Chỉ còn 2 trận đấu nữa, lượt đi của giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2011 sẽ khép lại. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi những đội bóng được đầu tư nhiều đều có kết quả thi đấu khá “bết bát”.
TKSVN (áo sẫm màu) đang hy vọng sẽ đoạt ngôi vô địch tại giải năm nay.
Lợi thế sân nhà...
Ở giải năm nay, Phong Phú Hà Nam không được đánh giá cao. Điều đó hoàn toàn có cơ sở bởi ngoài niềm đam mê bóng đá nữ và “cháy” hết mình với nó, người Hà Nam chẳng có gì. Lực lượng mỏng, thiếu cầu thủ chuyên môn tốt nên HLV trẻ Văn Thị Thanh - tiền vệ tài hoa của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia một thời phải sắm cả hai vai vừa là HLV trưởng kiêm luôn nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi của các học trò.
Nếu đặt câu hỏi, ở đâu bóng đá nữ được hâm mộ nhất? Câu trả lời là Hà Nam. Cũng chính vì vậy, BTC giải năm nay đã phải gạt rất nhiều địa phương xin đăng cai giải đấu để đưa về Hà Nam tổ chức. Khán giả luôn đến sân chật kín, đặc biệt mỗi khi các cô gái Phong Phú Hà Nam ra sân. Chính sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà đã giúp Hà Nam thắng liền 3 trận, được 9 điểm và đứng vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, mục tiêu vô địch lượt đi sẽ khó khăn hơn với thầy trò HLV Văn Thị Thanh vì 2 trận đấu cuối đều gặp các đội bóng rất “xương” là TKSVN và Hà Nội Tràng An 1 (HNTA1).
Hà Nội Tràng An 1 cũng đang trong cơn “bĩ cực” vì lực lượng. Năm nay, HNTA1 vẫn được dẫn dắt bởi chuyên gia Giả Quảng Thác người Trung Quốc. Mặc dù là tập hợp những cầu thủ tốt nhất từ hai đội bóng cũ, nhưng HNTA1 không có lực lượng mạnh nhất khi một số cầu thủ trụ cột như Ngọc Anh, Minh Nguyệt, Lê Thị Oanh… đang dưỡng thương. Chưa kể, hai cầu thủ nổi danh là Đào Thị Miện và Ngọc Châm cũng đã giã từ sân cỏ để chuyển sang làm trợ lý HLV. Hiện tại, trong số 18 cầu thủ của HNTA1, những tên tuổi đang trưởng thành như Kim Tiến, Huyền Linh… mang áp lực khá lớn trong việc giúp đội đoạt ngôi vô địch. Xếp ở vị trí thứ 2, với 7 điểm, HNTA1 đang “nhăm nhe” lật đổ Phong Phú Hà Nam. Trận đấu giữa 2 đội vào ngày 23-4 tới chắc chắn sẽ là tâm điểm của lượt đi.
Đương kim vô địch ở “chiếu dưới”
Với mục tiêu bảo vệ chức vô địch, TP Hồ Chí Minh (vô địch các năm 2002, 2004, 2005, 2010) có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt lực lượng. Năm nay, TP Hồ Chí Minh vẫn là một trong những đội có lực lượng đông đảo và chất lượng nhất khi đăng ký tham dự 22 cầu thủ. Ngoài những tên tuổi quen thuộc như đội trưởng ĐTQG Kim Hồng, thủ môn số 1 Việt Nam Kiều Trinh, hay tân binh của ĐTQG Hồng Lĩnh… thì TP Hồ Chí Minh còn bổ sung 2 cầu thủ trẻ của ĐTQG U16 nữ là Chương Thị Kiều và Phan Thị Trang.
Về thành phần BHL, TP Hồ Chí Minh đã có thay đổi lớn khi HLV Wang Ya Nan (Trung Quốc), người dẫn dắt đội từ lượt về giải VĐQG năm ngoái, sớm chia tay đội chỉ sau nửa năm tại vị. Ông Wang không nhận được sự tín nhiệm từ lãnh đạo đội bóng, sau khi TP Hồ Chí Minh xếp bét bảng tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IV (tháng 12-2010) với 2 trận thua, 1 trận hòa. Người lên nắm đội là cái tên quen thuộc với bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Lợi. Để hoàn thành nhiệm vụ “giữ vàng” cho TP Hồ Chí Minh, tân HLV Tấn Lợi có sự giúp sức đắc lực của các trợ lý Nguyễn Kim Hồng, Lưu Ngọc Mai và đặc biệt là cựu đội trưởng ĐTQG nữ Đoàn Kim Chi. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện sau 3 trận đấu vừa qua, các cô gái TP Hồ Chí Minh đang gây thất vọng cho người hâm mộ khi xếp ở vị trí thứ 4 với 2 điểm.
Năm nay, Hà Nội Tràng An 2 (HNTA2) cũng lại lâm vào cảnh thiếu người khi chỉ đăng ký có 19 cầu thủ. Tuy nhiên, trong số này lại có khá nhiều người dính chấn thương như Lê Thị Oanh, Mai Ngọc. Bù lại, HNTA2 đang sở hữu Nguyễn Thị Hòa, gương mặt nổi lên từ sau ASIAD 16 và vòng loại thứ nhất Olympic 2012 tại Đài Loan (Trung Quốc) vừa qua, hay Nguyễn Thị Đăng, Vũ Thị Nhung. Đặc biệt, đội được dẫn dắt bởi HLV nhiều kinh nghiệm Vũ Bá Đông, người từng nhiều năm dẫn dắt đội Hà Nội và trợ lý cho HLV Trần Vân Phát ở ĐTQG nữ. Đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, HNTA2 xem ra chỉ có mặt ở giải đấu này để học hỏi.
Mặc dù có đội hình khá ổn định và có nhiều cầu thủ đang chơi trong màu áo đội tuyển quốc gia, thế nhưng Than Khoáng sản Việt Nam (TKSVN) vẫn bị liệt vào đội “chiếu dưới”. Bên cạnh đó, xét về mặt thành tích ở những mùa giải đã qua, TKSVN chưa phải là đối thủ xứng tầm với TP Hồ Chí Minh và HNTA1. Vì thế, để đạt được kết quả tốt ở mùa giải năm nay, TKSVN phải cố gắng nỗ lực rất nhiều. Trải qua 3 vòng đấu, TKSVN đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 5 điểm, và đây là một kết quả khả quan đối với các cô gái đến từ Vùng mỏ.