"Quỷ đỏ thành Manchester" đã nhảy vào ngáng đường Liverpool trong cuộc đua giành chữ ký Fernando Torres khi vừa đưa ra lời đề nghị mới rất hấp dẫn.
![]() |
| Cả M.U lẫn Liverpool đang quyết tâm giành lấy sự phục vụ của Torres |
Cho dù mục tiêu số 1 của ngài Alex Ferguson quãng thời gian gần đây là tuyển thủ Azzurri, Fabio Quagliarella, nhưng do chân sút này vừa chính thức trở thành người của Udinese nên các cuộc đàm phán chuyển nhượng trở nên khó khăn hơn. Vì thế, M.U quyết định dồn sự chú ý vào một ngôi sao khác từ lâu đã nằm trong tầm ngắm là "El Nino" (biệt danh của Torres). Sau khi Atlteico Madrid không thể dành vé dự UEFA Cup, BLĐ đội bóng thành Madrid có ý định "nhả" chàng tiền đạo đội trưởng của họ cho bất kỳ CLB nào chịu bỏ ra khoản tiền ngang với con số giải phóng hợp đồng (40 triệu Euro). Tuần trước, phái đoàn từ Liverpool đã thất bại trong việc thuyết phục các nhà chức trách A.Madrid, vì họ không ưng lời đề nghị 30 triệu Euro cộng thêm tiền vệ Luis Garcia. Do đang muốn tăng cường ngân quỹ để củng cố đội hình, nên phía đội bóng Tây Ban Nha khăng khăng yêu cầu "The Kop" phải chồng đủ 40 triệu Euro (27 triệu bảng) thì họ mới cho phép Fernando Torres rời sân Vicente Calderon. Điều kiện trên khiến ngài Benitez cùng các cộng sự đang đắn đo suy nghĩ, bởi chủ tịch George Gillett & Tom Hicks chỉ cung cấp cho Liverpool khoản ngân quỹ hạn hẹp để mua sắm.
![]() |
| Smith sẽ rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè? |
Trong khi đó, M.U sẵn sàng bán đi một vài cầu thủ không nằm trong kế hoạch của ngài Ferguson như Alan Smith, Giuseppe Rossi, Richardson hay Gabriel Heinze để làm đầy thêm hầu bao. Tờ People số ra ngày chủ nhật (24/6) xác nhận, Middlesbrough đã có được sự phục vụ của "Smithy" khi đồng ý trả cho phía M.U 6 triệu bảng tiền phí chuyển nhượng. Sang tuần tới, HLV Gareth Southgate sẽ đích thân bay sang Florida để thuyết phục Alan Smith ký vào bản giao kèo cá nhân. Ở một diễn biến khác, các phương tiện thông tin đại chúng từ Italia đưa tin, CLB Parma đã đặt lên bàn đàm phán 10 triệu Euro (7 triệu bảng) nhằm lôi kéo tài năng trẻ Giuseppe Rossi. Tại nửa cuối mùa bóng vừa qua, Rossi đã gây ấn tượng mạnh khi chơi cho Parma dưới dạng cho mượn. Chính 9 bàn thắng quý giá của chân sút nhỏ con này đã góp phần giúp đội bóng thoát khỏi nguy cơ xuống hạng. Dẫu khao khát muốn trở lại phục vụ cho "Quỷ đỏ" ở mùa giải tới, nhưng dường như Rossi vẫn chưa được lòng HLV Alex Ferguson. Trong con mắt của nhà cầm quân người Scotland, Rossi vẫn còn non kinh nghiệm và cần phải học hỏi thêm nếu muốn thành công tại Old Trafford.

