Một người đàm ông có tên Evrin Atonio Lupoe đã tự sát ngay sau khi bắn chết vợ và 5 đứa con của mình tại vùng ngoại ô Wilmington, phía nam thành phố Los Angeles (Carlifornia, Mỹ) khoảng 8h30 phút sáng hôm 27/1.
Thủ phạm đã gửi đi một bản fax thông báo tự kết liễu bản thân và gia đình tới một đài truyền hình. Bản fax này đã được đưa lên website của KABC- TV tối hôm thứ ba 27.1. Cảnh sát cũng đã có mặt ngay tại hiện trường chỉ 1 phút sau khi nhận được một cú điện thoái được mở đầu bằng câu nói của người phía bên kia đầu dây: "Tôi đang ở nhà và cả gia đình của tôi đã bị bắn chết". Họ thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc súng trong không khí. Theo điều tra, rất có thể người vợ là Ana Lupoe mới là người lên kế hoạch để "giải thoát cho cả gia đình", nhưng khẩu súng tại hiện trường được tìm thấy ngay cạnh thi thể của Evrin, cho thấy anh ta mới chính là người ra tay. Trong vài tháng qua, thành phố Los Angeles đã phải chứng kiến một loạt các vụ thảm sát. Tháng 12 năm ngoái, một tay súng đã cải trang thành ông già Noel nổ súng vào một bữa tiệc Giáng sinh của gia đình nhà vợ cũ, giết hại 9 người, đốt nhà và tự sát. Trước đó 2 tháng, một người đàn ông 45 tuổi đã bắn chết vợ, 3 đứa con, mẹ vợ, sau đó tự sát.
Nguyên nhân của vụ thảm sát dựa trên bức fax gửi đi có thể phán đoán do tâm lý hoảng loạn, chán nản khi người đàn ông này và vợ cùng mất việc tại một bệnh viện, và chọn cái chết như một sự giải thoát cho những bế tắc mà gia đình gặp phải.
Trong bức fax, Evrin viết: "Tại sao lại phải gửi con của chúng tôi cho ai đó chăm sóc?". Chính vì suy nghĩ điên rồ này mà anh ta đã ra tay sát hại cả 5 đứa con chưa đầy 10 tuổi của mình. Trong đó, bé gái lớn nhất Brittney, mới 8 tuổi; 2 bé gái sinh đôi Jaszmin và Jassely mới 5 tuổi; và cặp bé trai sinh đôi Benjamin và Christian cũng vừa mới lên 2..