Bóng đá Anh khẳng định sự vượt trội tại UEFA Cup khi Manchester City và Tottenham Hotspur cùng giành chiến thắng thuyết phục trong những chuyến làm khách đến sân của đối thủ khó chơi là Schalke và NEC Nijmegen vào rạng sáng thứ Sáu (28/11).
Trên sân Veltins Arena, Schalke tiếp đón Man City với mục tiêu giành 3 điểm để sớm giành quyền lọt qua vòng đấu bảng. Tuy nhiên, lối đá tẻ nhạt cộng thêm những sai lầm cá nhân đã khiến "Royal Blues" phải nhận kết quả thua trắng 0-2 và hứng chịu sự la ó từ các khán giả.
Schalke là đội nhập cuộc tốt hơn, chủ động áp đặt lối chơi lợi dụng lúc Man City còn tỏ ra dè dặt và thăm dò đối phương. Không ngạc nhiên khi cơ hội đầu tiên của trận đấu ở phút thứ 9 thuộc về đội chủ nhà. Tiền vệ Jermaine Jones nhận đường chuyền dài từ tuyến hai vào vòng cấm, bắt tốc độ rồi sút chéo góc bị thủ môn đổ người đẩy qua cột dọc.
Phút 20, lại là Jones thử sức thủ môn trẻ Joe Hart sau pha phối hợp với Kevin Kuranyi đầu vòng cấm. Anh tâng bóng một nhịp rồi vuốt ngay bằng chân phải, bóng đi khá căng nhưng Hart cũng xuất sắc không kém với pha bay người bắt dính trái bóng.
Hơn 30 phút đầu, Schalke chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng, song hiệu quả không cao do các pha dàn xếp tấn công quá đơn giản. Tiền đạo Kuranyi chơi mờ nhạt ở tuyến trên và thậm chí chính anh là một phần nguyên nhân khiến đội nhà nhận bàn thua đầu tiên ở phút 32.
Cựu tiền đạo tuyển thủ Đức để mất bóng trên phần sân đối phương, Man City lập tức phản công nhanh. Bóng được đưa sang cánh phải và Daniel Sturridge đã có đường chuyền ngang đập chân một cầu thủ áo xanh làm lỡ nhịp các hậu vệ lẫn thủ môn Schalke. Bóng tìm đến Benjani đang băng lên bên góc phải vòng cấm để rồi anh dễ dàng ghi bàn vào gôn trống trải.
Trước khi hiệp một kết thúc chừng 5 phút, suýt nữa Man City đã gia tăng cách biệt. Cú sút căng trong vòng cấm của Ireland bị thủ môn Manuel Neuer cản phá. Shaun Wright-Philipps đá bồi đập một cầu thủ và bóng trở lại vị trí của Ireland. Anh kết thúc vào gôn nhưng không được công nhận do việt vị.
Lối chơi của Schalke vẫn không có gì thay đổi sau giờ giải lao, thiếu cả kết dính lẫn quyết tâm. Ngược lại, Man City chờ đợi cơ hội và khi đã tấn công thì tỏ ra hết sức nguy hiểm. Chứng kiến điều đó, khán giả Đức đã la ó phản đối màn trình diễn của đội chủ nhà.
Phút 56, từ hơn 30m, Wright-Philipps tung cú sút xa bất ngờ mà nếu Neuer không cảnh giác thì có lẽ bàn thắng đã được ghi. Tuy nhiên, sau đó 10 phút, rốt cuộc tỉ số cũng được nâng lên 2-0 với pha làm bàn khá hài hước của Ireland.
Bắt nguồn từ quả ném biên, các hậu vệ Schalke cản phá không quyết liệt để cho đội khách xâm nhập khu cấm địa. Thủ thành Neuer buộc phải "xuất tướng" nhưng trong khi anh nhảy lên cản phá thì Ireland lại nhẹ nhàng dứt điểm chìm qua chân đưa bóng vào lưới.
