Mái nhà chung điều dưỡng

Với những cán bộ, nhân viên của Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công (Sở LĐTBXH), tài sản mà họ trân trọng nhất có lẽ là những cuốn sổ ghi cảm tưởng của những thương bệnh binh, những thân nhân liệt sĩ đã từng nghỉ dưỡng tại đây.

Nhân viên y tế của Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công chăm sóc sức khoẻ cho đối tượng bằng máy mát xa.

Nhân viên y tế của Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công chăm sóc sức khoẻ cho đối tượng bằng máy mát xa.

Đi vào hoạt động từ tháng 7-1997, đến nay Trung tâm đã tròn 10 năm phục vụ những người có công của tỉnh đến nghỉ ngơi, an dưỡng theo chế độ ưu đãi của Nhà nước. Trong 10 năm ấy, đã có gần 10.000 lượt đối tượng chính sách điều dưỡng tại Trung tâm. Trong các cuốn sổ ghi cảm tưởng, có hàng trăm thương binh, thân nhân liệt sĩ đã ghi lại cảm xúc, suy nghĩ và tình cảm của mình đối với Trung tâm, đối với những cán bộ, nhân viên nơi này. Chị Nguyễn Thị Mai Chi, Giám đốc Trung tâm kể: ‘’Ngoài những tình cảm gửi lại trong các cuốn sổ, nhiều thương binh, thân nhân liệt sĩ sau khi về còn gửi cho chúng tôi những lá thư, những bài thơ, truyện ngắn... Nhận được những ‘’món quà’’ như thế, chúng tôi rất vui. Vui vì Trung tâm được các anh, các chị, các bác ấy nhớ đến. Vui vì thời gian điều dưỡng ở Trung tâm đã tạo được cảm hứng cho họ làm thơ, viết truyện...’’

Nhiệm vụ của Trung tâm là tiếp đón và tổ chức các sinh hoạt, sao cho các thương binh và người có công đến an dưỡng được vui vẻ, thoải mái, mạnh khoẻ. Đồng thời tổ chức các cuộc tham quan, du lịch, khám sức khoẻ và luyện tập phục hồi chức năng cho các đối tượng này. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phải là điều đơn giản đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm. Bởi trung bình mỗi năm, Trung tâm đón tiếp khoảng 1.000 thương binh và người có công đến an dưỡng. Những đối tượng này hầu hết đều mang trên mình thương tật, hoặc là người già cả, đau yếu. Đặc biệt, những năm gần đây, Trung tâm tăng “công suất” lên gần 2.000 đối tượng/năm, liên tục đón các đoàn đến an dưỡng, đoàn này vừa về đã có đoàn khác đến. Bên cạnh đó, Trung tâm còn chịu trách nhiệm tổ chức cho các đoàn đến an dưỡng đi thăm Móng Cái, Lạng Sơn..., tham quan các khu du lịch như Bãi Cháy, Tuần Châu, Vịnh Hạ Long... Vất vả là thế, nhưng cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, với mong muốn bù đắp phần nào những mất mát, hy sinh của những thương binh, thân nhân liệt sĩ. Chị Nguyễn Thị Mai Chi khẳng định: ‘’Chúng tôi xác định phục vụ thương binh, người có công, không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là sự tri ân đối với những hy sinh của họ. Từ đội ngũ lãnh đạo đến từng cán bộ, nhân viên Trung tâm đều tâm niệm một điều: Phải cố gắng để mỗi thương binh, mỗi người có công đều thấy thật sự vui vẻ thoải mái, thấy Trung tâm là mái nhà chung đầm ấm trong những ngày nghỉ ngơi, an dưỡng’’. Chính vì làm được điều đó, nên trong hàng nghìn thương binh, người có công mà Trung tâm đã tiếp đón, chưa có ai ra về mà phàn nàn, chê trách. Thương binh Hoàng Duy Trình (Bình Liêu) cho biết: ‘’Đoàn chúng tôi gồm 18 người, cao tuổi nhất là 90, người ít nhất cũng 71 tuổi. Già rồi nên ai cũng có bệnh, sức khoẻ thì yếu. Thế nhưng sau 10 ngày điều dưỡng tại Trung tâm, ai cũng khoẻ ra và tăng cân. Cán bộ, nhân viên Trung tâm rất nhiệt tình, tận tuỵ, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho chúng tôi. Thái độ phục vụ thì cởi mở, chu đáo, nên chúng tôi thấy thoải mái, phấn khởi. Chỉ có 10 ngày điều dưỡng thôi mà chúng tôi được đi tham quan cảnh đẹp thiên nhiên Vịnh Hạ Long, thăm tuyến biên giới Lạng Sơn. Vui lắm. Tôi chỉ mong một năm có vài lần được đến Trung tâm an dưỡng. Đến đây cứ như về nhà ấy mà’’.

Mọi thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công khi đến đây đều coi Trung tâm như mái nhà chung. ở đây, họ gặp những người có chung hoàn cảnh, cùng tâm sự, sẻ chia những mất mát hy sinh, động viên nhau vơi bớt đau thương. Đến với Trung tâm, những thương binh cùng ôn lại những trận đánh năm xưa. Có lúc lại bàn chuyện thế sự, trò chuyện về những đồng đội cũ, bày cho nhau kinh nghiệm làm kinh tế. Những người vợ, người mẹ liệt sĩ thì lại kể cho nhau nghe về chiến công của người thân của mình... Trong sự đầm ấm ấy, nỗi đau thương, mất mát do chiến tranh gây ra dường như được dịu bớt đi rất nhiều.

Cùng chuyên mục