Tết Nguyên đán Canh Dần này, trên vùng đất Hoành Bồ vốn đã bén duyên với rất nhiều loài hoa sẽ có “bà chúa” hoa xuân ngự trị. Đó chính là hoa đào Mãn Thiên Hồng.
Đào Mãn Thiên Hồng khoe sắc.
Trở lại thăm khu trồng đào Mãn Thiên Hồng tại thị trấn Trới, chúng tôi lại thêm ngạc nhiên. Những gốc đào có nguồn gốc từ phương Bắc xa xôi nay dường như đã quen dần với thổ nhưỡng trên vùng đất mới. Hầu hết đều sinh trưởng và phát triển khá đồng đều. Các gốc đào chắc, nhiều nhánh và kết sai nụ. So với giống bích đào truyền thống của Việt Nam, Mãn Thiên Hồng có kích thước nhỏ hơn nhưng bù lại hoa đều bông, có hương thơm. Phải chăng để chiều lòng người thưởng hoa mà Mãn Thiên Hồng có rất nhiều màu như: hồng bích, phớt hồng, trắng... Phó Trạm trưởng Trạm khuyến nông huyện Hoành Bồ Đỗ Thu Hằng hào hứng kể cho chúng tôi nghe về những ngày đầu mới nhận “nuôi” Mãn Thiên Hồng. Khi ấy, mọi người trong Trạm đều nửa mừng nửa lo. Mừng vì nếu thành công, “huyện hoa” Hoành Bồ sẽ có thêm nhiều cơ hội mới trong phát triển kinh tế. Còn lo là điều khó tránh khỏi vì giống cây mới, lại thuộc vùng thổ nhưỡng hoàn toàn khác. Quê hương của Mãn Thiên Hồng là Trung Quốc. Đây cũng chính là loại hoa xuân mà người Trung Quốc vô cùng yêu thích, thường chọn mua dịp tết đến, xuân về. Năm 2006, giống đào này đã du nhập vào nước ta và được trồng thử nghiệm ở một số tỉnh, thành trong cả nước. Hoành Bồ là một trong những huyện đầu tiên ở Quảng Ninh được trồng thử nghiệm Mãn Thiên Hồng. Cái khó đầu tiên khi triển khai dự án chính là khâu vận động các gia đình nhận trồng thử nghiệm. Lý do giản đơn là các hộ đã quen trồng các giống hoa cũ có năng suất cao như ly, lan, đồng tiền... Sau khi nghe cán bộ khuyến nông vận động, cam kết hỗ trợ vốn và kỹ thuật trong suốt giai đoạn trồng cho đến ngày ra hoa mới có 2 hộ gia đình tham gia. Theo đó, diện tích trồng thử nghiệm là 1.000 m2. Đến nay, 450 gốc đào Mãn Thiên Hồng thuộc dự án trồng thử nghiệm đã kết nụ, ra hoa. Có thể nói sau gần 2 năm chờ đợi, Tết Nguyên đán năm nay, Hoành Bồ sẽ trình làng những gốc đào Mãn Thiên Hồng đầu tiên. Chị Hằng phấn chấn nói, với chúng tôi đây là món quà xuân ý nghĩa nhất.
Còn đối với gia đình ông Đỗ Duy Đông, 1 trong 2 hộ gia đình nhận trồng giống thử nghiệm đào Mãn Thiên Hồng thì quả là “xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”. Chưa tính đến lợi ích kinh tế, chỉ nhìn những nụ đào Mãn Thiên Hồng chúm chím là cả nhà như say với niềm vui mới. Không hề giấu kinh nghiệm, ông Thông vui vẻ nói: Lúc đầu cũng nhiều khó khăn lắm do chúng tôi chưa nắm vững được kỹ thuật. Nhưng được sự hỗ trợ và giúp đỡ thường xuyên của cán bộ khuyến nông huyện nên cây trồng vẫn sinh trưởng phát triển rất tốt. Về cơ bản, trồng đào Mãn Thiên Hồng không khó. Công chăm sóc không nhiều, cây cũng ít sâu bệnh nên nếu thành công có thể áp dụng trồng đại trà ở trong huyện, đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân như chúng tôi. Sau gần 2 năm mong mỏi, niềm vui của chúng tôi như nhân lên rất nhiều khi Tết năm nay Mãn Thiên Hồng đã ra những bông hoa đầu tiên.
Tuy mới chỉ trồng mang tính chất thử nghiệm nhưng trên cơ sở thừa hưởng những nghiên cứu đã có của các cơ quan chuyên ngành và được triển khai tại vùng đất có khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi nên Mãn Thiên Hồng hứa hẹn “bám rễ” lâu dài ở “quê mới”. Và theo đó, sẽ góp phần đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng công nghệ cao, tạo nguồn thu bền vững cho người nông dân. Nhìn ngắm Mãn Thiên Hồng mà trong lòng chúng tôi ai cũng dấy lên niềm vui mãn nguyện.