Cách biệt hai bàn khá an toàn với Man City trong thế trận hiện tại. Họ bình tĩnh hóa giải những nỗ lực của Schalke trong hơn 20 phút còn lại và xứng đáng ra về với 3 điểm trọn vẹn.
Đội hình thi đấu:
Schalke: Neuer, Westermann, Bordon (Howedes, 73), Rakitic (Asamoah, 63), Jones, Farfan, Rafinha, Altintop (Sanchez, 80), Kuranyi, Pander, Engelaar.
Manchester City: Hart, Richards, Dunne, Kompany, Garrido (Ball, 46), Ireland, Hamann, Wright-Phillips, Vassell, Sturridge, Benjani (Jo, 84).
Tottenham giành 3 điểm quan trọng
Cùng lúc đó tại bảng D, một đại diện khác của Anh là Tottenham cũng vượt qua thử thách mang tên NEC Nijmegen bằng pha lập công duy nhất của Jamie O'Hara. Sau 3 trận, Spurs vươn lên dẫn đầu bảng với 6 điểm và vòng cuối sẽ được tiếp đón Spartak Moskva trên sân nhà White Hart Lane. Tottenham ra sân với đội hình gồm một số cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm chinh chiến như O'Hara, Chris Gunter, Frazier Campbell... Dù vậy, các học trò của HLV Harry Redknapp vẫn tạo được thế trận cân bằng với đội chủ nhà.
Sau những phút đầu diễn ra khá buồn tẻ, tỉ số bất ngờ được Tottenham khai thông ở phút 14. Từ một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt bên cánh trái, Gareth Bale căng ngang vào trong để Campbell đệm bóng dội xà ngang bật ra. Thủ môn Gabor Babos chưa kịp định thần thì O'Hara lao vào rất nhanh đánh đầu ghi bàn.
Nijmegen có cơ hội san bằng cách biệt ở phút 22 nhưng không tận dụng thành công. Hàng thủ đội khách chơi không tốt trong pha bóng này, để cho Moestafa El Kabir nhanh chân sút bóng từ cự ly chừng 10m nhưng may là thủ môn Heurelho Gomes kịp thời phản xạ cứu thua.
Chủ nhà Nijmegen sau đó chơi lấn lướt hơn, tung ra vài cú sút xa nhưng thiếu chính xác. Bên phía Tottenham áp dụng lối chơi phòng ngự phản công và O'Hara chơi nổi bật khi là người có nhiều tình huống uy hiếp nhất về phía cầu môn của Babos.
Ngay trước giờ nghỉ giải lao, tiền vệ 21 tuổi này buộc Babos vất vả đổ người cản phá một cú sút chân trái ở đầu vòng cấm. Phải nói rằng hôm nay thủ môn người Hungari đã chơi khá xuất sắc, từ chối nhiều cơ hội của đội bóng đến từ nước Anh.
Phút 48, Babos tung người đẹp mắt từ chối quả đánh đầu nguy hiểm của Darren Bent qua xà ngang. Tiếp đó, phút 65, anh lại kịp thời phản xạ ngăn chặn pha đi bóng đầy tự tin rồi tung cú sút chìm của O'Hara.
HLV của Nijmegen quyết định tung thêm tiền vệ tổ chức Rachid Bouaouzan vào sân hòng tăng cường sự sắc bén cho hàng công. Tuy nhiên, cánh cửa dẫn vào khung thành của Gomes vẫn bị cách hậu vệ Tottenham đóng chặt.
Tottenham đã xuất sắc bảo toàn lợi thế 1-0 mong manh cho đến phút cuối. Cơ hội đáng kể nhất mà Nijmegen có được là quả chọc khe của Jhonny van Beukering cho El-Kabir ở phút 78 nhưng tiền đạo này chưa kịp dứt điểm thì trung vệ Jonathan Woodgate đã truy cản hết sức kịp thời.
