MC Anh Tuấn: Tôi chỉ cố gắng để Teressa Sam không bỏ cuộc!

Hai năm dẫn hai cuộc thi Hoa hậu và ở cuộc thi nào cũng có những kỷ niệm hết sức đáng nhớ, "người đàn ông may mắn nhất Việt Nam" MC Anh Tuấn dường như rất có duyên với các người đẹp. Hãy cùng VTV.vn nghe anh chia sẻ những câu chuyện của Hoa hậu thế giới người Việt 2007.

Teressa Sam lúc ấy, tôi rất thương!

- Năm ngoái thì dẫn Hoa hậu Việt Nam, năm nay thì dẫn Hoa hậu thế giới người Việt. Hình như anh rất có duyên với các cuộc thi người đẹp thì phải?

- Cũng có thể nói là có duyên. Tôi cũng thích Hoa hậu và cũng thích dẫn Hoa hậu nữa (cười). Năm ngoái dẫn Hoa hậu thì là các cô gái Việt Nam, sống ở Việt Nam, còn năm nay khác ở chỗ là cả những cô gái Việt, gốc Việt nhưng mang quốc tịch khác hoặc đang du học ở nước ngoài.

- Điều khác đó có khiến anh gặp khó khăn nhiều trong khi dẫn không?

t
MC Anh Tuấn: Cho micro to lên nhé, cô ấy nói nhỏ quá!
- Như tôi đã nói cả chương trình không phải là thành quả của một mình tôi mà của rất nhiều người, trong đó có BTC cuộc thi, đạo diễn truyền hình, đạo diễn sân khấu đã làm nên một khung kịch bản rồi. Tôi chỉ theo đó dẫn nên cũng khá thuận lợi.

- Nhưng sau khi kết thúc, báo chí cũng như khán giả đã nhắc quá nhiều đến pha anh "cứu" Á hậu 1 Teressa Sam "một bàn thua trông thấy"?

- Thật sự tôi không nghĩ đó là "cứu". Bản thân tôi lúc đó nhìn cô ấy thấy rất thương. Teressacăng thẳng quá. Ngay lúc tôi mở câu hỏi bằng tiếng Việt, cô ấy đã có vẻ lo lắng và nhờ tôi dịch lại một lần nữa câu hỏi ra tiếng Anh. Sau đó tôi để cô ấy tiến đến micro trả lời, thấy cô ấy bắt đầu bằng những câu tiếng Việt, tôi cũng yên tâm, nhưng chỉ được vài giây là tôi hiểu Teressađang bị quá căng thẳng, cô ấy định nói với khán giả là: Tôi nói tiếng Việt không được tốt lắm, cho phép tôi được nói tiếng Anh, nhưng câu nói đó cũng không được hoàn thành, vậy nên tôi mới tiến đến gần hơn để cô ấy không cảm thấy trống trải một mình một sân khấu.

Lúc đó Teressa quay sang tôi nói hai lần "I can't do it" (Tôi không thể làm được). Tôi mới nói là "You can" (Bạn có thể), và mời khán giả động viên cô ấy cùng tôi. Tôi nhìn thấy cô ấy có chiều hướng bỏ cuộc nên dành những lời động viên cho cô ấy thôi chứ không nghĩ là mình cứu hay gì cả. Tôi nghĩ người nào cũng thế, trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ cứu mỹ nhân thôi! (cười).

- Sau đêm thi, Teressam nói gì với anh?

- Sau đêm thi, tôi không hề gặp lại cô ấy. Tôi thì chỉ muốn gặp để chúc mừng cô ấy thôi nhưng vì các phóng viên, rồi quá nhiều người vây quanh Á hậu, Hoa hậu nên tôi cũng không gặp được.

- Thế còn khán giả, anh có nghe được những phản hồi từ những người xem?

- Một số bạn bè hiểu tiếng Anh thì gọi điện động viên tôi, nhưng nhiều người thấy tôi nói nhỏ với Teressa (không qua micro) bằng tiếng Anh nên không hiểu và đã đổ lỗi vì tôi làm Teressa run. Nói thật chuyện này chỉ có tôi và Teressamới là những người biết rõ.

