Một máy bay chiến đấu của Israel đã tiến sát khu vực biên giới giao nhau giữa Lebanon và Syria, các nhân chứng cho biết.
Các tên lửa đã oanh tạc trúng con đường nối các trạm nhập cư của hai quốc gia, nhưng thuộc về lãnh thổ Lebanon.
Theo nguồn tin từ Liên hợp quốc, một vụ không kích khác lại lần nữa trúng trạm quan sát của LHQ, khiến hai quan sát viên bị thương. Trước đó vài ngày, 4 quan sát viên của LHQ đã thiệt mạng trong một vụ tương tự.
Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã quay trở lại Trung Đông để tiếp tục các cuộc đàm phán tập trung vào việc điều động lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế đến Lebanon. Ngày mai (31/7), tại New York dự kiến sẽ diễn ra cuộc họp bàn về vấn đề này giữa các nhà lãnh đạo thế giới tại trụ sở của LHQ.
Bà Rice sẽ hội đàm với cả lãnh đạo Israel và Lebanon về một số đề xuất bà mang theo trong chuyến đi tới Trung Đông. Theo phóng viên BBC, người có mặt trong đoàn đi của Ngoại trưởng Mỹ, bà Rice đã tới Jerusalem và bắt đầu đối mặt với nhiều cuộc đàm phán đầy khó khăn vì những yêu cầu cứng rắn và các quyết định đầy tính cảm xúc của cả Israel và Lebanon.
Trong khi đó, các quan chức Israel cho hay, nước này sẽ sẵn sàng dừng cuộc chiến ngay khi một nghị quyết của LHQ được thông qua vào tuần tới - trước khi đạt được thoả thuận về lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế.
Cái Israel cần đó là một lực lượng đủ sức mạnh để giải giáp vũ khí của Hezbollah và ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí cho tổ chức này. Nhưng LHQ (ngay khi chưa xảy ra trường hợp hai nhân viên bị thương) đã cảnh báo, cái chết của bốn quan sát viên có thể ngăn cản các quốc gia điều quân tham dự đội gìn giữ hoà bình.
Con số thương vong
LHQ cho hay, 600 người - 1/3 trong số đó là trẻ em - đã thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự tại Lebanon.
Theo tin mới nhất từ các phương tiện truyền thông Lebanon, một bà mẹ cùng năm con nhỏ đã chết trong làn sóng không kích mới của Israel tại nam Lebanon. Israel khẳng định đang điều tra vụ việc.
Hôm qua (29/7), Israel đã rút quân khỏi làng Bint Jbeil - sau khi chiếm đóng ngôi làng vài ngày và đồng thời cũng chịu tổn thất nặng nề nhất kể từ khi bắt đầu tấn công Lebanon.
Cùng ngày, Hezbollah tiếp tục bắn hàng trăm rocket vào Israel - một số quả đã trúng vào thị trấn Safed. Trong một tuyên bố mới, lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah khẳng định, sẽ có thêm nhiều thành phố của Israel trở thành mục tiêu của Hezbollah nếu nước này tiếp tục oanh tạc Lebanon.
Trong khi đó, theo những nguồn tin quân sự từ Israel, chiến cuộc có thể còn dữ dội hơn.
Israel cũng từ chối lời kêu gọi của LHQ về một lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày ở nam Lebanon. LHQ cho hay, trẻ em, người già, người tàn tật đã bị mắc kẹt ở vùng chiến sự, và rất thiếu thốn lương thực, nước uống, nhưng Israel nhấn mạnh không cần một lệnh ngừng bắn khi hành lang nhân đạo đã được thiết lập.