Lại thêm một thảm họa máy bay xảy ra sáng qua (5-5) khi chiếc Boeing 737 chở 114 người đã rơi khi đang bay từ Douala (Cameroon) tới thủ đô Nairobi của Kenya.
Quan chức của Kenya Airways cho biết đội cứu hộ đang cố xác định vị trí rơi của chiếc máy bay. Tuy vậy, thời tiết xấu và rừng rậm đang cản trở nỗ lực tìm kiếm. Hãng đã kêu gọi sự giúp đỡ của quân đội để tìm kiếm vị trí rơi của chiếc máy bay xấu số. Hai trực thăng quân sự Cameroon hiện đang tìm kiếm một khu vực rộng lớn trên đường bay từ Douala và thủ đô Yaounde để xác định vị trí chiếc máy bay.
Cuộc tìm kiếm ở Niete đã không tìm thấy chiếc máy bay nên đội tìm kiếm đã chuyển sang khu vực phía tây nam của thủ đô, giữa thị trấn Lolodorf và Ebolowa, nơi người dân cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn.
Trên máy bay có tổng cộng 85 người Phi thuộc nhiều quốc tịch, 15 người Ấn Độ, sáu người Trung Quốc, năm người Anh, một người Thụy Sĩ, một người Thụy Điển, một người Mỹ và ba người khác vẫn chưa xác định được quốc tịch. Cho đến nay chưa có thông tin chính xác về thương vong của thảm họa.
Chiếc máy bay trước đó đã bay trên tuyến từ Abidjan (Bờ Biển Ngà) tới Cameroon.