Thất vọng, buồn bã và thấy nhói đau trong tim là cảm giác mà Maradona phải trải qua, sau khi Argentina thảm bại 1-6 trước Bolivia trên sân Hernando Siles, ở độ cao 3650m so với mực nước biển.
"Cậu bé vàng" đã có bước khởi đầu khá suôn sẻ trên cương vị mới, với 3 chiến thắng liên tiếp cùng ĐT Argentina. Mới đây thôi, Messi cùng các đồng đội "nhảy Tango" trên sân nhà, vùi dập Venezuela đến bốn bàn không gỡ.
"Trận thua ê chề nhất trong lịch sử" - tờ Ole chạy dòng title ngắn trên website điện tử. Kèm theo đó là lời bình luận: "Sau màn dạo đầu như mơ là cơn ác mộng tại La Paz. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Argentina?".
Với khuôn mặt thất thần trong buổi họp báo, Maradona trả lời phỏng vấn đầy gượng gạo: "Bolivia đã chơi một trận rất hay. Chiến thắng dành cho họ là xứng đáng, bởi chúng tôi đã không thể làm được gì trong điều kiện thi đấu trên cao, không khí loãng. Điều đó lý giải vì sao Argentina thua nặng nề đến vậy.
Bolivia tấn công và họ đã tận dụng triệt để mọi cơ hội ghi bàn. Mỗi bàn thua mà Argentina phải nhận như một vết dao cứa vào tim tôi" - Maradona ủ rũ nhận xét.
Mặc dù vậy, nhà cầm quân 48 tuổi vẫn hy vọng, đội bóng ông dẫn dắt sẽ sớm gượng dậy trong tương lai gần: "Bây giờ, điều cần thiết là phải bắt đầu lại. Tôi hy vọng những thất bại ê chề kiểu này sẽ không bao giờ tái diễn.
Nếu Messi ghi bàn từ cơ gội rõ rệt (thời điểm tỉ số đang là 1-1), thì có thể mọi chuyện sẽ khác. Tôi muốn rửa hận, nhưng cần phải biết chờ đợi và hy vọng" - Maradona nói thêm.
Sau trận thua trên, Argentina đã