Lyon thắng đậm Bordeaux để giành lợi thế trước lượt về

Một loạt sai sót của hàng thủ Bordeaux gián tiếp giúp Lyon giành phần thắng 3-1 trong trận tứ kết lượt đi toàn Pháp hôm qua. Cánh cửa lần đầu tiên vào bán kết Champions League đang rộng mở trước mắt thầy trò HLV Puel.

Chiến thắng cho Lyon được quyết định bởi cú đúp của tiền đạo Lisandro và một bàn thắng đẹp mắt khác của cầu thủ chạy cánh trái Bastos. Tuy nhiên, bên cạnh các toan tính chiến thuật, đấu pháp hợp lý và khả năng tận dụng cơ hội, lợi thế mà đội chủ sân Gerland có được trước trận lượt về còn đến từ những sai sót khó tha thứ của hàng thủ đối phương.

a
Chiến thắng trước Bordeaux hôm qua giúp Lyon (áo sẫm) có cơ hội lớn để lần đầu tiên vượt qua tứ kết Champions League. Ảnh: AFP.
Hàng thủ Bordeaux từng được đánh giá là góp công lớn giúp đội vào tới vòng 8 đội mạnh nhất Champions League hiện tại. Nhưng chỉ trong 90 phút so tài với Lyon hôm qua, hàng phòng ngự ấy đã để thủng lưới tới 3 lần, đúng bằng số bàn thua của họ trong 6 trận vòng bảng và hai trận vòng 1/8 trước đó. Ngay phút thứ 10, từ một đường chuyền dài vào vòng cấm của hậu vệ trái chủ nhà Cissokho, trung vệ Ciani đánh đầu cản phá rất cẩu thả, đưa bóng tới vị trí của Bodmer. Cú căng ngau sau đó của Bodmer được Lisandro kết thúc gọn gàng ở cự ly gần.

Tứ kết lượt đi
Champions League

Khi Lyon ghi nâng tỷ số lên 2-1 sau đó 22 phút, tới lượt Tremoulinas mắc sai lầm. Đó là tình huống Miralem Pjanic lật bóng bổng từ cánh trái vào vòng cấm và quỹ đạo của trái bóng đi không hiểm, nhưng hậu vệ trái của Bordeaux lại phán đoán sai điểm rơi và đánh đầu hụt. Bastos không để lỡ thời cơ, không chế bóng một nhịp trước khi dứt điểm sấm sét bằng chân trái ở góc hẹp.

Không chịu kém cạnh hai đồng đội trong hàng thủ Bordeaux, hậu vệ phải Mathieu Chalmé cũng mắc sai sót quyết định giúp Lyon ghi bàn thứ ba ở phút 77. Anh này để bóng chạm tay trong vòng cấm khi nỗ lực cản phá một quả căng ngang từ cánh trái của Cissokho. Và từ chấm 11 mét, Lisandro dễ dàng đánh bại thủ môn Carrasso, ấn định thắng lợi 3-1 cho Lyon.

Ngoài ba bàn thắng kể trên, Lyon còn tạo ra không dưới 5 pha uy hiếp có thể dẫn đến bàn thắng nữa. Nhưng Bastos, Delgado rồi Makoun đều không thể tận dụng thành công để giúp đội chủ sân Gerland thắng đậm hơn. Đáng kể nhất trong số này là tình huống ở phút 90 khi cú đánh đầu hiểm hóc của Makoun bị Tremoulinas phá ra ngay trên vạch vôi.

Bordeaux không còn giữ được lối chơi bùng nổ như khi họ đánh bại những Juventus hay Bayern Munich ở vòng bảng. Thất bại dưới tay Marseille trong trận chung kết Cup Liên đoàn Pháp cuối tuần trước ít nhiều đã tác động tiêu cực đến tâm lý đội bóng xứ rượu vang, khiến các học trò của HLV Laurent Blanc mất đi sự hưng phấn cần thiết khi hành quân đến sân Gerland.

Sự non nớt về kinh nghiệm cũng là một yếu tố nữa gián tiếp khiến thầy trò Blanc không thể chơi khởi sắc ở những trận cầu cân não như lượt đi tứ kết hôm qua. Đây mới là lần đầu tiên Bordeaux vào tứ kết Champions League, trong khi với Lyon, đây đã lần thứ ba, sau các mùa 2003-2004, 2004-2005 và 2005-2006. Bản lĩnh, sự tự tin của thầy trò HLV Claude Puel cũng được nâng lên đáng kể nhờ chiến tích loại người khổng lồ Real Madrid ở vòng 1/8.

Nhưng với một bàn thắng ký gửi vào lưới Lyon hôm qua - Gourcuff đi bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi lật vào cho Chamakh đánh đầu cận thành ở phút 14, cánh cửa vào bán kết vẫn chưa khép lại hoàn toàn trước mắt Bordeaux. Tuy nhiên, liệu lợi thế sân nhà và khát vọng ghi dấu ấn của thầy trò Blanc có đủ giúp họ làm nên một trận thắng 2-0 vừa đủ để lật ngược tình tế thì lại là câu hỏi không dễ trả lời.

Đội hình thi đấu:

Lyon (4-2-3-1): Lloris - Reveillere, Cris, Bodmer, Cissokho - Makoun, Toulalan, - Delgado (Gonalons 86), Pjanic (Kallstrom 66), Bastos (Govou 66) - Lisandro.

Bordeaux (4-2-3-1): Carrasso - Chalme (Henrique 82), Ciani, Sane, Tremoulinas - Fernando, Plasil - Gouffran (Bellion 84), Gourcuff, Wendel (Jussie 72), Chamakh.

Cùng chuyên mục