Cuối cùng thì điệp khúc nhàm chán 1-0 của Manchester United đã kết thúc. Chiến thắng 4-0 trước Wigan Athletic đã giúp thầy trò Alex Ferguson giải tỏa được cơn khát bàn thắng và quan trọng hơn là giành được ngôi đầu bảng từ tay Arsenal trong ít nhất 24 giờ tới.
Ngoài việc Tomas Kuszczak tiếp tục được bắt thay cho Edwin van der Sar, đội chủ nhà M.U chỉ có 1 sự thay đổi lực lượng duy nhất khi Gerard Pique - hậu vệ mới 20 tuổi người Tây Ban Nha - được tung vào sân để chơi ở vị trí cánh phải của Gary Neville.
M.U mất cả Vidic lẫn O'Shea trong chỉ 30 phút đầu tiên
Vận đen của đội chủ sân Old Trafford chưa dừng lại ở đó. Phút 30, đến lượt John O'Shea (người xuất phát ở vị trí của Michael Carrick và sau đó được kéo về trám vào khoảng trống mà Vidic để lại) phải sớm rời sân vì chấn thương. Người vào thay là gương mặt còn ít tên tuổi Danny Simpson.
Nhìn chung, thế trận diễn ra khá cân bằng trong suốt hiệp một. Đội khách Wigan chủ động chơi phòng ngự số đông và M.U dù có thời gian sở hữu bóng nhỉnh hơn nhưng không tạo ra được một tình huống nguy hiểm thật sự nào.
Trong 45 phút của hiệp thi đấu đầu tiên, Man Utd chỉ có ba pha bóng tạm coi được. Đầu tiên là tình huống dứt điểm từ cự ly khoảng 25m của Cristiano Ronaldo nhưng thủ thành Chris Kirkland xuất sắc đổ người cản phá.
Thứ hai là pha biểu diễn kỹ thuật của Wayne Rooney trong những phút cuối hiệp một. Bằng những động tác khéo léo, Roonie đã đi qua được hai hậu vệ đối phương nhưng cú sút cận thành của anh lại đi trúng vào chân của một cầu thủ áo xanh.
Cuối cùng là tình huống đi bóng nỗ lực của Carlos Tevez qua một loạt hậu vệ Wigan trước khi tung ra cú dứt điểm cận thành. Đáng tiếc là bóng lại đi vọt xà khi ai cũng tưởng rằng nó phải nằm gọn trong lưới.
Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0 và những ai không hiểu nhiều về M.U sẽ tỏ ra thất vọng. Nhưng các CĐV của "Quỷ đỏ" thì khác. Họ đã quá quen với việc đội bóng con cưng chơi phập phù trong 45 phút đầu nhưng vẫn tìm được bàn thắng trong hiệp hai để kết thúc trận đấu với 3 điểm trọn vẹn.
Và trận đấu với Wigan Athletic không phải là một ngoại lệ. Ngay những phút đầu hiệp hai, lão tướng Ryan Giggs gióng lên hồi chuông báo động cho hàng thủ đội khách với cú sút căng dội xà ngang.
Các CĐV của Wigan còn chưa kịp mừng vui thì đội bóng của họ đã phải nhận bàn thua đầu tiên ở phút 54. Rooney là người phát động và bóng được chuyển qua chân của Anderson trước khi đến với Tevez.
Tiền đạo người Argentina dùng tốc độ và khả năng càn lướt thiên bẩm của mình để thoát khỏi sự đeo bám của Kevin Kilbane cũng như Titus Bramble trước khi lừa qua cả thủ môn Kirkland. Khi trước mặt Tevez chỉ còn là khung thành, bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho M.U là điều đương nhiên.
Trút được gánh nặng tâm lý, đội chủ nhà chơi khoáng đạt hơn rất nhiều và chẳng ai còn có thể nhận ra một M.U bế tắc, xù xì, kém hiệu quả như trong 45 phút thi đấu đầu tiên.
Chỉ mất thêm 4 phút nữa để "Quỷ đỏ" có thêm bàn thắng. Trong một pha tấn công của đội chủ nhà, thủ thành Kirkland chới với tung người giải nguy nhưng bóng lại đến ngay trước mặt Ronaldo. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ lắc nhẹ cái đầu và tỷ số là 2-0 cho M.U.
