Từ một kẻ vô danh bỗng chốc trở thành một trong những nhân vật đứng đầu đất nước đầy biến động Iran. Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad khiến cả thế giới "sốc" khi cả gan thách thức những quyền lực của thế giới: Mỹ, các nước phương Tây và Liên Hiệp Quốc (LHQ).
Tổng thống: Món quà từ điện ảnh
Tháng 6/2005, khi chính trường Iran đang trở thành chảo lửa, các nhà phân tích chính trị không thèm để mắt tới "anh lính" vô danh Mahmoud Ahmadinejad. Rõ ràng, thời điểm đó Ahmadinejad chỉ được xếp vào hạng chân gỗ ngửi khói của các ứng cử viên khác.
Thời đó, ai dự đoán Ahmadinejad chiến thắng người đó sẽ bị cả thế giới coi là điên rồ. Giới trí thức Tehran vùi dập ông tơi bời khi "khen" ông là kẻ vô học. Còn báo chí phương Tây cũng chẳng kém cạnh gì trong dòng miêu tả ông với ngôn từ đầy tính gợi hình, gợi tả: "có đôi mắt lấp lánh sự gian trá, khi cười trông như một anh ngố". Nói chung, những người có óc hài hước và lạc quan nhất cũng chẳng hình dung ra cảnh Ahmadinejad đứng trên ngôi vị Tổng thống.
Ấy vậy mà cuộc sống đâu phải lúc nào cũng diễn ra như ta tưởng tượng. Con người không có trí tưởng tượng nhưng ông trời lại có. Và ông trời đặt chiếc đũa thần vào bàn tay của Javad. Vị đạo diễn điện ảnh này không ngờ rằng những thước phim tài liệu về Ahmadinejad của ông đã xoay chuyển càn khôn. Bằng cách xây dựng Ahmadinejad theo hình tượng nhà lãnh đạo gần gũi dân chúng, Javad đã kiếm cho Ahmadinejad một lượng cử tri khổng lồ - hầu hết là những người nghèo và thất nghiệp.
Nội dung của bộ phim có những cảnh Ahmadinejad, lúc đó đang là thị trưởng, tính chuyện thế giới trong một căn hộ ba phòng với đồ đạc rẻ tiền. Điều đó càng khiến người ta coi ông như thánh sống. Đức tính liêm khiết, giản dị gần gũi quần chúng cùng với tuyên bố sẽ phân chia hợp lý nguồn thu nhập bán dầu mỏ trước kia nằm trong tay giới tăng lữ và giới nhà giàu đã khiến Ahmadinejad giành được nhiều phiếu bầu.
Nhưng Javad không phải là thần tài duy nhất của Ahmadinejad. Vị thần tài khác phù hộ cho Ahmadinejad chính là... Ahmadinejad. Nếu không có khả năng kinh bang tế thế, chắc chắc Ahmadinejad đúng như anh hề mà báo chí phương Tây chế giễu.
Ahmadinejad sinh năm 1956, là một trong 7 người con của một thợ rèn thuộc tầng lớp trung lưu tại Garmsar, gần Tehran. Ông tích lũy kinh nghiệm chính trị khi tham gia Lực lượng Bảo vệ cách mạng Iran, gia nhập quân đội, tham gia nhiều hoạt động quân sự bí mật sâu trong lòng Iran. Ông cũng từng đảm nhận chức vụ thị trưởng Maku, Ardabil và Tehran. Về học vấn, dù giới trí thức có mắng ông là kẻ vô học thì họ cũng không thể vứt tấm bằng tiến sĩ ngành giao thông, Đại học Khoa học và công nghệ Tehran của ông được.
Nhưng điều khiến ông "ăn điểm" trong lòng dân nghèo chính là sự giản dị, lối sống thanh bạch và luôn cam kết chống tham nhũng. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông không mất một xu nào, nhưng lại được các nhân vật bảo thủ hùng mạnh ủng hộ. Họ sử dụng mạng lưới các thánh đường để vận động cho ông.
Thách thức thế giới
Sau khi làm Tổng thống, Ahmadinejad vẫn giữ tác phong cũ. Người ta gọi chiếc áo khoác màu kem ông hay chưng diện là "áp jacket nhãn hiệu Ahmadinejad". Chẳng ai ngờ một Tổng thống "nông dân" như vậy mà lại cả gan thách thức những quyền lực của thế giới: Mỹ, các nước phương Tây và Liên Hiệp Quốc.
