qua họ, tôi càng thấy thực tế làm báo sinh động biết chừng nào so với những gì mà tôi được học trong nhà trường; càng thấy nghề báo thật thú vị, càng thấy yêu hơn cái nghề lúc nào cũng tất bật, vội vã này!
Cũng qua các nhà báo đi trước, tôi được biết, Báo Quảng Ninh khi mới ra đời, ngày 2-1-1964, chỉ có 35 người, báo mỗi tuần ra một số, với số lượng chỉ 2.000 bản; báo in một màu và rất ít khi in ảnh vì hồi đó kỹ thuật in ấn còn lạc hậu... Thế nhưng, dẫu vậy, tờ báo vẫn được đông đảo bạn đọc trong tỉnh mến mộ bởi những bài viết trung thực, sắc sảo, đầy ắp chi tiết thực tế về cuộc sống sản xuất, chiến đấu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà... Rồi từ một tuần một số, tờ báo phát triển dần, tăng lên một tuần hai số, ba số; đặc biệt đến tháng 10-1984 thì thêm số Quảng Ninh thứ bảy như một số đặc biệt hằng tuần; đây có thể coi là một trong những tờ báo cuối tuần ra đời sớm nhất của các báo Đảng địa phương trong cả nước... Những bước phát triển ấy cho thấy sự lớn mạnh không ngừng của các thế hệ nhà báo Quảng Ninh trước tôi. Họ đã để lại một truyền thống quý giá về phẩm chất những người làm báo ở một tỉnh mà như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nhận xét, là ''một nước Việt Nam thu nhỏ”... Đó là lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, là ý chí và quyết tâm trau dồi đạo đức, giữ cho ngòi bút thẳng ngay, phản ánh trung thực cái tốt và phê phán sắc sảo cái xấu, cái tiêu cực với tinh thần xây dựng; tất cả đã tạo nên một phong cách và truyền thống để những thế hệ làm báo ở Báo Quảng Ninh tiếp nối và phát huy. Nói về điều này, trong một lần gặp gỡ cán bộ, công chức Báo Quảng Ninh đã nghỉ hưu, nhà báo Nguyễn Huy Trợ, nguyên Tổng Biên tập Báo, nhận xét: ''Một ngôi nhà, thậm chí một dây chuyền máy móc bị hỏng, bị trục trặc, còn có thể sửa chữa không đến nỗi khó khăn, lâu dài; nhưng một đội ngũ mà trục trặc thì vài chục năm sau hậu quả vẫn khó khắc phục. Vì thế điểm mấu chốt khiến cho Báo Quảng Ninh phát triển vững mạnh chính là đã tạo được sự kế tục của đội ngũ...''.
Đoàn CCB và Thanh niên tình nguyện Báo Quảng Ninh thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.
Ảnh: Đỗ Phương
Nói như vậy là hoàn toàn thỏa đáng. Suốt 40 năm qua, lớp anh trước, lớp em sau, đội ngũ Báo Quảng Ninh đã không ngừng lớn mạnh. Thế hệ những người làm báo Quảng Ninh càng về sau càng trẻ hơn, được đào tạo đầy đủ hơn từ trường đại học. Và công việc làm báo cũng được đầu tư nhiều hơn về mặt kỹ thuật công nghệ hiện đại. Tất cả những điều đó cho phép các nhà báo tác nghiệp thuận lợi hơn nhiều so với các bậc tiền bối; đồng thời, cả về nội dung, cả về hình thức, các ấn phẩm của Báo ngày một đa dạng, phong phú hơn, thông tin nhanh hơn, nhiều hơn... Nhưng có một một điều không thay đổi, đó là niềm say mê nghề nghiệp, sự gắn bó thân thiết của những người làm báo với tờ báo; điều ấy đã tạo nên bản sắc của Báo Quảng Ninh suốt bốn mươi lăm năm qua!
| Bảng vàng truyền thống * Huân chương Độc Lập hạng Ba (1998). * Huân chương Lao động hạng Nhất (1994). * Huân chương Lao Động hạng Nhì (1984). * Huân chương Lao Động hạng Ba (2000) cho Ban Kinh tế. * Ngoài ra Báo Quảng Ninh và các Ban, cá nhân của Báo còn nhận được nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh. |