Đến lúc này, đội khách Wigan có dấu hiệu vỡ trận. Phòng tuyến vững chắc mà họ xây nên trong hiệp đấu đầu tiên bỗng chốc đổ xụp. Đội bóng áo xanh trở nên rất mong manh trước những đợt tấn công liên tục của đội chủ nhà.
Phút 76, Ronaldo có được cú đúp cho riêng mình với một pha dứt điểm cận thành sau đường căng ngang như đặt của Rooney, người chơi rất xông xáo kể từ đầu trận đấu.
5 phút sau, những nỗ lực của Roonie được đền đáp với một cú đánh đầu thành bàn từ đường tạt bóng bên phía cánh phải của Simpson. Như vậy, Rooney đã lập công trong 2 trận liên tiếp sau quãng thời gian miệt mài kiếm tìm bàn thắng kể từ đầu mùa.
Trận đấu coi như kết thúc sau khi Rooney nâng tỷ số lên 4-0. Wigan hoàn toàn rệu rã trong những phút cuối và suýt để thua thêm 1 bàn nữa nếu Simpson tỏ ra kinh nghiệm hơn trong pha đối mặt với Kirkland.
Không tính cú "tuột xích" bất ngờ trước Conventry City tại Carling Cup, M.U đang có được chuỗi 8 trận thắng liên tiếp tại Premier League và Champions League. Các CĐV của đội bóng giàu thành tích nhất giải Ngoại hạng còn vui hơn nữa khi 3 điểm có được từ trận đấu với Wigan đã giúp Man United lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng kể từ đầu mùa giải năm nay.
Đội hình thi đấu
Man Utd: 29.Kuszczak, 19.Pique, 5.Ferdinand, 15.Vidic (8.Anderson 21'), 3.Evra, 7.Ronaldo, 22.O'Shea (25.Simpson 30'), 18.Scholes, 11.Giggs, 10.Rooney, 32.Tevez (17.Nani 81').
Wigan: 1.Kirkland, 25.Melchiot (5.Hall 51'), 17.Boyce, 19.Bramble, 8.Kilbane, 18.Scharner, 11.Brown, 24.Skoko, 10.Koumas, 20.Olembe (16.Valencia 66'), 23.Bent.
Bàn thắng: Tevez (54'), Ronaldo (58', 76'), Rooney (81').
| Kết quả vòng 9 giải Ngoại hạng tối 06/10 |
| Manchester United 4 - 0 Wigan Athletic Tevez (54'), Ronaldo (58', 76'), Rooney (81') Aston Villa - West Ham United (?) |
| Bảng xếp hạng tạm thời vòng 9 Premier League | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Man. Utd. | 9 | 6 | 2 | 1 | 11-2 | 20 |
| 2 | Arsenal | 7 | 6 | 1 | 0 | 16-4 | 19 |
| 3 | Man. City | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-6 | 16 |
| 4 | Liverpool | 7 | 4 | 3 | 0 | 12-2 | 15 |
| 5 | Everton | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-8 | 13 |
| 6 | Portsmouth | 8 | 3 | 3 | 2 | 15-12 | 12 |
| 7 | Blackburn | 7 | 3 | 3 | 1 | 7-5 | 12 |
| 8 | Chelsea | 8 | 3 | 3 | 2 | 7-8 | 12 |
| 9 | Aston Villa | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-8 | 11 |
| 10 | Newcastle | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-8 | 11 |
| 11 | West Ham | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-7 | 10 |
| 12 | Birmingham | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-10 | 8 |
| 13 | Middlesbrough | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-13 | 8 |
| 14 | Wigan | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-12 | 8 |
| 15 | Sunderland | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-13 | 8 |
| 16 | Fulham | 8 | 1 | 4 | 3 | 12-14 | 7 |
| 17 | Reading | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-18 | 7 |
| 18 | Tottenham | 8 | 1 | 3 | 4 | 14-16 | 6 |
| 19 | Bolton | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-13 | 5 |
| 20 | Derby | 8 | 1 | 2 | 5 | 5-21 | 5 |