Man City trải qua trận thứ năm không biết thắng

Đội bóng của HLV Pep Guardiola tiếp tục màn trình diễn nhạt nhòa khi để Southampton cầm hòa 1-1 ngay tại Etihad.

Iheanacho gỡ lại một điểm cho Man City. Ảnh: Reuters.
Iheanacho gỡ lại một điểm cho Man City. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng: Iheanacho (55') - Redmond (27')

Man City phải trả giá trong hiệp một với sai lầm của John Stones. Trung vệ giá chuyển nhượng đắt nhất nước Anh thực hiện đường chuyền sửa lưng Kompany, tạo điều kiện cho Nathan Redmond băng xuống ghi bàn mở tỷ số.

Tưởng như John Stones đoái công chuộc tội khi làm tung lưới Southampton nhưng Sergio Aguero đã khiến đồng đội ăn mừng hụt bằng việc tham gia tình huống trong tư thế việt vị. Phải tới hiệp hai, sự xuất hiện của Kelechi Iheanacho mới mang tới thay đổi cho Man City. Tiền đạo người Nigeria nhanh chóng gỡ hòa khi đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Leroy Sane.

Trong suốt những phút còn lại, thế trận cởi mở nhiều cơ hội được hai đội tạo ra nhưng không bên nào có bàn thắng kết liễu đối thủ. Tỷ số hòa 1-1 có thể tạm thời làm hài lòng Man City bởi họ vẫn giành lại ngôi đầu bảng. Man City có cùng 20 điểm như Arsenal và Liverpool nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.

Đây đã là trận thứ năm không thắng liên tiếp của Man City trên mọi đấu trường. Trong sự nghiệp cầm quân, Pep Guardiola mới trải qua chuỗi trận này lần thứ hai sau lần đầu tiên tại Bayern. Thành tích này trái ngược cho khởi đầu hoản hảo toàn thắng cả 10 trận, điều khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ khả năng thực sự của Man City dưới thời Guardiola.

Những sơ hở ở hàng phòng ngự là điều dễ nhận thấy nhất của Man City. Ngoài sai lầm của John Stones, việc chơi với ba cầu thủ phòng ngự thường gặp khó khi đối mặt những tình huống phản công. Khi Southampton đẩy bóng lên nhanh, Man City thường thiếu người phòng ngự, lâm vào những tình huống ba đánh ba với Tadic, Austin và Redmond.

Southampton đã cho thấy sự hợp lý trong lối chơi dựa trên nền tảng hàng phòng ngự chắc chắn. Các học trò của HLV Claude Puel rất tự tin dù phải làm khách trên sân Etihad, nơi họ toàn thua ở cả sáu trận liên tiếp. Sau quãng thời gian đầu trận chơi quyết liệt, Southampton đã tận dụng tốt việc Man City chơi với tinh thần thấp ở trong hiệp một để quấy phá hàng thủ chủ nhà. Bàn mở tỷ số của Southampton là minh chứng cho sự thiếu tập trung và tinh thần kém của Man City.

Điều Guardiola làm được tốt nhất ở trận đấu này chính là xốc lại tinh thần các học trò ở giờ giải lao. Bên cạnh đó việc tung cầu thủ giàu tốc độ như Iheanacho giúp Man City tạo ra nhiều cơ hội hơn thay vì lối chơi kiểm soát bóng với Kevin de Bruyne. Man City chuyển sang đá trực diện với các tình huống tăng tốc của Iheanacho, Sterling và Leroy Sane. Khi này cơ hội nguy hiểm của Man City tăng lên đáng kể, nhưng Southampton vẫn còn thủ môn Forster, người cản phá xuất sắc những pha dứt điểm từ David Silva và Gundogan.

Southampton có những cơ hội ngon ăn cho riêng mình khi Man City đẩy cao đội hình. Trong đó phải kể tới tình huống Charlie Austin đối mặt Bravo nhưng cầu thủ người Anh lại đá không đủ hiểm. Trong những phút cuối trận, Man City phải đón tin không vui khi đội trưởng Kompany bị đau rời sân. Đây mới là trận đá chính đầu tiên của Kompany từ tháng 4/2016 và cơn ác mộng chấn thương vẫn đang ám ảnh trung vệ người Bỉ.

Theo Bảo Lam/Vnexpress

Cùng chuyên mục