Mặc dù trời mưa nặng hạt và sân vận động Hòn Gai, nơi diễn ra Giải bóng đá thiếu niên - nhi đồng (TN-NĐ) tỉnh Quảng Ninh, vẫn thu hút rất đông các em tới tham gia thi đấu và cổ vũ. Dưới sân, các cầu thủ nhí thi đấu hết mình, còn trên khán đài, nhiều phụ huynh đội mưa đến để cổ vũ cho các em...
Và tôi nghe xen lẫn tiếng cổ vũ nhiệt tình là tiếng xuýt xoa của không ít người, rằng giải đấu thế này mà chẳng nhận được sự tài trợ của một Mạnh Thường Quân nào, kể cũng tiếc!
Những năm trước kia, giải bóng đá TN-NĐ tỉnh Quảng Ninh luôn nhận được sự tài trợ của Công ty Dầu thực vật Cái Lân, thế nhưng đến năm 2007, doanh nghiệp này đã thôi, không tiếp tục tài trợ nữa. Việc tài trợ hay không là quyền của mỗi cá nhân hay tập thể, tất nhiên rồi! Nhưng trong khi chúng ta đang kêu gọi hãy quan tâm đầu tư đến thế hệ trẻ thì xem ra việc một giải đấu thể thao rất bổ ích không có được sự tài trợ nào đã cho thấy mọi lời kêu gọi đã không được “lắng nghe”. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết chỉ duy nhất Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) là tài trợ số tiền 10 triệu đồng cho các em, một số tiền không lớn nhưng cũng là nguồn động viên cho những người tổ chức giải đấu thêm ấm lòng và các em có thêm một phần thưởng nho nhỏ làm kỷ niệm...
Tỉnh ta có rất nhiều doanh nghiệp công bố mỗi năm kinh doanh lãi nhiều tỷ đồng, chẳng lẽ trong số đó lại hiếm Mạnh Thường Quân vậy sao?