Ryan Giggs lại chói sáng với bàn thắng 150 trong màu áo "Quỷ đỏ". Nhưng Owen rời sân cùng nỗi thất vọng chấn thương và phải ngồi "xơi nước" 3 tuần.
Nhà ĐKVĐ nước Anh vừa thực hiện màn lội ngược dòng đánh bại Wolfsburg. Chơi ấn tượng nhất trong sắc áo "Quỷ đỏ" vẫn là lão tướng đang hồi xuân Ryan Giggs. Tiền vệ người Xứ Wales trực tiếp sút phạt gỡ hòa và kiến tạo bàn còn lại cho Michael Carrick.
"Ryan thật phi thường! Tất cả những mỹ từ khen ngợi đều danh cho anh suốt nhiều năm qua. Giờ tôi không biết nói gì thêm. Quả thực, Giggs là cầu thủ xuất chúng.
Bàn thắng gỡ hòa gây cho tôi chút ngạc nhiên. Nhưng đó mới là bóng đá. Tôi cũng bất ngờ khi đội nhà để thủng lưới trước, nhưng nhìn tổng thể, M.U đã chơi tốt và xứng đáng giành 3 điểm.
Có một điều mà tôi rất tự hào về đội bóng của mình. Đó là các cầu thủ không bao giờ chịu nhượng bộ và từ bỏ. Họ luôn muốn ghi bàn và chơi thứ bóng đá cuốn hút. Bởi vậy, chiến thắng đến như là phần thưởng dành cho những nỗ lực không mệt mỏi".
Ferrguson cũng không tiếc lời khen ngợi cặp tiền vệ trung tâm
M.U thường khởi động chậm chạp, nhưng đến tháng mười, chúng tôi sẽ đi vào quỹ đạo ổn định. Đó là giai đoạn quan trọng để M.U bắt đầu tăng tốc trên tất cả các mặt trận" - Ferguson nói thêm.
Owen xa sân cỏ khoảng 3 tuần
Michael Owen sẽ phải nghỉ thi đấu đến giữa tháng 10, sau khi tiền đạo đeo áo số 7 tái phát chấn thương háng ở trận gặp
Trước sự chứng kiến của HLV trưởng ĐT Anh - Fabio Capello trên khán đài, chân sút 29 tuổi rất muốn phô diễn khả năng. Nhưng chỉ sau 20 phút thi đấu, anh phải ra dấu xin thay người.
Trước đó, Owen cũng vắng buổi tập hôm thứ Ba (29/9) vì đau háng. Sir Ferguson cho rằng, chính do mặt cỏ không tốt ở Old Trafford là một phần nguyên nhân khiến cựu tiền đạo Newcastle tái phát chấn thương.
"Những chấn thương háng rất khó để đưa ra đánh giá chính xác, Tuy nhiên, Michael sẽ nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần. Nhìn chung, tình trạng thể lực của anh vẫn rất tốt, nên Owen sẽ không vắng mặt lâu" - Sir Alex xác nhận.