Từ một đơn vị luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng từ khi mạnh dạn chuyển đổi hướng hoạt động, Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả đã thực sự vươn lên vững mạnh, đảm bảo đời sống cho người lao động. Chính vì vậy, những CBCNV ở đây càng thêm gắn bó với màu xanh của rừng. Bởi, họ ý thức được rằng, chính “màu xanh của rừng” đã đem lại cuộc sống no ấm cho mình.
Đội bảo vệ rừng Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả phổ biến kế hoạch trước buổi tuần tra rừng
Để tạo thuận lợi cho các hộ thành viên trong công tác trồng rừng, Công ty đã giao những diện tích đất rừng nằm ở ven QL18A, 18B, để đỡ khó khăn khi khai thác gỗ, thuận lợi trong công tác chăm sóc và bảo vệ rừng. Thời gian đầu (năm 2000), khi được giao đất trồng rừng nhiều hộ băn khoăn với câu hỏi gỗ thu hoạch được sẽ bán cho ai, vốn đầu tư ở đâu ra? Để các hộ thành viên yên tâm, Công ty đã liên kết với nhiều doanh nghiệp thuộc ngành than theo hướng, các doanh nghiệp ứng trước vốn trồng rừng cho Công ty. Công ty sẽ đáp ứng về nhu cầu gỗ cho các doanh nghiệp. Nhờ đó, Công ty đã giải quyết được 70% số vốn cho các hộ trồng rừng, tạo sự yên tâm cho các hộ thành viên. Đến nay, chỉ trong đợt đầu khai thác, nhiều hộ trồng rừng đã có cuộc sống ổn định.
Chúng tôi đến thăm gia đình ông Phạm Đức Mậu, tổ 174, khu 9, phường Mông Dương. Ông Mậu nguyên là công nhân Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả đã về hưu được 10 năm nay. Trước đây, 2 vợ chồng ông đều là công nhân Lâm trường. Khi hai ông bà về hưu được Công ty tạo điều kiện trồng 10 ha rừng. Là người đầu tiên của Công ty tiên phong trong việc trồng rừng, ông Mậu không khỏi lo lắng. Ông được Công ty cho đi học lớp tập huấn về trồng rừng và giúp đỡ vay vốn. Nay nhờ thu hoạch gỗ rừng trồng mà từ ngôi nhà cũ nát ông đã xây được ngôi nhà 3 tầng khang trang, lại có vốn để mở mang thêm nghề ươm cây. Hàng năm, vườn ươm của ông cung cấp cho các hộ trồng rừng khác từ 30 đến 40 vạn cây giống. Ông mở mang thêm nghề nuôi trồng thuỷ sản tạo công ăn việc làm cho các con. Anh Lý Văn Việt, dân tộc Dao, sống ở khu §ồng Mỏ, phường Mông Dương cũng là một điển hình thoát nghèo nhờ trồng rừng. Cuộc sống ở khu Đồng Mỏ vốn rất khó khăn, trước đây anh Việt sống trong ngôi nhà tranh tre. Từ ngày anh được nhận vào làm chăm sóc rừng cho Đội Lâm nghiệp Đồng Mỏ (thuộc Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả), vợ chồng anh đã dỡ bỏ ngôi nhà tranh tre và xây được nhà kiên cố. Anh Đặng Văn Nam, sống ở Bến Ván, có hoàn cảnh khó khăn nhất trong số những người của Lâm trường Cẩm Phả mà tôi gặp. Năm 16 tuổi, Nam đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nam là anh cả, dưới còn 2 em. Năm 2009, Nam được Công ty cổ phần Than Mông Dương xây tặng ngôi nhà tình thương, nhưng điều quan trọng không kém là Nam được nhận vào làm chăm sóc rừng cho Đội Lâm nghiệp Đồng Mỏ, ngoài ra anh còn được giao trồng 2 ha rừng. Nam vừa có tiền thu nhập để nuôi các em ăn học hàng ngày, lại vừa có khoản thu sau khi gỗ rừng được khai thác. Khi gặp tôi Nam thổ lộ: “Rừng của anh em tôi sắp được thu hoạch rồi. Việc đầu tiên anh em tôi làm sau khi thu hoạch rừng là xây mộ cho bố mẹ”.
Cần khẳng định rằng, sự phát triển của Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả hôm nay chính là thành quả của việc mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm. Năm 2000, tổng doanh thu của Công ty mới chỉ đạt 4,25 tỷ đồng, thì năm 2008 đã đạt 42 tỷ đồng. Niềm vui lớn của Công ty là năm 2008 đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, UBND tỉnh tặng bằng khen đơn vị dẫn đầu thi đua ngành lâm nghiệp - phát triển nông thôn tỉnh. Mới nhất là, tháng 10 vừa qua, Công ty vinh dự được TX Cẩm Phả công nhận là đơn vị văn hoá cấp thị xã.