Ít nhất 2 người đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương khi "bà hỏa" tấn công một Trung tâm thương mại 5 tầng ở thành phố Ufa, miền trung nước Nga hôm qua (22.1).
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 chiều (giờ địa phương), đúng vào giờ cao điểm, thời gian mà các nhà hàng, cửa hàng ở trung tâm thương mại này rất đông người ra vào. Toàn bộ tòa nhà đã bị phá hủy nghiêm trọng và mọi người được sơ tán khẩn trương trong nỗi hoảng loạn.
"Một vài nhân chứng có mặt tại hiện trường đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và rồi sau đó lửa lan tới", Oleg Zugeyev - một quan chức Bộ các tình trạng khẩn cấp của Nga trả lời hãng thông tấn Itar-Tass.
"Danh tính của người đàn ông đã được xác định. Trong khi đó, cô gái trẻ thiệt mạng trên vừa tròn 18 tuổi", Maksim Rodionov, phát ngôn viên Bộ các vấn đề Nội vụ của vùng trả lời hãng thông tấn Interfax.
Hiện vẫn chưa xác định rõ còn bao nhiêu người đang bị chôn vùi trong đám tro tàn của vụ cháy. Tờ nhật báo Komsomolskaya Pravda của Nga cho biết hàng chục người đang bị thương và bị bỏng khá nặng.
Nguyên nhân của đám cháy dù chưa được làm rõ nhưng theo ông Oleg Zugeyev, nhiều khả năng ngọn lửa phát ra từ một căn phòng có đường ống nước bị cháy ở tầng 3.
Trong khi đó, ông Artyom Valeyev, phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Nga lại cho rằng, nhiều khả năng một bình chứa gas ở nhà hngf thuộc tầng 4 của tòa nhà bị nổ và dẫn tới vụ cháy lớn này.
Ufa là thủ phủ của tỉnh Bashkortostan, một tỉnh giàu trữ lượng giàu mỏ của Nga.