Lừa bán đũa nhân đạo để chiếm đoạt 75 triệu đồng

Chuyện xảy ra tại phường Vàng Danh (Uông Bí). Hôm đó, ngày 24-12-2008, khoảng 10 giờ 40’, có 2 phụ nữ đi trên một chiếc xe máy, đến nhà chị Nguyễn Thị Tiến, SN 1960, trú tại khu 2, phường Vàng Danh mời gia đình mua đũa nhân đạo.

Nghĩ đây là việc thiện, chị Tiến không ngần ngại, hảo tâm mua giúp. Việc mua bán xong xuôi, đối tượng đưa vé cào giả mời chị Tiến cào lấy thưởng. Nghe lời đối tượng, chị Tiến liền cào vé rồi đưa lại. Đối tượng bảo chị Tiến đã trúng thưởng 4 máy hút bụi và để lấy được phần thưởng này, chị phải đưa cho chúng trước 6 triệu đồng để quay phim quảng cáo. Thấy có lý, chị Tiến liền đưa cho chúng 6 triệu đồng.

Cầm tiền rồi, đối tượng tiếp tục gạ gẫm chị Tiến: “...Nếu bây giờ chị đưa cho chúng em 60 triệu đồng thì khi lĩnh thưởng sẽ được gấp đôi...”. Chẳng hiểu thế nào, chị Tiến đã đồng ý và lấy 69 triệu đồng đưa cho 2 phụ nữ trên. Cầm 75 triệu đồng (2 lần chị Tiến đưa), các đối tượng lịch sự xin phép về để... đón cơ quan đến trao thưởng cho chị Tiến. Khi các đối tượng ra khỏi cửa, chị Tiến như bừng tỉnh liền chạy theo và giữ lại được 1 đối tượng, còn 1 đối tượng lên xe máy phóng mất... Nhận thông tin, Công an TX Uông Bí đã kịp thời có mặt lập biên bản bắt quả tang đối tượng và thu giữ toàn bộ số tiền trên. Kẻ lừa đảo khai tên là Phạm Thị Thuỷ, SN 1979, trú tại Phúc Lộc, Hưng Đạo, Dương Kinh (TP Hải Phòng). Công an đang truy bắt tiếp đối tượng còn lại.

Vụ việc trên một lần nữa cảnh báo, nhắc nhở mọi người luôn nâng cao cảnh giác đối với các hành vi chào mời, bán hàng, chăm sóc khách hàng... Đừng vì một chút lợi trước mắt mà mang vạ vào thân, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Mặt khác, nếu phát hiện những trường hợp, hành vi lừa đảo tương tự như trên cần thông báo kịp thời cho cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.