Ông Ahmadinejad làm thế giới "phát sốt" trước những tuyên bố ngạo nghễ không bao giờ khuất phục Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA
Ông Ahmadinejad làm thế giới "phát sốt" trước những tuyên bố ngạo nghễ không bao giờ khuất phục Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA
Ông Ahmadinejad làm thế giới "phát sốt" trước những tuyên bố ngạo nghễ không bao giờ khuất phục Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA
Ngay từ khi chưa chạm vào chiếc ghế Tổng thống, Ahmadinejad đã mạnh mẽ thách thức các nước phương Tây. Ông bạo miệng khẳng định sẽ chống lại sự "suy đồi" phương Tây.
Mỹ cũng chịu tình trạng tương tự với phương Tây khi chơi ép Iran về vấn đề hạt nhân. Ahmadinejad kiên quyết bảo vệ quyền của Iran được phát triển năng lượng hạt nhân và tuyên bố sẽ không lùi bước trước bất kỳ thế lực nào. Ông đang làm thế giới phát sốt hàng ngày trước những tuyên bố ngạo nghễ không bao giờ khuất phục Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA.
Ngay cả khi bị Hội đồng Bảo an đưa ra nghị quyết trừng phạt, ngay cả khi Mỹ và phương Tây lên tiếng đe dọa, Ahmadinejad vẫn bình chân như vại và coi các nghị quyết đó chẳng khác gì tờ giấy lộn.
Vì vậy, ngay đến "người đàn bà thép" Condoleezza Rice cũng ngán Ahmadinejad. Thậm chí, bà chẳng hề muối mặt khi thể hiện sự gần như bất lực của các "anh lớn" trong vấn đề khuất phục Iran. Bà than thở với cả thế giới: "Chưa có thách thức nào từ một quốc gia lại lớn hơn thách thức Mỹ gặp phải từ Iran; nước này đang phát triển một Trung Đông khác với Trung Đông mà Mỹ muốn thấy".
Chưa dừng lại ở đó, Ahmadinejad còn chọc giận Mỹ bằng cách kêu gọi giải tán nhà nước và chính phủ Isarel - sân sau của Mỹ. Mỹ còn điên tiết hơn khi Ahmadinejad ủng hộ bầu cử tự do cho Palestine.
Dù có thể nói đã thách thức tới 3/4 thế giới nhưng Ahmadinejad vẫn chừa lại cho mình 1/4 để làm ăn. Và Nga, Venezuela, Xyri và các quốc gia quanh vịnh Ba Tư là sự lựa chọn hàng đầu cho Iran. Tuy nhiên, sau khi Barack Obama đắc cử, có thể mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Iran sẽ sớm được cải thiện.
Người đàn ông... mặc váy
Có thể ai đó không ưa Ahmadinejad nên tặng cho ông... chiếc váy trong các câu nói chế giễu của mình, nhưng không vì thế mà vị Tổng thống bình dân này giấu nhẹm sở thích rất... chị em. Ông chẳng ngần ngại gì khoe niềm đam mê nấu nướng của mình. Nếu không theo con đường chính trị, biết đâu Ahmadinejad đã trở thành một đầu bếp nổi danh.
Mặc dù sở hữu 52 cái xuân xanh nhưng Ahmadinejad lại có sở thích rất xì tin - đó là viết blog
Mặc dù sở hữu 52 cái xuân xanh nhưng Ahmadinejad lại có sở thích rất xì tin - đó là viết blog
Ahmadinejad từng khoe: "Trước khi trở thành tổng thống, tôi thường xuyên đảm nhận thành công vai trò của một "nội tướng" đảm đang, một đầu bếp hoàn hảo trong gia đình. Tôi thường xuyên tự đi mua đồ, chọn gia vị cho các món ăn tôi định nấu. Tôi không chỉ nấu được mà còn nấu ngon tất cả các món ăn Iran. Món tôi tâm đắc nhất là súp và các món hầm".
Mặc dù sở hữu 52 cái xuân xanh nhưng Ahmadinejad lại có sở thích rất xì tin - đó là viết blog. Ông được coi là một trong những nguyên thủ quốc gia đầu tiên tự lập blog cho riêng mình.
Với Ahmadinejad, viết blog không chỉ là cơ hội để xả stress, để bày tỏ những tâm sự thực, những cảm xúc của riêng mình, mà đôi khi những trang "blog mở" trên mạng còn là cái cớ để ngài tổng thống "làm rõ" mình trước công chính.
Vì thế, hầu hết dân nghèo đều yêu mến vị Tổng thống bình dân nhưng rất kiên định của mình. Và trong cuộc chiến chống lại IAEA giành quyền triển khai chương trình hạt nhân, họ luôn đứng bên "người dẫn đường" Ahmadinejad.
Dù rất mong 2009 sẽ là năm kết thúc cuộc chiến tranh này, nhưng có lẽ người dân Iran và cả thế giới chỉ có được câu trả lời trong tương lai... xa.