Bàn thắng từ rất sớm của Maxi Rodriguez đã giúp Argentina giành chiến thắng trước Scotland, trong ngày Diego Maradona chính thức ra mắt cương vị HLV.
Cuối cùng, sau thời gian chờ đợi, tất cả cũng đã được chứng kiến một Maradona mới. Từ “Cậu bé vàng” tung hoành trên sân cỏ đến d.t Maradona (HLV Maradona). Và ngày ra mắt của Maradona trong vai trò HLV đã khá suôn sẻ.
Gần 32.500 khán giả ở sân
Trước một
Sự hạn chế ấy chỉ diễn ra khi
Chỉ mất đúng 8 phút, Argentina đã có được bàn thắng vào lưới thủ môn McGregor. Xuất phát từ một pha thoát xuống rất nhanh và những động tác xử lý kỹ thuật của Tevez từ cánh phải, bóng đến chân Gutierrez ở gần vị trí đá phạt 11m và ngay lập tức một đường được tạo ra để Maxi Rodriguez dễ dàng băng xuống ghi bàn.
Tinh thần của các cầu thủ
Duy trì được sức ép nhưng
Sau khoảng 1giờ thi đấu, HLV Burley đã có rất nhiều xáo trộn khi lần lượt tung Miller, Maloney, Robertson và Clarkson vào sân. Trong khi đó, Maradona vẫn quyết định duy trì đội hình xuất phát và chỉ thực hiện những thay đổi của mình khi hiệp 2 bước vào khoảng thời gian 15 phút cuối.
Những cầu thủ trên sân đã không còn “bài” để diễn, trong khi những người được tung vào sân có quá ít thời gian để thể hiện mình. Một trận đấu đúng chất giao hữu với cuộc thử nghiệm đội hình của 2 HLV trước khi bước vào vòng loại World Cup 2010 đầu năm sau, và cũng là thử nghiệm của AFA với Maradona.
Với những gì diễn ra, có thể nói Maradona đã tạo được niềm tin nơi người hâm mộ ở quê nhà. Nhưng xét về khía cạnh nào đấy, lối chơi trong trận giao hữu này vẫn chưa mang đến cho Đội hình ra sân: Scotland: Allan McGregor; Alan Hutton, Garry Caldwell, Stephen McManus (Cristophe Berra 85’), Kirk Broadfoot; Scott Brown; Paul Hartley (Shaun Maloney 59’), Barry Ferguson (Scott Robertson 68’), Kris Tommons, Chris Iwelumo (Lee Miller 59’); James McFadden (David Clarkson 75’). Argentina: Juan Pablo Carrizo; Javier Zanetti, Martín Demichelis, Gabriel Heinze, Emiliano Papa (Daniel Díaz 90’); Maximiliano Rodríguez (José Sosa 90’), Javier Mascherano, Fernando Gago, Jonás Gutiérrez (Luis González 75’); Carlos Tevez, Ezequiel Lavezzi (Germán Denis 75’).