“Ma làng” 2 sẽ sớm ra mắt

Với tên gọi “Làng Bâm Dương 10 năm sau”, phần 2 của bộ phim “Ma làng” sẽ sớm ra mắt với khán giả Việt Nam. Lấy bối cảnh 10 năm sau đổi mới, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần tiết lộ phần 2 nàysẽ không phải là bộ phim ăn theo sự thành công của “Ma làng 1”.

Mặc dù gameshow "36 phố phường" đã cuốn hết thời gian của "ông Phần nông thôn" nhưng mảng đề tài nông thôn vẫn đau đáu trong tâm tư của một người dành cả thời gian gắn bó với những câu chuyện muôn thuở sau luỹ tre làng, chỉ chờ có dịp để bung ra. 2010 sẽ là năm hứa hẹn như thế khi đạo diễn Nguyễn Hữu Phần tiết lộ, “Ma làng” 2 sẽ tái xuất.

- Đã khá lâu rồi, mảng đề tài nông thôn vắng bóng trên truyền hình. Từng thành công với nhiều bộ phim về vấn đề này, ông thấy sao khi các phim giải trí với các vấn đề thời thượng đang chiếm phần lớn sóng phim truyền hình hiện nay?

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần
Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần

Xu hướng làm phim xã hội hoá đưa đề tài hiện đại, thời thượng chiếm sóng phim truyền hình là điều thực tế. Xã hội hoá mang lại tiền cho Đài nhờ vào tài trợ và thu hút quảng cáo. Chính vì thế, khó tránh khỏi được sự phụ thuộc của các đơn vị sản xuất phim và các nhà tài trợ.

“Nhật ký Vàng Anh 2” do HT Mobile tài trợ. Mục tiêu mà họ hướng tới là những trẻ em nhà giàu nên xuất hiện trong phim, các em đều ăn mặc đẹp, chơi sành điệu… vì thế nên những vấn đề như trẻ em nghèo, vượt khó… đều không phải là đối tượng khách hàng họ hướng tới.

Tôi nghĩ, quan trọng là người điều tiết chương trình phải biết liều lượng. Dù là phim xã hội hoá hay phim Nhà nước thì phải có đề tài, kiểm duyệt về mặt tỉ lệ đối tượng tiếp nhận để tránh tình trạng chạy theo giải trí như hiện nay.

- Vẫn đau đáu với mảng đề tài ruột, liệu tới bao giờ khán giả mới được đón nhận tiếp các tác phẩm truyền hình về nông thôn do ông Phần nông thôn xây dựng?

Tôi nghĩ, nông thôn luôn thú vị và có nhiều vấn đề. Tôi có thể khẳng định, khán giả hiện nay phần lớn là người nông thôn vì người thành phố bây giờ bận rộn lắm, chẳng có thời gian xem phim truyền hình.

Sắp tới, tôi sẽ cho ra mắt “Ma làng 2” nhưng không muốn để mọi người có cảm giác ăn theo phim cũ nên tôi sẽ lấy tên khác là “Làng Bâm Dương 10 năm sau”. “Ma làng” kết thúc là khi chúng ta cũng hoàn thành xong khoán 10 những năm 90 vậy 10 năm sau sẽ có gì đổi mới. Có thể, trong kịch bản phần hai này, những người tốt sẽ thành người xấu và ngược lại, người xấu thành người tốt. Vẫn còn nhiều ma lắm ở thời kỳ mới này.

“Ma làng” 2 sẽ sớm ra mắt ảnh 2
"Trong kịch bản phần hai này, những người tốt sẽ thành người xấu và ngược lại, người xấu thành người tốt"

- Thật ra, ông có nghĩ, nông thôn Việt Nam vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ để phản ánh hơn là chỉ toàn những người phản diện và những vấn đề kiện tụng, chèn ép, chơi đểu nhau… như các phim truyền hình nhấn mạnh trong thời gian vừa qua?

Hầu hết những phim về nông thôn vừa qua đều lấy bối cảnh từ thời kỳ bao cấp, đổi mới như “Gió làng kình”, “Ma làng”… nên đi vào phản ánh mặt xấu, những gương mặt “ma” ở nông thôn. Tuy nhiên, lấp ló vẫn có những con người tốt như anh Giỏ, chị Ló…

Vấn đề con người nông thôn tốt đẹp là yếu tố quan trọng. Như bạn thấy “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” dù đã chiếu trên truyền hình hơn 10 năm trước, bây giờ xem lại vẫn thấy nó đẹp và nhân văn.

Vốn dĩ người dân là tốt đẹp nhưng với sự xáo động của cuộc sống, những gì tốt đẹp của họ bị chìm lấp đi trong tiêu cực. Người nông dân thấy thành phố đua làm giàu, xây biệt thự, họ uất ức, bỏ đi đào vàng, buôn lậu… để làm giàu. Như vậy họ làm chìm lấp đi bản chất tốt đẹp của họ. Tôi nghĩ, phải cần thời gian nữa, qua giai đoạn này thì người nông dân mới không bị xáo động bởi thời cuộc.


Ao ước về nông thôn đẹp đẽ cũng nằm trong tôi. Tôi gìn giữ nó cả cuộc đời. Phê phán chỉ nằm ở một giai đoạn, còn nông thôn vẫn còn nhiều điều đáng khen ngợi.

"Khám phá về nông dân như là nhu cầu tự thân của tôi"
"Khám phá về nông dân như là nhu cầu tự thân của tôi"

Vừa rồi tôi có dịp đi chơi một số nơi, thấy nông thôn hiện nay vẫn hỗn loạn lắm, dân mải mê chạy theo kinh tế thị trường và nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Tôi muốn tìm kiếm nông thôn đẹp.

Côn Đảo là mảnh đất gây cho tôi nhiều ngạc nhiên khi người dân nơi đây sống rất tử tế, trẻ con ngoan ngoãn, người dân tốt tới mức, họ có thể nuôi mình ăn ở khi mình bị đi lạc. Tôi thấy, hoá ra trên đất nước mình, vẫn còn có những nơi như thế và tự hỏi, tại sao mình không khai thác những mảnh đất cổ tích như thế trong cuộc sống hôm nay. Cuộc sống đang phá vỡ đi những thứ đẹp đẽ thì làm phim là một cách để gìn giữ nó. Chúng tôi đang cố gắng đi theo xu hướng đó nhiều hơn.

- Xuất phát điểm là người con miền quê Hưng Yên, nhưng với sự xô bồ của đô thị hoá nhiều năm sinh sống ở Hà Nội, nông thôn trong phim của ông liệu chỉ là sự tái hiện qua lời kể của bạn bè hay ông “Phần nông thôn” luôn biết tạo cảm hứng cho mình từ những chuyến “vi hành”?

Trong chúng ta, ai cũng có máu nông thôn, tôi cũng là người nông thôn nên nếu có dịp về quê, tôi luôn chịu khó nghe ngóng, nghe cả những câu chuyện từ người thân và bạn bè mình để bồi đắp thông tin và kiến thức. Khám phá về nông dân như là nhu cầu tự thân của tôi.

Xin cảm ơn đạo diễn Nguyễn Hữu Phần!