Luca Toni, người Italia chinh phục nước Đức

Cuối tuần này, nhiều khả năng Bayern Munich sẽ giành đĩa bạc Bundesliga, và thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của chân sút Luca Toni. Nước Đức chưa bao giờ trở thành một mảnh đất màu mỡ của những cầu thủ đến từ Italia, nhưng với Toni là một ngoại lệ.

Trong số 13 cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Bundesliga sau vòng 30, chỉ có 3 cái tên mang quốc tịch Đức. Thế nhưng, không một ai trong số họ thuần Đức. Miroslav Klose là một người Ba Lan chính gốc, Kevin Kuranyi sinh ra và lớn lên ở Brazil, trong khi Mario Gomes có cha là người xứ Andalucía, Tây Ban Nha.

Những số liệu thống kê cho thấy Bundesliga đang bị ảnh hưởng nhiều thứ hai từ những cuộc "xâm lăng" của các ngoại binh, chỉ sau Premiership của người Anh. Trong số hàng trăm cầu thủ ngoại đang góp mặt tại giải đấu lớn nhất nước Đức (chiếm đến 45%), Luca Toni nổi lên như một ngôi sao sáng nhất.

Luca Toni, người Italia chinh phục nước Đức ảnh 1
Toni đang bay cao cùng Bayern Munich. Ảnh: AFP
Sẽ "nghỉ hưu" trong màu áo Milan?

Mới đây, Toni đã tâm sự về một cuộc trở lại Italia trong tương lai. Giấc mơ của Toni là nâng số 91 bàn thắng tại Serie A lên con số 100 (hiện Toni đứng thứ 77 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất Serie A). Điểm đến của anh có thể là Milan. Tuy nhiên, theo Toni, mọi chuyện sẽ chưa thể diễn ra trong mùa Hè năm nay, vì tình cảm của các CĐV Bayern Munich khiến anh khó rời khỏi nước Đức.

Có lẽ, hơn ai hết các quan chức ở sân Allianz Arena là những người vui nhất khi Toni trở thành một trong những chân sút tốt nhất châu Âu hiện nay. Họ đã quá hời khi chỉ mất hơn 11 triệu euro để mang Toni rời Fiorentina, dù khi ấy chân sút được các tifosi ở thành Florence đặt cho biệt danh "tia chớp" đang nằm trong tầm ngắm của hàng loạt các đại gia Serie A.

Bundesliga chưa bao giờ được xem là một sân chơi thích hợp với những cầu thủ đến từ Italia. Nhưng với Toni, những rào cản nhanh chóng được bỏ lại phía sau để hướng đến thành công, cho dù dã không ít lần anh tâm sự về nỗi cô đơn khi phải sống xa nhà.

Bằng nỗ lực của bản thân cùng sự tin tưởng của HLV Ottmar Hitzfeld, chân sút người Italia nhanh chóng hòa nhập vào môi trường hoàn toàn mới lạ. Toni từng bước khẳng định chỗ đứng và tạo ảnh hưởng rất lớn lên chiến thuật của đội bóng có lịch sử oai hùng nhất nền bóng đá Đức.

Sự ổn định và tần suất ghi bàn là điểm nổi trội nhất ở Toni - vẫn thường được gọi là "cỗ đại bác" những ngày ở Serie A. Sau vòng 30 Bundesliga, "Tonigol" đã có tổng cộng 21 lần "nổ súng", chiếm hơn 1/3 số bàn thắng của Bayern Munich (59 bàn).

Điểm khác nhau giữa Toni với người đá cặp Klose, chân sút tốt thứ hai ở sân Allianz Arena (15 bàn), là số bàn thắng được trải đều ở nhiều thời điểm. Nếu Klose thường ghi bàn tập trung ở một thời điểm nhất định thì các bàn thắng của Toni được phân bổ rải rác hơn. Hơn nữa, anh luôn biết cách để ghi bàn trong những trận đấu quan trọng.

Trong giai đoạn lượt đi của mùa giải, Ribery, một tân binh gia nhập Allianz Arena cùng lúc với Toni, được xem như linh hồn của "Hùm xám". Ở thời điểm này, khi mùa giải đang đi vào giai đoạn cuối, tiền vệ người Pháp vẫn đang là một trong những yếu tố quan trọng của Munich, nhưng rõ ràng ảnh hưởng của Toni lớn và rộng hơn rất nhiều.

Cuối tuần qua, bàn thắng mở tỉ số vào lưới Stuttgart của "Tonigol" không chỉ giúp Bayern Munich mở màn cho cuộc "tàn sát" nhà ĐKVĐ (trong đó có cú đúp của Ribery), mà nó gần như đặt chiếc đĩa bạc vào túi "Hùm xám".

Luca Toni, người Italia chinh phục nước Đức ảnh 2
Pha đánh đầu ghi bàn ở phút 120, giúp Munich vượt qua Getafe ở tứ kết lượt về Cúp UEFA. Ảnh: Getty Images

Ảnh hưởng của Toni không chỉ dừng lại ở Bundesliga mà trên cả đấu trường UEFA Cup. 10 bàn thắng mà anh ghi được (dẫn đầu danh sách vua phá lưới) đã đưa Bayern vào đến bán kết và đang mơ đến chiếc Cúp châu Âu đầu tiên sau danh hiệu Champions League năm 2001, và cũng là chiếc Cúp UEFA thứ hai trong lịch sử CLB (sau Cúp C3 1996).

Điều ấn tượng nhất mà Toni mang lại trong mùa giải này chính là trận tứ kết lượt về trên sân của Getafe. Sau 115 phút thi đấu, tỉ số trận lượt về là 3-1, chiếc vé vào bán kết tưởng như đã thuộc về đội bóng Tây Ban Nha và những gì "Hùm xám" thể hiện chỉ là nỗi tuyệt vọng của mãnh thú bị tổn thương nghiêm trọng.

Nhưng rồi hai pha bùng nổ của Toni, trong đó có cú đánh đầu ở giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, đã đưa Bayern Munich vào vòng bán kết. Khi nhắc lại 5 phút không tưởng này, ngay cả Toni cũng không thể hiểu tại sao anh lại có được may mắn như thế, và lý giải đó là do bàn tay của Chúa sắp đặt.

Giữa tuần trước, các CĐV ở sân Allianz Arena đã cảm thấy nhớ Toni hơn lúc nào hết, khi đội bóng con cưng của họ không thể vượt qua được Zenit để tạo lợi thế cho chuyến hành quân đến nước Nga. Ở trận lượt về giữa tuần này, sau khi đã mãn hạn treo giò, Toni sẽ trở lại và anh được kỳ vọng tiếp tục ghi bàn để đưa Munich đến thành Manchster.

Một sự kỳ vọng không quá lớn, và Toni chắc chắn sẽ thực hiện thành công. Bởi vì đó cũng là giấc mơ lớn thứ hai của anh trong năm nay, sau giấc mơ VĐ EURO 2008 cùng Italia.

Cùng chuyên mục