Mái ấm của những người già cô đơn

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh hiện chăm sóc và nuôi dưỡng 66 người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa và tàn tật nặng. Mỗi mảnh đời một hoàn cảnh, một số phận, nhưng khi đến đây họ đã tìm được niềm an ủi trong sự đùm bọc của xã hội, của các CBCN Trung tâm và giữa các thành viên với nhau.

Ông Phạm Viết Chấn, 74 tuổi ở phường Hà Lầm (TP Hạ Long) vào Trung tâm đã 4 năm, tâm sự: Ông có một gia đình, một đứa con gái, nhưng một “bi cảnh” đã đưa ông vào Trung tâm này. Lúc đầu ông luôn sống trong nỗi buồn, nhưng sau một thời gian ở đây, ông đã tìm lại được lòng tin vào cuộc đời và sự thanh thản tuổi già. Hiện ông là người hoạt động năng nổ nhất, là tổ trưởng tổ trồng rau của Trung tâm. Bà Tạ Thị Mụ, 75 tuổi, quê ở Hoành Bồ, bị mù 2 mắt từ khi còn nhỏ, đã sống ở Trung tâm 44 năm, nói: “Tôi thấy rất thoải mái khi ở Trung tâm này. Tôi không có gia đình, nên vào đây từ khi còn trẻ, giờ đã là thành viên sống lâu nhất ở đây. Trung tâm thực sự như là gia đình của tôi. Cám ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ cho cuộc sống của những người có hoàn cảnh khó khăn như tôi”. Đó cũng là tâm sự chung của những người cao tuổi đang sống tại Trung tâm mà chúng tôi được gặp. Tình cảm này xuất phát từ sự tận tâm của đội ngũ CBCN Trung tâm. Phần lớn quỹ thời gian trong ngày, cán bộ nhân viên dành cho Trung tâm. Họ chấp nhận cảnh sống xa gia đình để hoàn thành nhiệm vụ. Tình yêu thương con người và sự cảm thông của gia đình đã giúp họ vượt qua tất cả.

Không chỉ nhận được sự chăm sóc quan tâm của CBCN ở Trung tâm, những người cao tuổi ở đây còn thường xuyên nhận được sự thăm hỏi, sẻ chia của toàn xã hội, nhất là vào những ngày lễ, tết... Vừa qua tỉnh đã đầu tư trên 7 tỷ đồng để Trung tâm sửa chữa và xây mới 28 phòng ở, nhà ăn, nhà sinh hoạt chung. Ngoài mức trợ cấp 360.000 đồng/người/ tháng, Trung tâm còn tổ chức nuôi gà, vịt, trồng rau, thả cá... để cải thiện thêm cho bữa ăn hàng ngày cho các thành viên. Buổi sáng, NCT được tập thể dục dưỡng sinh, tối xem ti vi ở hội trường, thời gian còn lại  tự do hoạt động theo ý muốn. Các cán bộ Trung tâm cho biết: “Người già thường khó tính, vì thế chăm sóc họ không những cần có tình thương, mà phải kiên nhẫn, nhất là với những người thuộc diện chăm sóc đặc biệt. Cán bộ chúng tôi phải có tâm, có đức mới chăm sóc các cụ được”.

Cùng chuyên mục