Sau thành công của "Ma làng", đạo diễn Nguyễn Hữu Phần sẽ tiếp tục cho ra mắt phần 2 của bộ phim ăn khách về đề tài nông thôn này. Những nhân vật cũ, mới với nhiều tình tiết thay đổi bất ngờ sẽ khiến khán giả tiếp tục bị cuốn hút.
Theo đó, bộ phim sẽ là câu chuyện tiếp về làng Bâm Dương, kéo dài 30 tập (gấp rưỡi phần 1 là 19 tập) với nhiều tình tiết bất ngờ. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần cũng tiết lộ ông sẽ đổi tên cho phim để đỡ lặp và cái tên mới được chọn là “Làng Bâm Dương 10 năm sau”.
Trong phần 2, cô Ló (áo xanh) vẫn sẽ là một nhân vật tốtPhần 2 của “Ma làng” lấy bối cảnh 10 năm sau đổi mới. Trong phần 2, vẫn là ngôi làng đó, những con người quen thuộc đó nhưng được đặt trong bối cảnh hoàn toàn khác. Trong đó, người xem sẽ bất ngờ khi thấy diện mạo làng Bâm Dương thay đổi ghê gớm, thay vì những ngôi nhà mái ngói cấp 4 là san sát những ngôi nhà cao tầng mọc lên, cả người thành thị cũng kéo về đây để xây khu nghỉ dưỡng, chỗ trồng trọt biến thành khu du lịch, đất đai vườn tược biến thành nhà máy.
Những người nông dân lam lũ bỗng chốc có trong tay tiền tỷ và bỗng nhiên có cơ hội “đổi đời”. Ai cũng sôi sục lên với cái suy nghĩ “làm gì để giàu được như người ta”. Và thế là nhiều chuyện biến đổi lật ngược xảy ra.
Cô Ló vẫn là một nhân vật chính diện. Đanh đá với thế lực quan xã ăn tham nhũng thôi, thực chất vẫn là người tốt. Tuy nhiên, ở phần 2, cô sẽ trở thành bà chủ sân golf giàu có. Còn bọn trẻ con như thằng Đơm, con Đó, con nhà Giỏ, thằng Ất... lớn lên trong mặt trái của quá trình đô thị hóa với đầy rẫy những tiêu cực.
Ngoài ra, đạo diễn cũng cho biết, kịch bản của “Làng Bâm Dương 10 năm sau” cũng sẽ có những nhân vật tích cực thời kỳ bao cấp trước kia, chủ trương làm khoán 10, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân thì nay lên chức cao, có quyền hành trong tay và anh ta lại phụ trách rất nhiều dự án về đất đai, kinh tế... và trở thành một nhân vật tiêu cực kinh khủng hơn Ma làng kia rất nhiều.
Đạo diễn cũng dự định sẽ mời dàn viên cũ tiếp tục với phần 2. Nếu được, đây cũng được coi là thành công bước đầu của 30 tập phim.