Dù cuộc đua tới ngôi vô địch gần như đã được định đoạt sau lượt đi bởi sức mạnh không thể cản của Bayern, nhưng không có nghĩa là Bundesliga đã sớm kết thúc. Vẫn còn đó những điều đáng chờ đợi ở phía trước.
Bayern và mục tiêu phá kỷ lục
Với khoảng cách lên tới 11 điểm so với đội xếp thứ hai là Wolfsburg và với sức mạnh vượt trội so với phần còn lại, có thể khẳng định chức vô địch khó thoát khỏi tầm tay của Pep Guardiola và các học trò. Điều mà những CĐV của đội bóng xứ Bavaria chờ đợi bây giờ là được chứng kiến đội bóng con cưng tiếp tục lập nên những kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” tiếp theo trong chặng đường còn lại.
Đầu tiên là kỷ lục vô địch sớm. Trong hai mùa giải gần đây, Hùm xám đều thiết lập kỷ lục vô địch sớm trước nhiều vòng đấu. Ở mùa giải đại thành công 2012-2013 (giành cú ăn ba lịch sử), Bayern của Jupp Heynckes đã thiết lập nên kỷ lục vô địch trước tới 6 vòng đấu. Lúc đó, tưởng như cột mốc đó sẽ còn tồn tại rất lâu nữa. Nhưng không, chỉ ngay ở mùa giải tiếp theo, Bayern của Pep Guardiola đã lập tức xô đổ khi giúp Hùm xám cán đích trước tới 7 vòng đấu. Và đó sẽ là mục tiêu tiếp theo mà họ hướng tới ở mùa giải năm nay.
Bên cạnh đó, trước mắt của Pep Guardiola là hàng loạt kỷ lục đã được người tiền nhiệm thiết lập trong mùa giải 2012-2013 như: Kỷ lục về nhà vô địch giành nhiều điểm số nhất (91 điểm), kỷ lục về số bàn thắng trong một mùa giải (98 bàn) và kỷ lục về số bàn thua ít nhất (18 bàn).
Và đặc biệt là mục tiêu bất bại trong suốt cả mùa giải. Điều mà Bayern hùng mạnh trong hai mùa giải vừa gần đây đã không thể làm được (mùa giải 2012-2013 họ để thua trước Bayer Leverkusen ở vòng đấu thứ 7, còn ở mùa giải năm ngoái, sau khi đã vô địch họ để thua tới 2/7 trận đấu còn lại).
Dortmund có trụ hạng thành công
Dortmund sẽ rớt hạng! Nếu ai có lỡ miệng thốt ra như vậy hồi đầu mùa có lẽ sẽ bị cả thế giới cười cho quê mặt vì chẳng hiểu gì bóng đá. Nhưng vào thời điểm hiện tại thì đó là kết cục hoàn toàn có thể.
Đội bóng vùng Ruhr bước vào giải đấu với biết bao kỳ vọng có thể lật đổ được sự thống trị của Bayern hay chí ít họ phải là đối thủ đáng gờm nhất của Hùm xám. Nhưng rồi, bỏ lại tất cả sự kỳ vọng đó, thầy trò Juergen Klopp đã có nửa đầu mùa giải không thể thất vọng hơn.
Sau 17 vòng đấu của lượt đi, nhà vô địch của năm 2011 và 2012 chỉ giành được vỏn vẹn có 4 trận thắng, để thua tới 10 trận, ghi được 18 bàn thắng nhưng đã để thủng lưới 26 lần. Và với 15 điểm có được sau lượt đi, đội bóng của ông Klopp đành yên vị ở vị trí thứ…16 trên bảng xếp hạng (xếp trên Freiburg nhờ ghi được nhiều hơn một bàn thắng). Đó là tất cả những thống kê chua chát dành cho đương kim á quân Bundesliga. Là điều mà có có nằm mơ, các CĐV của đội chủ sân Signal Iduna Park cũng không nghĩ tới trước khi mùa giải mới khởi tranh.
Việc bị Bayern lấy mất hai tài năng lớn nhất là nhạc trưởng Mario Goetze và chân sút Lewandowski trong hai mùa giải liên tiếp gần đây, cộng thêm những chấn thương dài ngày của các trụ cột như Marco Rues hay Guendogan hay việc bị đối thủ bắt bài chiến thuật đã khiến Dortmund suy yếu nghiêm trọng và khiến họ không thể gượng dậy sau những thất bại.
Với phong độ thê thảm đó không được cải thiện thì viễn cảnh Dortmund xuống hạng là điều hoàn toàn có thể xẩy ra. Giờ đây, thay vì “mơ mộng” tới chức vô địch như hồi đầu mùa, những gì CĐV của họ mong đợi là đội bóng sẽ có cuộc “lột xác” thần kỳ sau giai đoạn nghỉ ngơi để có thể vượt qua “vũng lầy” ở lượt đi.
Hấp dẫn cuộc đua Tốp 4
Trong một giải đấu mà cuộc đua tới ngôi vương đã quá nhàm chán thì, cuộc chiến cho một suất vào tốp 4 (dự Champions League) chính là nét hấp dẫn nhất trong chặng đường còn lại của giải đấu.
Ngoại trừ vị trí của Bayern thì cuộc đua cho 3 suất còn lại sẽ trở nên khó lường hơn bao giờ hết khi khoảng cách hiện tại giữa đội xếp thứ 2 là Wolfsburg và đội xếp thứ 9 là Frankfurt cũng mới chỉ là 10 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc có tới 7 đội bóng khác nhau có cơ hội để cạnh tranh cho 1 trong 3 suất Champions League còn lại.
Trong số này, Wolfsburg chính là đội bóng có nhiều cơ hội nhất khi “Sói xanh” đang tạo ra được khoảng cách lên tới 6 điểm so với đội xếp thứ 3 là Bayer Leverkusen (34 so với 28). Và với phong độ cao từ đầu mùa giải, với dàn cầu thủ khá đồng đều và chất lượng, những nhà vô địch năm 2009 đang có rất nhiều cơ hội để trở lại với Champions League sau nhiều năm vắng bóng.
Hai suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 6 cái tên khác nhau gồm Leverkusen, Schalke 04, Augsburg, Hoffenheim, Hanover 96 và Frankffurt. Trong số này, Leverkusen và Schalke chính là hai đội bóng có nhiều ưu thế nhất cả về kinh nghiệm, sức mạnh đội hình lẫn thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Trong hai mùa giải gấn đây, 4 vị trí dẫn đầu giải đấu đều không có sự thay đổi với 4 cái tên quen thuộc là Bayern, Dortmund, Leverkusen và Schalke 04. Nhưng ở mùa giải này, với sự tụt dốc của Dortmund cùng với sự vươn lên mạnh mẽ của Wolfsburg, thì gần như chắc chắn các vị trí trong tốp 4 sẽ có sự thay đổi.
Theo Bóng đá số