Chiến dịch rải "bom tiền" của Manchester City vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mục tiêu tiếp theo sẽ là Thiago Silva của AC Milan.
Đã bỏ ra gần 100 triệu euro cho 4 bản hợp đồng bom tấn: Yara Toure, David Silva, Boateng, Kolarov, song mùa chuyển nhượng của Manchester City dường như mới chỉ... bắt đầu. Đích thân HLV trưởng Mancini tuyên bố, James Milner và Balotelli sẽ gia nhập City of Manchester nội trong tuần này, khi vấn đề cần giải quyết chỉ là các điều khoản cá nhân. Và đó chắc chắn chưa phải là những cái tên cuối cùng. "Vòi bạch tuộc" của các ông chủ Ả-rập đang tiếp tục khuấy động thành Milano, khi "rắp tâm" cướp nốt hòn ngọc quý Thiago Silva của AC Milan.
Chính vì thế, chẳng lấy gì làm lạ khi Silva trở thành "món hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là khi Milan đang mất dần vị thế trên đấu trường châu lục. Berlusconi đã "no đủ" danh hiệu, giờ thủ tướng Italia không muốn rót thêm tiền vào Milan nữa. Thay vào đó, chính sách của Rossoneri hướng tới các món hàng giá rẻ hoặc miễn phí mà những Yepes hay Amelia là minh chứng rõ rệt nhất, đồng thời bán đi các ngôi sao của mình với giá cao ngất ngưởng.
Dù vậy, chẳng dễ để thuyết phục Milan nhả Thiago Silva. Mourinho từng rất kết trung vệ này, song ông chỉ nhận được một cái lắc đầu với lời đề nghị 20 triệu euro cộng thêm Van De Vaart. Vì vậy, theo thông tin từ báo giới Italia, Manchester City đã quyết định đặt lên bàn đàm phán con số khổng lồ 40 triệu euro hòng thuyết phục các quan chức của San Siro. Nếu thành công, đây sẽ là vụ mua bán đình đám bậc nhất mùa hè này, và Manchester sẽ phá rất sâu kỉ lục chuyển nhượng của bóng đá thế giới. Còn Milan, họ sẽ có thêm ngân sách để chi cho thương vụ Dzeko vốn đã đóng băng từ giữa tháng 7.