Lực bất tòng tâm!

Dù thi đấu trên sân nhà, nhưng các cầu thủ Hòa Phát Hà Nội (HPHN) vẫn phải nhận kết quả thua 1-2 trước Xiangxue Sun Hei (Hong Kong) trong lượt trận thứ hai bảng D AFC Cup 2007 diễn ra chiều qua 20/3.

Trước một Xiangxue Sun Hei có thâm niên ba năm chinh chiến tại AFC Cup và sáu cầu thủ nằm trong đội tuyển Hong Kong, HPHN vẫn thi đấu khá mạch lạc ở những phút đầu tiên. Thậm chí, các học trò của HLV Vương Tiến Dũng còn suýt ghi bàn mở tỉ số ngay phút thứ 14, nếu như cú sút khá nguy hiểm của Das Silva không bị thủ môn Ka Ki Chan đẩy ra.

Nhưng kể từ sau tình huống nguy hiểm đó, HPHN đã dần để mất thế trận về tay đội khách. Phút 24, tiền đạo người Brazil Da Silva một mình đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỉ số cho Xiangxue Sun Hei. Bị thủng lưới, đội chủ nhà còn gặp tổn thất lớn khi chân sút được kỳ vọng Williams Santos phải rời sân ba phút sau đó vì tái phát chấn thương, nhường chỗ cho Trịnh Xuân Thành.   

Thi đấu với đội hình chỉ còn một tiền đạo nhưng HPHN bất ngờ có bàn san bằng tỉ số 1-1 đẹp mắt ở phút 59. Nỗ lực thoát bóng bên cánh trái của Das Silva và cú căng ngang khung thành của anh đã được Xuân Thành chạm bóng ghi bàn. Tuy nhiên, niềm vui và hi vọng của các CĐV nhà đã nhanh chóng tắt ngúm khi tiền vệ Chi Kwan Lo tận dụng sai lầm của hàng thủ HPHN ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 60.

Trận thắng thứ hai liên tiếp này đã giúp Xiangxue Sun Hei gần như chắc chắn đoạt vé vào vòng 2. Còn HPHN phải nỗ lực hơn nữa để có thể hoàn thành mục tiêu đi tiếp, với tư cách là một trong hai đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.  

Cùng chuyên mục