Với đẳng cấp vượt tội, chẳng khó để Man City giành chiến thắng trước đối thủ hạng 3. Đáng chú ý nhất là cú đúp của lão tướng Vieira.
HLV Roberto Mancini đưa ra quân cặp tiền đạo Edin Dzeko và Mario Balotelli, còn thủ quân Tevez ngồi dự bị. Ở giữa sân, lão tướng Patrick Vieira sánh vai tác chiến với Yaya Toure.
Sau đó, Man City bắt đầu cuộc tàn sát của mình. Các cơ hội liên tiếp được tạo ra cho Dzeko, Kolarov, Silva hay Balotelli nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.
Tới phút 37, từ quả phạt góc của David Silva, Vieira băng vào đánh đầu, bóng sượt qua người Pearce, khiến trái bóng đổi hướng rồi vào lưới của Notts Country qua…háng của thủ thành Nelson. 1-0 cho Man City.
Phút 58, từ pha đá phạt của David Silva, lại là Vieira dũng mãnh lao vào đánh đầu, đưa bóng găm thẳng vào lưới và Nelson chỉ còn biết đứng nhìn. Tỷ số giờ 2-0.
Tiếp sau đó, mọi thứ dường như đã an bài với các cầu thủ Notts County do bởi trình độ chênh lệch và khả năng công phá quá mạnh của Man City mà liên tiếp sau đó, họ nã tới 3 bàn thắng nữa vào lưới đội khách.
Phút 84, Tevez thoát xuống nhanh nhẹn, đón đường chuyền của Dzeko và dễ dàng ghi bàn vào lưới Nelson, đưa tỷ số lên thành 3-0.
Đến phút 89, tỷ số được nâng lên 4-0 sau pha đánh đầu dễ dàng của Dzeko sau pha tạt bóng chuẩn của Tevez.
Chưa dừng lại ở đó, phút bù giờ thứ nhất, hậu vệ Micah Richards volley đẹp mắt, bóng cắm thẳng vào góc cao khung thành Nelson và 5-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.
Man City đi tiếp và thành Manchester trọn niềm vui khi mà cả hai đội bóng thân yêu của họ đều góp mặt ở vòng Tứ kết FA cup. Trong khi đó Chelsea đã bị Everton loại bỏ sau loạt penalty định mệnh.
Đội hình thi đấu:
Man City: Hart, Richards, Toure, Lescott, Kolarov, Vieira, Zabaleta, Yaya Toure (Barry81'), Silva (Jo 86'), Balotelli (Tevez60'), Dzeko.
Notts County: Nelson, Darby (Thompson61'), Edwards, Pearce, Harley, Hawley, Ravenhill, Bishop, Westcarr, Gow, Hughes (Gobern 79').