Lương Công Thoan - “bại không nản”

Sinh năm 1957, tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, năm 1974 Lương Công Thoan hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Trở về quê hương, anh mang trên mình nhiều vết thương, là thương binh hạng 3/4. năm 1986, vợ chồng anh cùng cô con gái đầu lòng 2 tuổi chuyển công tác về Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Với số tiền ít ỏi dành dụm được, anh chị mua một mảnh đất tại khu Nam Trung, phường Nam Khê, TX Uông Bí, khi đó như một mảnh đất hoang, toàn tre, nứa, cỏ dại. Hai anh chị đổ không biết bao mồ hôi, công sức để cải tạo mảnh đất này và gây dựng nên cơ ngơi như ngày hôm nay. Anh kể, thời điểm anh công tác trong quân đội, xa nhà, lương thấp, chị một mình nuôi con, không công ăn việc làm, nên cuộc sống rất khó khăn, phải chạy ăn từng bữa. Năm 1998 anh Thoan nghỉ hưu với quân hàm Đại uý. Năm 2000, anh vay 30 triệu đồng của ngân hàng lập một xưởng sửa chữa ô tô tại xã Quảng La, huyện Hoành Bồ, nhưng chỉ hơn một năm sau phải đóng cửa do làm ăn thua lỗ.

Lương Công Thoan - “bại không nản” ảnh 1

 Anh Thoan kiểm tra đàn gà nuôi tại trang trại của gia đình.


Không đầu hàng trước khó khăn, năm 2002, vay mượn của người thân, anh Thoan tiếp tục đầu tư xây dựng trang trại nuôi gà công nghiệp. Lứa đầu, anh nuôi 8.000 con gà. Anh tự mày mò học qua sách, kinh nghiệm của những người nuôi trước. Trang trại gà nhà anh phát triển, hàng năm xuất hàng chục tấn gà ra thị trường, anh chị trả hết nợ. Công việc chăn nuôi gà của anh đang phát đạt, khách hàng tìm đến ngày một nhiều, thì cuối năm 2003, đầu năm 2004, dịch cúm gà bùng phát, trang trại của anh với hơn 8.000 con gà đang chuẩn bị xuất chuồng đành phải đem tiêu huỷ, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Năm 2005, dịch cúm qua đi, anh lại bắt tay vào nuôi gà trở lại. Vốn có kinh nghiệm, bạn hàng, nên công việc kinh doanh của anh dần ổn định và khấm khá hơn trước. Nhưng rồi tai hoạ lại một lần nữa ập đến với gia đình anh. Ngày cuối cùng của năm 2007, toàn bộ hệ thống chuồng trại nuôi gà nhà anh bỗng nhiên bốc cháy, thiêu rụi hàng trăm triệu đồng tài sản. Lại một lần nữa, anh Thoan động viên vợ con vay mượn gây dựng lại từ đầu, xây dựng hệ thống chuồng trại tiếp tục nuôi gà. Quyết tâm của gia đình đã được đền đáp xứng đáng. Đến nay trung bình mỗi năm gia đình anh xuất 4 lứa gà thành phẩm, thu hàng trăm triệu đồng. Đầu năm 2008, anh còn nuôi thêm 2.000 con gà đẻ. Anh tận dụng thức ăn thừa, phụ phẩm từ nuôi gà để nuôi cá, vừa tăng thu nhập và giữ vệ sinh môi trường. Hiện anh có trên 3.000m2 ao nuôi cá. Ông Dương Văn Mộc, Chủ tịch Hội CCB phường Nam Khê, cho biết: “Là người chứng kiến sự thất bại và thành công  trong việc làm ăn của anh Thoan, tôi và bà con hàng xóm rất khâm phục nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu của anh, và luôn coi anh là tấm gương sáng để noi theo”.

Hỏi anh có bí quyết gì mà bao lần “bại không nản”, anh cười: “Làm gì có bí quyết nào. Chỉ cần không ngại lao động, có ý chí quyết tâm thoát nghèo sẽ cho kết quả...”. Anh bảo, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mình không cần học những gì cao xa, mà học ngay tác phong và việc làm cụ thể của Bác, như khi Bác về thăm đồng lúa, cùng tát nước với người dân là một trong những minh chứng sống động nhất về đức tính giản dị, không ngại lao động của Người.

Cùng chuyên mục