Trung vệ đội tuyển I-ta-li-a M. Ma-tê-ra-di cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng của anh suốt gần 2 tháng qua xung quanh câu nói khiêu khích dẫn tới cú "húc đầu" gây nhiều tranh cãi của tiền vệ đội trưởng đội tuyển Pháp Di-nơ-đin Di-đan trong trận chung kết World Cup 2006 tại Đức.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo "Thể thao" của I-ta-li-a ngày 5-9, Ma-tê-ra-di kể lại rằng sau khi anh kéo áo Di-đan trong một pha tranh bóng, cầu thủ người Pháp này đã quay lại và nói: "Nếu mày muốn tao sẽ tặng mày (chiếc áo) sau trận đấu". Ngay lập tức, Ma-tê-ra-di đáp lại: "Tao thích chị gái mày hơn".
Theo trung vệ đội tuyển I-ta-li-a, không thể đổ lỗi hết cho anh trong vụ tai tiếng này. Ma-tê-ra-di tuyên bố: "Câu nói của tôi rõ ràng khiêu khích anh ta, nhưng nó hoàn toàn bột phát mang tính tự vệ".
Ma-tê-ra-di thừa nhận anh đã xúc phạm Di-đan, nhưng cầu thủ này bào chữa rằng "nhiều cầu thủ trên sân còn có những lời lẽ tồi tệ hơn thế". Ma-tê-ra-di cũng quả quyết rằng trước khi xảy ra va chạm trong trận đấu đó, anh không hề biết Di-đan có một người chị gái.
Được biết, sau trận chung kết World Cup 2006, Ma-tê-ra-di đã xin lỗi Di-đan, song cựu thủ quân đội tuyển Pháp không chấp nhận. Bản thân Di-đan cũng chưa hề để lộ với ai câu nói xúc phạm của Ma-tê-ra-di, ngoài việc nói rằng Ma-tê-ra-di đã xúc phạm mẹ và chị gái anh.