Trong một bài trả lời phỏng vấn trước trận tứ kết Champions League giữa M.U và Roma, ngài Alex Ferguson không biết vô tình hay cố ý mà đã lờ đi Francesco Totti, khi ông liệt kê những cầu thủ đáng chú ý của Giallorossi. Nếu như ông đánh giá thấp Totti thì rất có thể M.U sẽ phải trả giá đắt, bởi chính anh mới là cầu thủ Roma có phong độ tuyệt vời nhất tại Serie A mùa bóng này.
Báo chí và cả những người làm bóng đá tại Anh hiện đang bị phong độ tuyệt vời của Cristiano Ronaldo hút hồn. Người ta cho rằng không gì có thể cản nổi cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha này, nói rằng anh sẽ giành hết các danh hiệu - từ Quả bóng Vàng cho đến các danh hiệu của FIFA... mà quên béng mất rằng ở Champions League Ronnie vẫn chưa một lần sút tung lưới đối phương. Và nhất là mùa bóng này Cristiano Ronaldo chưa phải đối mặt với một hàng phòng ngự Made in Italy nào cả. Mà người Ý thì luôn đáng sợ mỗi khi đá Cúp. Roma, và cả Totti cũng không là một ngoại lệ.
Mùa bóng này, người đội trưởng của Roma thi đấu với một chiếc đinh vẫn nằm trong đầu gối, nơi chấn thương của anh sẽ phải phẫu thuật thêm ít ra là một lần nữa. Khi mà phong độ của hầu hết những cầu thủ đã từng đoạt chiếc cúp VĐTG mùa hè trước trong màu áo thiên thanh đi xuống trầm trọng, khi mà Calcio ngày càng trở nên hỗn loạn và mất giá, khi mà mối quan hệ của anh với ĐTQG Italia khiến báo chí tốn nhiều giấy mực thì những gì Totti đang thể hiện trên sân cỏ quả là đáng ngưỡng mộ.
Mặc dù vị trí của Totti không phải là một trung phong cắm, nhưng anh hiện đang dẫn đầu danh sách dội bom tại Serie A. Với những CĐV nhiệt thành của Roma, thì Totti chứ không phải ai khác mới chính là người xứng đáng có được Quả bóng vàng châu Âu năm nay.
Có thể Totti sẽ không được các nhà báo lựa chọn nhiều, một phần bởi quyết định từ giã ĐTQG sau World Cup 2006 của anh. Nhưng nếu nhìn vào những gì anh đóng góp cho Giallorossi trong mùa bóng này thôi, ở Serie A và tại Champions League thì vai trò của anh cũng không hề kém cạnh khi so với Cristiano Ronaldo, Didier Drogba hay là Zlatan Ibrahimovic.
Trận đấu tới đây giữa M.U và Roma tại SVĐ Olimpico hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu hấp dẫn giữa 2 CLB thi đấu phóng khoáng vào bậc nhất tại Premiership và Serie A. Hàng ngàn CĐV của Roma đã xếp hàng suốt đêm chỉ để có được 1 tấm vé vào sân, những mong tận mắt chứng kiến trận tứ kết Champions League đầu tiên của Roma sau 23 năm, kể từ lần họ bị Liverpool đánh bại trong trận chung kết mùa bóng 1983-1984.
Để có được một kết quả tốt trước Roma không phải là điều dễ dàng. Milan, Lyon ...và bao nhiêu ông lớn khác đã phải ôm hận trước thầy trò Spalletti. Chỉ với một màn trình diễn siêu đẳng tại sân Gerland, Roma cũng đã khiến tất cả những CLB khác tại Champions League phải ngả mũ kính phục. Gần như không còn cơ hội đoạt Scudetto, Champions League hiện giờ chính là mục tiêu duy nhất của Giallorossi - và điều này càng khiến họ trở nên đáng sợ hơn.
Roma dưới thời của Spalletti đang chơi một thứ bóng đá quyến rũ xoay quanh Totti. Cũng giống như "Quỷ đỏ", Roma thi đấu mà không có một trung phong cắm đích thực, cho nên áp lực tấn công được dàn trải trên khắp mặt sân. Người chơi cao nhất vẫn là Totti, và anh được sự hỗ trợ đắc lực từ Simone Perrotta ngay phía sau, hai bên cánh là Alessandro Mancini cùng với Rodrigo Taddei. Vào một ngày đẹp trời thì hàng tấn công này đủ sức xé rách bất kỳ mành lưới nào, chứ không riêng gì hàng thủ của M.U hiện nay đang bị chấn thương làm cho tan nát.
Trước đây, Totti vẫn thường bị cho là anh không có đủ bản lĩnh để chơi những trận cầu quyết định. Mùa bóng này mọi chuyện đã xoay chiều. Không đơn thuần đóng vai một tay săn bàn, anh còn là người kiến thiết vô số những cơ hội cho đồng đội lập công. Chính Spalletti mới đây đã thừa nhận: "Francesco là độc nhất vô nhị. Nếu chỉ nói về những bàn thắng của anh thì quả là thiếu sót, bởi vì anh có thể kiến tạo cơ hội từ khắp các vị trí trên sân, cứ như là anh có mắt ở sau gáy vậy".
Tại M.U, trong những ngày này, mọi người thường xuyên nói về cú ăn ba, về việc lặp lại thành tích gần như không tưởng của mùa bóng 98-99. M.U hiện đang hơn Chelsea tới 6 điểm trong cuộc đua giành chức vô địch Premiership, đã lọt tới bán kết Cúp F.A. nhưng để hoàn tất được cú ăn ba vĩ đại họ còn cần phải vượt qua được Roma, mà trước mắt là trận lượt đi vào ngày thứ tư trên sân Olimpico.
Muốn vậy, "Quỷ đỏ" phải luôn để mắt tới Francesco Totti - linh hồn của Giallorossi - người luôn được các CĐV của Roma tôn sùng hết mực, như chính Fabio Capello đã từng nói một thời: "Roma bán Totti sẽ chẳng khác gì nước Ý đem đấu trường Colloseum ra bán".