“Lớp trẻ đang chờ đợi cách giải quyết của chúng ta”

Chiều 28-12, trao đổi với Tuổi Trẻ, Bùi Minh Trí cho biết ngày 24-12 Trí đã viết thư gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân và ngay hôm sau đã gửi cùng lúc qua đường bưu điện và email có nội dung như báo Tuổi Trẻ đã thông tin: “Mong thầy hãy hiểu cho con”.

“Tôi xin nhận hỗ trợ em Trí”

Tôi đã theo dõi suốt từ đầu các bài viết liên quan đến sự kiện của em Bùi Minh Trí và có đánh giá cao về năng lực và “ý thức cảnh báo” của em Trí. Chuyên viên của Bộ GD-ĐT không làm tròn phận sự sẽ là người chịu trách nhiệm trước pháp luật, xã hội và cấp trên của họ. Tuy nhiên cũng không vì thế mà chúng ta bênh vực cho sự sai phạm của em Trí.

Tôi cũng tin rằng tự thân em Trí đã thấy quá rõ về hành động nông nổi của mình và tôi cũng tin nếu được quay trở về quá khứ, em Trí chắc chắn sẽ có cách “cảnh báo trách nhiệm” bằng một cách khác, ví dụ như cảnh báo trên báo Tuổi Trẻ hoặc gửi email cho bộ trưởng. 

Và ở một góc độ khác, là một người điều hành doanh nghiệp, tôi hoàn toàn mong muốn có những tài năng tiềm năng như em Trí. Tôi có nhã ý nhờ báo Tuổi Trẻ chuyển lời mong muốn của tôi là: tôi xin được hỗ trợ em Trí số tiền 20 triệu đồng nếu em bị phạt. Nếu Trí đậu đại học, tôi xin tài trợ bốn năm học phí toàn phần cho em. Và sau khi học xong sẽ mong được nhận em Trí vào làm việc. 

TRẦN ĐẠI HẢI (giám đốc Công ty cổ phần Bệnh viện máy tính quốc tế iCARE)

>>Bài học của người lớn hay tuổi học trò?

h

 Sau khi đã gửi thư cho thầy bộ trưởng, ngày nào Bùi Minh Trí và mẹ (bà Võ Thị Kim Phượng) cũng theo dõi thông tin trên các báo và trông chờ vào sự lượng thứ của thầy bộ trưởng.

Bà Võ Thị Kim Phượng cũng đã thẳng thắn nhìn nhận sai sót của con mình.

Nhiều ngày qua, tại thị xã Vĩnh Long, hàng ngàn người đã chia sẻ với gia đình Trí và nóng lòng chờ đợi ý kiến của thầy bộ trưởng trước khi các cơ quan chức năng xem xét xử lý hành vi vi phạm đối với Trí. Bà Võ Thị Kim Phượng, mẹ Trí, nói: “Khi biết hành vi sai trái của con, ba Trí đã giận dữ bắt con phải biết nhận lỗi không riêng với thầy bộ trưởng mà với tất cả thầy cô trong nhà trường”.

Từ khi gửi thư cho thầy, gia đình Trí lúc nào cũng mong chờ tin phản hồi, ngày nào cũng tìm mua báo từ sáng sớm vì khắc khoải, lo âu cho việc duy trì học tập của con, ngày nào hai vợ chồng chị cũng tỏ ra hết sức buồn phiền. Buồn vì con mình đã vô tình xúc phạm đến hình ảnh bộ trưởng. “Con dại cái mang, gia tộc họ hàng tôi có truyền thống gia giáo hiếu học, việc làm của Trí tuy vô tình nhưng là nỗi đau của vợ chồng tôi” - bà Phượng nói.

Bà Phượng cho biết: “Hè năm lớp 6 Trí đã bắt đầu tìm hiểu thực hành tin học. Nhà không có máy, Trí phải ra các điểm dịch vụ mà học. Nhiều lần ra kiểm tra nhưng tôi không phát hiện con chơi game như các trẻ khác mà chỉ chăm chú học thực hành trên máy. Từ lúc đó tôi biết cháu ham học tin học thật sự và gia đình quyết định tiết kiệm mua cho con dàn máy vi tính”.

Trí thường quên ăn quên ngủ ngồi lì trên máy tìm tòi cách thức hoạt động các phần mềm và cách ứng dụng trên web. Ba Trí sợ con đam mê quá ảnh hưởng việc học nên đã nhiều lần cấm con mở máy.

“Một lần nữa vợ chồng tôi kính mong thầy bộ trưởng lượng thứ. Hi vọng sau khi đọc thư của cháu, với tấm lòng của một nhà giáo, thầy sẽ hiểu động cơ của cháu hơn và tha thứ lỗi lầm của cháu. Vợ chồng tôi xin nhận khuyết điểm và mong thầy mở đường cho cháu được thi đại học. Đó là lời khẩn cầu lớn nhất của gia đình chúng tôi” - bà Phượng nói trong nước mắt.

“Lớp trẻ đang chờ đợi cách giải quyết của chúng ta” ảnh 2