...Hàng trăm gia đình đã được cải thiện về nhà ở, từ đó thêm thắt chặt tình thương yêu, đoàn kết giai cấp, có thêm động lực để người lao động phấn đấu vươn lên trong cuộc sống...
Liên đoàn Lao động tỉnh trao “Mái ấm công đoàn” cho một gia đình ở Đầm Hà đầu năm 2009.
Đối với chị Nguyễn Thu Lan, giáo viên Trường Mầm non Hòn Gai, ngày được chuyển về ngôi nhà mới là một ngày thật đáng nhớ. Bởi được sống trong căn nhà vững chãi để yên tâm nuôi dạy con cái ăn học là tâm nguyện cháy bỏng bao năm nay của gia đình chị. Do đồng lương thấp, con cái hay ốm đau nên vợ chồng chị Lan mặc dù đã cố gắng chắt bóp nhiều năm mà vẫn chưa xây được nhà. Lô đất nhà ngoại cho đã vài lần làm móng, song lần nào cũng phải đột ngột dừng thi công vì khoản tiền định dùng cho việc dựng nhà phải chi tiêu vào việc khác cần kíp hơn. Cả 4 người nhà cô giáo Lan đành sống tạm bợ, đắp đổi qua ngày trong căn lều nhỏ hẹp. Đã nhiều lần vì sự bí bách về chỗ ăn chỗ ngủ mà hai vợ chồng chị lời nặng tiếng nhẹ với nhau, làm bố mẹ hai bên và các con không khỏi phiền lòng... Chính vì vậy, việc Chương trình nhà ở ''Mái ấm công đoàn'' của Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ gia đình chị xây dựng ngôi nhà mới này khiến chị rất cảm động...
Cũng như chị Lan, anh Hoàng Văn Tiến (tổ 7, phường Cao Thắng), cán bộ Trại giam Quảng Ninh, có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Vợ anh không có việc làm ổn định, trong khi khoản lương của anh dành phần lớn nuôi 3 con đang học đại học. Mới đây anh lại nhận nuôi thêm con của người bạn thân gặp tai nạn bất ngờ... Cả nhà anh Tiến sống trong căn hộ tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng. Chương trình nhà ở ''Mái ấm công đoàn'' đã đề nghị được hỗ trợ anh mức tiền cao nhất để xây nhà nhưng anh Tiến chỉ xin được hưởng mức hỗ trợ sửa nhà là 7 triệu đồng vì chưa có điều kiện xây nhà mới; từ số tiền này anh Tiến đã thay lại ngói, láng nền nhà, dựng thêm chái bếp v.v... nên căn nhà đã vững chắc hơn. Anh nói: ''-Căn nhà được sửa sang, các cháu ở xa cũng yên tâm học hành, không phải suy nghĩ, lo lắng nhiều. Chúng tôi ở nhà cũng có thêm động lực để cố gắng làm việc, nuôi dạy các cháu...''.
Gia đình anh Tiến và chị Lan nằm trong rất nhiều những gia đình đã được hưởng niềm vui có nhà mới do Chương trình nhà ở ''Mái ấm công đoàn'' hỗ trợ. Xuất phát từ phong trào xoá nhà tranh tre nứa lá, xoá nhà tạm, nhà dột nát những năm trước, năm 2007, với mong muốn giúp đỡ công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang phải ở nhà tạm, nhà dột nát hoặc hư hỏng được cải thiện nhà ở, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng Chương trình nhà ở ''Mái ấm công đoàn''. Bằng nhiều biện pháp vận động và những việc làm thiết thực, Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của CNVC-LĐ các cấp, các ngành. Với mức huy động mỗi CNVC-LĐ đóng góp một ngày lương, đồng thời tranh thủ các hoạt động tài trợ của các đơn vị doanh nghiệp, ngay đợt đầu vận động, quỹ đã thu được trên 2,5 tỷ đồng. Từ số tiền này, 177 gia đình đã được hỗ trợ, trong đó 137 nhà xây mới, 40 nhà sửa chữa, với tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng.
Ngay đợt lũ lịch sử tháng 9-2008 tại các huyện miền Đông, 25 gia đình ở 3 huyện chịu hậu quả nặng nề nhất là Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu đã kịp thời được Chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở giúp đỡ phần nào khó khăn. Từ đầu năm 2009 đến nay, Chương trình tiếp tục vận động được gần 1,7 tỷ đồng, trong đó ngoài đóng góp của CNVC-LĐ còn có sự ủng hộ đáng kể của hơn 50 doanh nghiệp trên địa bàn. Theo anh Nguyễn Văn Yên, thành viên Chương trình, trong đợt vận động này, 45 gia đình đã được duyệt hỗ trợ xây, sửa nhà ở, trong đó 39 nhà xây mới, 6 nhà sửa chữa với tổng mức đầu tư 613 triệu đồng. Hiện 19 gia đình khác đang được lập hồ sơ thẩm định.
So với nhiều chương trình cải thiện nhà ở khác hiện đang được nhiều ngành, nhiều cấp thực hiện, Chương trình nhà ở ''Mái ấm công đoàn'' của Liên đoàn Lao động tỉnh hoạt động khá năng động. Kiến trúc nhà không nhất thiết phải theo một khuôn mẫu nhất định mà tuỳ theo ý muốn của chủ nhà và phù hợp với địa hình. Mức hỗ trợ từ 5-7 triệu/nhà sửa chữa, 10-20 triệu/nhà xây mới so với thời giá hiện nay không phải là lớn. Bởi vậy Chương trình luôn hướng tới mục đích tác động người được hỗ trợ huy động thêm nhiều lực lượng giúp đỡ, tự vươn lên xây nhà theo mong muốn. Anh Ngô Sỹ Thắng, Trưởng Ban Đời sống Chính sách xã hội phân tích: Khi chúng tôi hỗ trợ gia đình một công nhân Lâm trường Hoành Bồ, ngoài tiền mặt chúng tôi còn trực tiếp đặt vấn đề với Lâm trường ủng hộ thêm gỗ xây dựng cho gia đình; trường hợp khác là công nhân Công ty Gốm xây dựng Giếng Đáy thì chúng tôi liên hệ với doanh nghiệp để xin trợ giá về nguyên vật liệu...
Có thể nói Chương trình nhà ở ''Mái ấm công đoàn'' thực sự đã mang lại hạnh phúc, niềm vui cho nhiều gia đình khó khăn. Qua Chương trình, hàng trăm gia đình đã được cải thiện về nhà ở, từ đó thêm thắt chặt tình thương yêu, đoàn kết giai cấp, có thêm động lực để người lao động phấn đấu vươn lên trong cuộc sống...