Chương trình ca nhạc nhằm gây quỹ ủng hộ người nghèo của các ca sĩ tham dự Singer's Day lần thứ 5 chỉ thu về vẻn vẹn 70 triệu đồng. Không chỉ có thể, cái lạnh tê tái của đất mỏ Quảng Ninh khiến các nghệ sĩ ai nấy đều bất lực khi chứng kiến sự thờ ơ đến tê tái của khán giả.
Tổ chức thường niên vào dịp đầu năm mới, nhưng đây là lần đâu tiên Singer Day quyết định tiến quân ra Bắc. Nhưng dính đúng đợt lạnh cao điểm, nhiều hoạt động của chương trình bị gián đoạn và gặp không ít trở ngại. Đoàn nghệ sĩ miền Nam đến muộn hơn so với dự tính nên buổi tập luyện trước đêm tổng duyệt chương trình ca nhạc gây quỹ ủng hộ người nghèo Quảng Ninh ngày mới theo đó đành phải tạm hoãn.
Thời gian gấp gáp khiến nhiều ca sĩ không kịp chuẩn bị trang phục biểu diễn, thậm chí nhiều người không thể học thuộc lời bài hát dù cả ngày hôm đó ai nấy đều tập hết công suất, vừa ăn vừa tranh thủ tập. Tuy nhiên, sự sắp xếp chương trình thiếu hợp lý mới là điều làm cho các nghệ sĩ thực sự cảm thấy thấm mệt. Không ai nắm được rõ lịch làm việc của ban tổ chức, ngay cả phóng viên cũng thường xuyên phải "sống trong sợ hãi" vì không thể chủ động trong quá trình tác nghiệp.
Được sắp xếp biểu diễn ngay tiết mục đầu tiên, song nữ ca sĩ hải ngoại Ngọc Ánh lại được êkip cho tập cuối cùng, trong khi chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa chương trình bắt đầu khai màn. Chưa kịp ăn uống tắm giặt, nữ hoàng nhạc rock đình đám một thời đã phải lên xe theo đoàn tới sân khấu ngoài trời để biểu diễn. Hát bài ruột Chuyến đò quê hương gắn với tên tuổi, nhưng do không được ban tổ chức thông báo trước nên Ngọc Ánh đành phải mặc trang phục đời thường thay vì nón lá áo bà ba đậm chất Nam bộ. Không giấu nổi sự lo lắng phía sau cánh gà, nhưng khi bước lên sân khấu, sự cố gắng của Ngọc Ánh vẫn làm mọi người say đắm với giọng hát vượt thời gian.
Ca sĩ Ngọc Ánh đành hát Chuyến tàu quê hương trong trang phục đời thường
Không chỉ ca sĩ, mà ngay cả MC chương trình cũng không được nắm trước kịch bản. Chuẩn bị lên xe đến địa điểm diễn, nhưng Quyền Linh vẫn hớt hơ hớt hải vì chưa có kịch bản trên tay. Mặc dù vậy, nhờ bản lĩnh sân khấu vững vàng, ngôi sao điện ảnh này vẫn ứng phó kịp thời trước những tình huống phát sinh. Tuy nhiên, những người bạn dẫn của anh không có được may mắn đó, đặc biệt là người mẫu Elizabeth Thủy Tiên. Dù đã về nước thời gian dài, chân dài này vẫn khó có thể nói sõi tiếng mẹ đẻ. Giọng nói lơ lớ, vừa nói vừa đánh vần từng chữ nên nhiều khán giả dù đã cố gắng căng tai nghe, vẫn phải ngoái sang hỏi người bên cạnh xem cô nói tiếng Anh hay tiếng Việt. Sau khoảng 15 phút "diễn hài" trước đông đảo khán giả, Elizabeth Thủy Tiên đành phải nhường sân khấu lại cho Quyền Linh, Nguyên Vũ và Mỹ Dung. Thỉnh thoảng, cô vẫn ló mặt ra sân khấu nhưng rất kiệm lời, và chỉ đứng làm nền cho các MC còn lại.
Các MC chương trình tranh thủ nhẩm kịch bản ngay trên sân khấu
Là chương trình một năm chỉ tổ chức một lần và quy tụ dàn ca sĩ khủng nhất, nhưng dường Singer's Day không làm người dân đất mỏ thấy náo nức. Nhiều khán giả khi được hỏi mới ngớ ra đây là chương trình có sự tham dự của gần 200 ca sĩ nổi tiếng đến từ khắp mọi miền đất nước. Thậm chí, nhiều người dân nơi đây còn không hề biết có một chương trình ca nhạc hoành tráng như thế đang diễn ngay cạnh nơi mình đang sinh sống, chỉ khi xem truyền hình trực tiếp từ đài Quảng Ninh, họ mới biết và rủ nhau ra "xem ké".