Đội hình thi đấu:
NEC Nijmegen (4-3-3): Babos; Fernandez (Tshibamba, 81), Wisgerhof, Zomer, El Akchaoui; Sibum (Bouaouzan, 65), Radomski (Kivuvu, 46), Davids; Schone, Van Beukering, El Kabir.
Tottenham (4-1-2-1-2): Gomes; Gunter, Dawson, Woodgate, Bale; Huddlestone; Zokora, O'Hara; Bentley; Bent (Lennon, 71), Campbell (Obika, 84).
Kết quả *Bảng A
Schalke 0-2 Man City
Benjani 32'; Ireland 66'
Paris S.G 2-2 Santander
Kezman 5'; Luyindula 32' - Traore 39' o.g; Colsa 56' *Bảng B
Galatasaray 0-1 Metalist
Edmar 81'
Olympiakos 5-1 Benfica
Galletti 1'; Patsatzoglou 18'; Diogo 24', 53'; Belluschi 44' - Luiz 33'
*Bảng C
Partizan Belgrade 0-1 Standard Liege
Camargo 36'
Sampdoria 1-1 Stuttgart
Sammarco 39' - Marica 5'
*Bảng D
Nijmegen 0-1 Tottenham
O'Hara 14'
Dinamo Zagreb 0-1 Spartak Moskva
Saenko 75'
*Bảng E
Portsmouth 2-2 AC Milan
Kaboul 62'; Kanu 73' - Ronaldinho 84'; Inzaghi 90'_2'
Braga 2-3 Wolfsburg
Costa 6' o.g; Ze 50' - Dzeko 24'; Misimovic 83' pen, 90'+4
*Bảng F
Zilina 0-0 Slavia Prague
Hamburg 0-1 Ajax
Leonardo 77'
*Bảng G
Club Brugge 1-1 Saint-Etienne
Vargas 49' - Gigliotti 44'
Rosenborg 0-4 Valencia
Mata 21'; Hernandez 76'; Baraja 87; Joaquin 90'
*Bảng H
CSKA Moskva 2-1 Lech Poznan
Dzagoev 31'; Zhirkov 45'
Deportivo 3-0 Feyenoord
Lopo 29'; Hofland 50' o.g; Guardado 51'
Schalke 0-2 Man City
Benjani 32'; Ireland 66'
Paris S.G 2-2 Santander
Kezman 5'; Luyindula 32' - Traore 39' o.g; Colsa 56'
*Bảng B
Galatasaray 0-1 Metalist
Edmar 81'
Olympiakos 5-1 Benfica
Galletti 1'; Patsatzoglou 18'; Diogo 24', 53'; Belluschi 44' - Luiz 33'
*Bảng C
Partizan Belgrade 0-1 Standard Liege
Camargo 36'
Sampdoria 1-1 Stuttgart
Sammarco 39' - Marica 5'
*Bảng D
Nijmegen 0-1 Tottenham
O'Hara 14'
Dinamo Zagreb 0-1 Spartak Moskva
Saenko 75'
*Bảng E
Portsmouth 2-2 AC Milan
Kaboul 62'; Kanu 73' - Ronaldinho 84'; Inzaghi 90'_2'
Braga 2-3 Wolfsburg
Costa 6' o.g; Ze 50' - Dzeko 24'; Misimovic 83' pen, 90'+4
*Bảng F
Zilina 0-0 Slavia Prague
Hamburg 0-1 Ajax
Leonardo 77'
*Bảng G
Club Brugge 1-1 Saint-Etienne
Vargas 49' - Gigliotti 44'
Rosenborg 0-4 Valencia
Mata 21'; Hernandez 76'; Baraja 87; Joaquin 90'
*Bảng H
CSKA Moskva 2-1 Lech Poznan
Dzagoev 31'; Zhirkov 45'
Deportivo 3-0 Feyenoord
Lopo 29'; Hofland 50' o.g; Guardado 51'