Lưu Hà An - Người không chịu nổi tiếng…

Lưu Hà An sẽ chối ngay nếu được ai đó khen rằng "có duyên với các giải thưởng". Vì dù mới trình làng 2 sáng tác tại Bài hát Việt anh đã mang về 2 giải Bài hát của tháng và Ca khúc pop rock đương đại nổi bật 2006. Anh cũng bảo rằng không bao giờ nghĩ đến từ "nổi tiếng" bởi dẫu có tên anh có đóng dấu trong hàng loạt chương trình truyền hình từ gameshow, ca nhạc, ký sự… thì chưa chắc gì đã khiến khán giả quan tâm, tìm hiểu. Lưu Hà An là địa chỉ đặt hàng uy tín và có tiếng cho những sản phẩm âm nhạc trên truyền hình.

Lưu Hà An - Người không chịu nổi tiếng… ảnh 1

- Cứ nhìn vào mật độ xuất hiện ngày càng dày hơn của cái tên Lưu Hà An trên sóng VTV, có thể đoán, năm vừa qua với anh khá bận rộn? Anh sẽ chọn điều gì để chia sẻ?

Bận rộn và có dấu ấn nhưng là với riêng mình thôi chứ với công chúng, tôi nghĩ mình đâu có gì đáng để kể. Cá nhân tôi khá hài lòng với những gì làm được cùng chương trình Đồ rê mí. Mấy tháng trời, cả êkíp chúng tôi lo chọn bài, biên tập nhạc, phối khí, sáng tác… rất vất vả. Bù lại Đồ rê mí đã mang đến cái nhìn mới về những ca khúc cho thiếu nhi. Thời gian đó, bà xã liên tục phải nhổ… tóc bạc giúp tôi. Nhưng phải nói đây là chương trình tôi tâm đắc trong năm qua và sẽ tiếp tục tham gia trong năm 2008.

- "Thâm niên" làm nhạc cho các chương trình truyền hình từ thời Những người bạn ngộ nghĩnh tới Chúng tôi là chiến sĩ, Đồ rê mí, Chúc ngủ ngon, Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn và mới đây là Ô cửa bí mật… Anh nhìn nhận thế nào về những đơn đặt hàng từ phía nhà Đài?

Rời VTV đã hơn 7 năm xem ra mối duyên của tôi với Đài vẫn còn nặng lắm. Làm việc với Đài có thể khoản thù lao không cao nhưng truyền hình lại cho mình nhiều cơ hội được cọ xát, được thể hiện. Điều này rất đáng quý. Không chỉ có nhà Đài mà các đơn vị khác cũng chọn tôi để đặt hàng. Có lẽ tôi là "giải pháp an toàn" cho họ. Khi được đặt hàng, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm theo yêu cầu dù điều này không hề đơn giản, nhiều lúc "ngốn" cả tháng trời. Nhưng bất kể thế nào vẫn phải chừa khoảng thời gian để theo đuổi âm nhạc theo cách mà mình thích.

- Còn nhớ khi liveshow BHV tháng 9 năm 2007 khép lại, đã có không ít lời ca ngợi đây là liveshow hội tụ nhiều tác phẩm đáng nghe và Con cò đã vượt lên giành giải Bài hát của tháng một cách rất thuyết phục. Sắp tới, tại lễ trao giải BHV 2007, anh nghĩ gì về cơ hội của Con cò?

Là một nhạc sĩ, tôi nghĩ ai cũng mong tác phẩm của mình được vang lên. Đó là lý do để tôi gửi sáng tác của mình tới BHV. Với một chương trình nghệ thuật tầm cỡ và có uy tín như thế, chắc chắn, ai cũng cần lựa chọn sản phẩm mình tự tin và thấy vững vàng. Còn chuyện đoạt giải, thật lòng tôi không nghĩ đến nhiều. Cá nhân tôi thích bài Sáng nay hơn vì thấy bài này mới thật "đã" nhưng không hiểu sao lại không tạo hiệu ứng như Con cò.

- Thật chẳng dễ tìm được thông tin, hình ảnh của anh trên báo chí ngoài vài bức ảnh hiếm hoi anh nhận giải thưởng. Ngay cả cuộc phỏng vấn này hình như anh cũng đắn đo mãi mới nhận lời. Nổi tiếng chẳng phải có ích cho những người hoạt động nghệ thuật?

Được hiểu, được trân trọng là điều ai làm nghệ thuật cũng mong muốn còn nổi tiếng trên các phương tiện thông tin đại chúng thì có lẽ tôi không phải là đối tượng. Khi mình còn chưa làm được gì đáng nói, tôi không muốn ồn ào. Với lại tạng của tôi hợp với cuộc sống giản dị, bình yên. Bạn bè chơi lâu năm, hiểu thì mến, người không quen thì ít ai chú ý và nhớ đến.

- Xin cảm ơn anh!

Cùng chuyên mục