Trước cái lạnh tê tái, Mr Đàm bằng các chiêu cũng không thể dụ khán giả cháy cùng mình.
Thời tiết lạnh giá không những làm cho các hoạt động của Singer's day kém sôi nổi, mà còn làm cho tình yêu của khán giả dành cho thần tượng bị nguội lạnh. Sân khấu được dựng trên một khoảng đất trống, tạo điều kiện cho những cơn gió lạnh len lỏi qua từng lớp áo khiến khán giả dù muốn cũng khó lòng cháy cùng ca sĩ. Mặc cho các ngôi sao khản cổ kêu gọi sự cổ vũ, khán giả vẫn ngồi lặng thinh, tay đút túi áo. Tiếng vỗ tay cổ vũ đã trở thành một thứ xa xỉ trong suốt 3 tiếng đồng hồ diễn ra chương trình, và chỉ vang lên lẹt đẹt khi thấy màn bắn pháo hoa xem kẽ giữa các tiết mục.
Quang Dũng ấn tượng với Bèo dạt mây trôi được phối theo phong cách nhạc dance
Với một chương trình quy tụ gần 200 ngôi sao như Singer's Day 5 thì giá vé dao động từ 100 đến 200 nghìn đồng không phải quá cao. Tuy nhiên, số lượng người chịu móc hầu bao để mua vé lại không nhiều, bởi khán giả hoàn toàn có thể "xem chùa" khi mà đứng ở đâu cũng thấy sân khấu rõ như như ban ngày. Ngay cả khi được thả cửa vào sân, lượng khán giả đến xem chương trình vẫn chẳng thấm vào đâu so với những show ca nhạc thông thường khác. Một khán giả thường xuyên đi xem chương trình ca nhạc nhận xét: "Gần 200 ca sĩ mà khán giả chỉ có bằng này người thì quá vắng. Các show ca nhạc tổ chức ở đây thường rất đông khách dù chỉ có vài ca sĩ không nổi tiếng lắm. Lúc đầu nghe quảng cáo tôi cũng tưởng đùa, nhưng đến coi mới thấy có nhiều ca sĩ thật".
Bộ ba Nhật Tinh Anh - Lý Hải - Lương Viết Quang với một ca khúc sôi động
Thực ra dù có bán được nhiều vé hơn, doanh thu cũng không thấm vào đâu so với số tiền ủng hộ của các mạnh thường quân. Cũng nhờ tấm lòng hảo tâm này mà năm ngoái, chương trình đã thu được hơn 18 tỷ đồng, một con số kỷ lục trên chặng đường 5 năm nhìn lại của Singer's day. Dù không kỳ vọng phá kỳ tích của năm trước, nhưng không ai có thể ngờ chương trình năm nay lại chỉ thu được vỏn vẹn 70 triệu đồng tiền từ thiệ, nếu không tính 500 triệu đồng từ hai đơn vị tài trợ đã được đóng đinh.
Con số 70 triệu đồng khiến các thành viên của ban tổ chức không khỏi suy nghĩ, bởi người dân đất mỏ vốn nổi tiếng "chịu chơi" và đã chơi là phải hơn người. Với kinh nghiệm nhiều lần thực hiện chương trình Singer's day, một thành viên trong êkip sản xuất bất giác so sánh với lần tổ chức trước thành công rực rỡ trước đó. Lý giải về sự thơ ơ của các doanh nghiệp, người này cho hay đó là do chương trình năm nay không kêu gọi được các nhà tài trợ ngay từ khi khởi động. Một số mâu thuẫn phát sinh cũng khiến nhiều nhà tài trợ giúp chương trình năm ngoái thành công xin rút lui từ sớm.
Như Ý, Trúc Diễm, Vy Oanh và Hạnh Nguyên trình bày ca khúc Là con gái thật tuyệt
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ngay khi vừa có mặt tại buổi tổng duyệt đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng về cách tổ chức nhàm chán của Singer's day. Nam ca sĩ Nửa vầng trăng hứa sẽ đổi fomat để năm sau sau hấp dẫn hơn, đúng với tiêu chí ngày hội của các ca sĩ. "Năm sau sẽ tổ chức 3 đêm, ai cũng được hát, được thể hiện tài năng vì ai cũng có thế mạnh của riêng mình. Nếu không có nhà tài trợ, tôi sẽ đứng ra làm, sợ gì...", Mr Đàm tuyên bố trên chuyến xe đông người.