“Bạn có tự tin bảo vệ quan điểm của mình trước đám đông? Bạn có tưởng tượng mình là một nhân viên phải đối mặt với những rắc rối không ngờ? Bạn có bao giờ tự tay làm đẹp cho ngôi nhà thân yêu? Bạn có từng tổ chức một chương trình văn nghệ gây quĩ từ thiện?...”.
Hàng loạt yêu cầu được đặt ra như vậy, đối với người dẫn chương trình chuyên nghiệp còn phải toát mồ hôi hột. Ấy vậy mà có một nữ VĐV VN suốt 12 năm sống đời “quần đùi áo số” đã xuất sắc vượt qua gần 500 đối thủ khác để có mặt trong ba người dẫn đầu cuộc thi “Phụ nữ thế kỷ 21”.
VĐV đó là Lưu Thị Thanh - cựu thủ quân đội tuyển cầu mây VN, đồng thời còn là người góp phần quan trọng mang về cho đoàn thể thao VN hai chiếc HCV tại Asiad 2006. Đứng trước cơ hội đặc biệt này, Lưu Thị Thanh đã dành cho TTCT cuộc trò chuyện dưới đây.
* Chào Thanh, những ngày qua trông Thanh thật duyên dáng khi xuất hiện trên VTV3 trong cuộc thi “Phụ nữ thế kỷ 21” với mã số dự thi 09. Hình ảnh này khác hẳn với đội trưởng Lưu Thị Thanh mang áo số 3 thật dũng mãnh và gan lì trên sàn đấu. Bí quyết nào giúp bạn có thể thành công cùng một lúc ở hai lĩnh vực tưởng chừng như tréo ngoe này?
- Như mọi người đã biết, sau khi thực hiện được niềm mơ ước là đoạt HCV Asiad, tháng 3-2007 tôi đã chính thức xin nghỉ thi đấu để thực hiện thiên chức người phụ nữ là làm vợ, làm mẹ. Công bằng mà nói tôi tham gia cuộc thi cũng chính là do ý nguyện của ông xã. Gần đây, anh ấy có xem chương trình của cuộc thi này vào năm 2006 và nghĩ rằng vợ mình đủ điều kiện tham dự nên động viên tôi đăng ký dự thi. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn thông qua những hoạt động ngoài thể thao như thế này để góp phần chứng minh rằng nữ VĐV không chỉ mạnh về thể chất, ý chí mà còn duyên dáng, thông minh.
Tôi nghĩ mỗi một phụ nữ dù làm bất cứ ngành nghề gì đều có một năng lực tiềm ẩn và nếu những năng lực tiềm ẩn đó được phát huy, họ sẽ có thể hoàn toàn chủ động với cuộc sống của mình. Xuất phát từ ý nghĩ đó, mới đầu khi tham dự tôi chỉ muốn thử sức, nhưng dần dần cảm thấy tự tin hơn. Khám phá và phát huy năng lực tiềm ẩn của bản thân mình, điều đó thật thú vị...
* Năm nay Thanh 24 tuổi mà đã có 12 năm gắn bó với thể thao. Những kinh nghiệm từ sàn tập, sàn đấu... có hỗ trợ nhiều cho Thanh trong cuộc thi này?
- Phải nói rằng 12 năm VĐV đã cho tôi rất nhiều điều. Những ngày đầu rời quê nhà Thanh Hóa về Hà Nội gia nhập đội tuyển cầu mây quốc gia, tôi đã phải phấn đấu rất nhiều mới trụ lại được cùng đội tuyển. Chưa hết, hoàn cảnh gia đình lúc đó cũng gặp nhiều khó khăn, với số tiền lương mỗi tháng 650.000 đồng, tôi phải ki cóp vừa gửi về quê lo cho mẹ, vừa trang trải cho anh trai học đại học tại Hà Nội. Bây giờ nhìn lại, nếu không có được một ý chí và một nghị lực chịu đựng hơn người, chắc tôi không thể vượt qua được những thử thách ghê gớm đó.
Trong thể thao cũng như trong cuộc sống, tự nỗ lực rèn luyện mình, chiến thắng chính mình mới là điều quan trọng nhất. Những thành tích của tôi trong thể thao và đồng thời cũng góp phần không nhỏ nuôi anh trai ăn học thành tài đã chứng tỏ điều đó. Tóm lại, tôi cảm ơn 12 năm đi theo con đường thể thao - nhờ thể thao đã cho tôi tất cả. Kể cả khi tham dự cuộc thi này.
