Mâu thuẫn với vợ, một giảng viên bị "mời" lên xã bằng còng số 8

Sau khi nhận được đơn của ông Nguyễn Ngọc Nghìn, Trưởng bộ môn Cơ điện, thuộc Khoa Điện, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (Yên Thọ, Đông Triều) tố cáo công an xã Yên Thọ (Đồng Triều) cưỡng chế ông bằng còng tay số 8, PV Báo Quảng Ninh đã tiến hành xác minh sự việc này.

Mâu thuẫn với vợ, một giảng viên bị "mời" lên xã bằng còng số 8 ảnh 1

Ông Nghìn bức xúc vì bị Công an xã "mời" đi bằng còng số 8.

Theo lời kể của ông Nguyễn Ngọc Nghìn, chiều ngày 11-10, ông có quát mắng và đuổi bà Trần Thị Bình (là vợ ông nhưng đã ly thân từ lâu và hiện đang sống ở ngôi nhà khác gần đó) ra khỏi nhà, vì bà này ăn nói quá hỗn láo. Một lúc sau, thấy công an xã vào yêu cầu vợ chồng ông bà ra trụ sở xã giải quyết. Vì nhà ông Nghìn ở ngay cổng Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, nên khi đồng nghiệp thấy thế đã chạy sang can thiệp và Công an xã đã bỏ về.

Sau đó, vợ chồng ông lại tiếp tục mâu thuẫn và ông đã đuổi bà Bình ra khỏi nhà.

Đến khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, trong khi ông Nghìn cùng đứa cháu chuẩn bị ăn cơm thì anh Trần Ngọc Hải, Phó trưởng Công an xã Yên Thọ và anh Nguyễn Văn Tiện là công an viên của xã đi xe máy xộc vào nhà.

Trong bản tường trình về sự việc này gửi cơ quan chức năng, ông Nghìn ghi rõ: "Họ quát tháo tôi và đòi bắt ra xã. Khi đó, tôi có nói, gia đình cũng có lúc va chạm, nếu quá lắm thì khu phố xóm làng đến hoà giải, làm sao đã phải cần đến công an xã can thiệp. Vả lại, tôi đâu có tội gì mà các anh có quyền bắt đi. Sau một hồi giằng co, mặc dù có sự can thiệp của anh Nguyễn Tuấn Tú, Trưởng phòng bảo vệ của Trường nhưng anh Hải và Tiện vẫn dùng còng số 8 còng tay tôi lại và kéo tôi lên xe máy đưa về xã. Ngoài một đồng nghiệp thì nhiều sinh viên gửi xe trong nhà tôi chứng kiến rất rõ vụ việc.

Sau khi về đến xã, Hải và Tiện cùng một người mặc áo carô (sau này được biết là Hồng, bảo vệ UBND xã Yên Thọ) mở còng tay phải, còn tay trái khoá lên rất cao vào hoa thoáng cửa sổ khiến tôi buộc phải đứng kiễng bằng các ngón chân. Sau một hồi quát mắng và tát vào mặt, tôi bị anh Hải trùm áo lên đầu, mọi người dùng gậy thúc vào bụng, ngực, đập vào ống chân, mắt cá chân… Ngoài việc đánh ra, họ còn dùng nhiều lời lẽ thô tục xúc phạm nhân phẩm của tôi.

Mâu thuẫn với vợ, một giảng viên bị "mời" lên xã bằng còng số 8 ảnh 2

Sau khi từ xã trở về trên người ông Nghìn mang đầy thương tích.

Khoảng trước 12 giờ (ngày hôm sau 11-10- PV), anh Thành, Trưởng Công an xã Yên Thọ ở đâu đến nói vài câu chiếu lệ rồi trả tôi cái điện thoại đã tắt nguồn. Nhờ có sự can thiệp của các anh Nhu, Chiến, Chính là đồng nghiệp của tôi ở Trường Đại học Công nghiệp, tôi mới được thả ra sau khi bắt tôi ký vào tờ giấy gì đó anh Hải lấy trong tủ ra không có dấu. Khi ra đến sân, tôi được anh Nhu, anh Chiến dìu lên xe máy đưa về. Đến gần 2 giờ sáng (ngày 12-10- PV) thấy tôi kêu đau trong người, anh Nguyễn Tuấn Tú chạy sang đưa tôi đi bệnh viện cấp cứu. Hiện nay, tôi đang nằm điều trị và chữa chạy thuốc men tại nhà. Tôi thấy đau đầu, đau ở vùng bụng, các vết thương vẫn còn bầm tím, có chỗ rỉ máu".

Theo một số nhân chứng thì ông Nghìn có va chạm với vợ, tuy nhiên ông không có hành vi đánh đập bà Bình. Các nhân chứng cũng khẳng định, vào khoảng 21 giờ, 2 anh Hải và Tiện là công an xã đã dùng còng số 8 còng tay ông Nghìn ở nhà sau đó dùng xe máy đưa ông về xã mà không có giấy tờ gì. "Ông Nghìn chỉ bị thương sau khi từ công an xã về, vì chính tôi là người gọi taxi và đưa ông Nghìn đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển (Uông Bí)" - Ông Nguyễn Tuấn Tú, bảo vệ Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh quả quyết.

Mâu thuẫn với vợ, một giảng viên bị "mời" lên xã bằng còng số 8 ảnh 3

Ông Nguyễn Tuấn Tú kể lại sự việc với phóng viên

Công an huyện Đông Triều cho biết: Sau khi nhận được đơn trình báo của ông Nghìn về nội dung trên vào ngày 14-10, Công an huyện đã yêu cầu Công an xã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên huyện để xử lý. Đến thời điểm hiện tại, đã xác minh được ngày 11-10, 2 công an xã là Trần Ngọc Hải và Nguyễn Văn Tiện có dùng còng số 8 còng tay ông Nghìn đưa về xã. Ngoài ra còn xác minh trên người ông Nghìn có một vài vết thương. Tuy nhiên, nguyên nhân ông Nghìn bị đánh, ai đánh và có bị đánh tại trụ sở xã hay không thì Công an huyện Đông Triều chưa khẳng định được.

Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Đỗ Quang Vinh, Văn phòng Luật sư Xã hội và Gia đình, Đoàn Luật sư TP Hải Phòng cho biết, qua toàn bộ sự việc trên cho thấy, việc Công an xã Yên Thọ dùng còng số 8 để "mời" ông Nghìn về trụ sở xã trong trường hợp trên là chưa đúng quy định của pháp luật. Sự việc trên rõ ràng đã ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự, nhân phẩm của một giảng viên trước con mắt đồng nghiệp và sinh viên.

Được biết, Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh cũng đã gửi công văn ra xã yêu cầu làm rõ vụ việc, làm rõ hành vi của Công an xã Yên Thọ có đúng pháp luật?

Hiện gia đình, hàng xóm và cán bộ giảng viên, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh rất bức xúc về việc thầy Nghìn bị còng tay và bị đánh. Có thể thấy sự bức xúc này là điều dễ hiểu, nhất là khi chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

>>Ý kiến bạn đọc: Cần sớm làm sáng tỏ vụ việc, trả lại công bằng cho thầy Nghìn