* Và kể cả các nội dung không phải là sở trường của Thanh như “trang điểm - thiết kế trang phục, diễn thuyết, vận động từ thiện...”?
- Trong 11 chặng đường đã qua, có một nội dung mà tôi cho là “xương” nhất, đó là phần thi “trang điểm - thiết kế trang phục”. Đời VĐV quanh năm chỉ vùi đầu vào việc tập luyện và thi đấu, chúng tôi đâu có thời gian làm đẹp cho mình. Tuy nhiên, thời gian gần đây trong lúc rảnh rỗi, tôi đã xem qua tivi, sách báo, và nhờ tiếp thu khá nhanh nên cũng mày mò để làm ra một bộ đầm và tự trang điểm cho mình. Rất may ban giám khảo đã xí xóa cho qua.
* Còn về phần diễn thuyết, hình như Thanh rất có năng khiếu trong ca hát và diễn thuyết?
- Khi là VĐV, Thanh từng là cây văn nghệ của Trung tâm Huấn luyện quốc gia 1 mà! Còn tại cuộc thi này, tôi là thí sinh ghi được nhiều điểm nhất ở phần vận động chương trình văn nghệ gây quĩ từ thiện. Còn nhớ, sau Asiad, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có tặng tôi chữ ký trên áo thi đấu, và cùng phần hùng biện của mình, tôi đã được một doanh nghiệp trả 20 triệu đồng để ủng hộ số tiền này vào Quĩ trẻ em nghèo tỉnh Khánh Hòa (nơi diễn ra cuộc thi). Như đã nói từ đầu, đến với cuộc thi, điều tôi tâm đắc nhất là ngày càng tự tin và khám phá được những năng lực mới của mình.
* Trở lại chuyện thể thao, Lưu Thị Thanh cũng là VĐV duy nhất có tên trong “Chuyện lạ Việt Nam”. Nghe nói trở thành “kỷ lục VN” cũng là một thử thách lớn đối với cá nhân Thanh?
- Còn nhớ vào năm 2005, khi chương trình “Chuyện lạ VN” mời tâng cầu, trong vòng 62 phút tôi đã tâng được 5.485 lần và được ghi trong “Chuyện lạ Việt Nam”. Sau khi lập kỷ lục, tôi đã phải nằm bệnh viện vì mất sức. Chưa hết, sau lần đó tôi còn bị hiểu lầm, từ vị trí đội trưởng, tôi bị đưa xuống ngồi ghế dự bị và không được tham gia thi đấu. Trong hai tháng trời, tôi không ngủ được, gầy nhom đi vì suy nghĩ.
Lúc đó, không ít người khuyên tôi bỏ đội, nhưng tôi vẫn đều đặn có mặt trong các buổi tập luyện và giữ vững phong độ của mình.Và sau sáu tháng chiến đấu với bản thân, tôi đã giành được sự tin tưởng của ban huấn luyện. Hai chiếc HCV mà đội tuyển nữ cầu mây VN giành được tại Asiad là một kỷ niệm không thể nào quên của tôi - ở đó có đủ tất cả những cung bậc tình cảm buồn vui lẫn lộn.
* Từ giã sàn đấu, Thanh đã có dự định gì cho tương lai của mình?
- Như đã nói, trong thời gian này tôi đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng của mình. Và kế hoạch tiếp theo của tôi là hoàn tất chương trình đại học TDTT vào cuối năm 2008. Hiện tại, cũng có một vài trường đại học mời về cộng tác, tuy nhiên tôi vẫn chưa có quyết định cụ thể.
* Và, dĩ nhiên Thanh cũng đang sốt ruột với kết quả cuộc thi “Phụ nữ thế kỷ 21” chính thức được công bố vào ngày 25-8 tới?
- Tất nhiên, không chỉ tôi mà cả ba thí sinh lọt vào chung kết đều nóng lòng chờ đợi kết quả của ngày cuối cùng. Thật ra, sau khi trải qua 11 vòng đấu, trong đêm chung kết cả ba chúng tôi ai đoạt giải cao nhất cũng đều rất xứng đáng.
Lưu Thị Thanh
Sinh: 15-9-1983
- Quê quán: Thanh Hóa
- Sở thích: nấu ăn, chơi thể thao và đi biển
- Thành tích cao nhất:
+ 2 huy chương vàng Asiad 2006
+ Được bầu chọn danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc 2006
+ Huân chương Lao động hạng 3