Hơn nữa, lúc Teressa Sam trả lời cô ấy nói quá nhỏ, gần như tôi không nghe thấy một chữ nào, chỉ nhìn miệng cô ấy để đoán thôi. Chính vì thế, đoạn đầu tôi cũng không biết mình có dịch đúng hay không. Mọi người bảo gần đúng, còn đoạn sau thì đúng cả. Trong lúc trả lời không hiểu khán giả có để ý hay không, tôi phải ra hiệu cho âm thanh lớn lên vì cô ấy nói quá bé. Lúc xong chương trình, nhiều người nói với tôi là sao không giải thích với khán giả nhưng thực ra lúc ấy tôi chỉ tập trung làm sao để cô ấy tự tin, không còn run nữa. Khán giả có thể chấp nhận cô ấy nói tiếng Anh nhưng không thể chấp nhận cô ấy không nói một câu nào.

- Anh khá băn khoăn nhưng là những ai biết tiếng Anh đều thấy anh dịch khá chuẩn rồi đấy chứ?

- Về tiếng Anh những câu đơn giản như thế thì không có vấn đề gì nhưng khó khăn nhất là mình phải dịch làm sao đúng thông điệp của người ta. Không dịch hay hơn quá, mà cũng không dịch chán quá, làm hỏng hết câu trả lời. Cô ấy nói bé là một trở ngại cực kỳ lớn. Nếu lúc ấy, tôi yêu cầu cô ấy nói lại thì chắc cô ấy sẽ rất run. Và cách xử lý của tôi là không thể hỏi lại cô ấy được. Cô ấy đã căng thẳng đến thế rồi, đừng bắt cô ấy căng thăng thêm nữa. Thế thôi!

Còn các bạn khác thì trả lời rất chuẩn rồi. Nhưng đây cũng là một kỷ niệm. Mỗi lần dẫn hoa Hậu đều có những kỷ niệm riêng. Năm ngoái thì gắn liền với Người đàn ông may mắn nhất Việt Nam. Vào đến Vinpearl lần này nhiều người chào đón Người đàn ông may mắn nhất Việt Nam quay lại. Khán giả vẫn nhớ đến câu nói đến của tôi. Lần này thì có TeressaSam. Lúc về, bạn bè hỏi đùa "Teressa Sam đâu rồi?" "Hay là "Teressa Sam thế nào rồi?"(cười).

Tôi bắt đầu trò chuyện với Nguyễn Hoài Milena bằng một câu tiếng... Bun

- Là một MC, anh cảm nhận chương trình Hoa hậu năm nay như thế nào?

- Tôi sợ cái nhìn của mình không được khách quan nhưng vẫn có những nhận xét chung. Tôi thích lựa chọn của đạo diễn về cách dựng theo một môtip đúng kiểu Việt Nam từ chú tễu, múa rối, rồng phượng... Về điều này tôi thấy có hai điều phù hợp: thứ nhất là đây là một cuộc thi mang ý nghĩa trở về nguồn cội. Điều thứ hai là đúng dịp nghỉ lễ mùng 2/9, tâm hồn Việt thể hiện rõ nét trong cuộc thi này.

Có một ý kiến mà tôi rất đồng ý là của chị Hồng Nga, thành viên Ban giám khảo. Chị Nga có nói là cuộc thi có một ý nghĩa tốt. Từ trước đến nay người Việt sống ở nước ngoài quá nhiều, học tập, du học cũng quá nhiều và cũng có quá nhiều bạn xinh. Vì vậy cuộc thi này là cơ hội để họ có thể nhìn về quê hương.

Quan trọng hơn là khi về đây họ có thể gặp được rất nhiều cô gái Việt đang sống tại Việt Nam. Tôi vẫn nhớ là khi tôi gọi điện và hỏi anh Lại Văn Sâm là có gì hay nhất ở Nha Trang thì được anh trả lời: "Điều hay nhất là các cô gái đã trao đổi những nét văn hoá nơi mà họ sinh sống và các thí sinh năm nay cũng tự nhiên hơn". Đến lúc vào thì tôi thực sự thấy điều này đã tạo nên một không khí và tinh thần khác hẳn các cuộc thi trước.

- Bản thân anh có ấn tượng nhất với thí sinh nào?

- Lúc mới vào, tôi nhìn rất nhiều bạn xinh nhưng khi gặp Ngô Phương Lan thì tôi cũng nghĩ Lan có đủ nhiều yếu tố để trở thành Hoa hậu. Cô ấy có những nét đẹp dịu dàng, rất Việt Nam, vóc dáng rất chuẩn, đang học ở Thuỵ Sỹ.

Ngoài ra, còn có một bạn mà tôi đã nói chuyện nhiều là Nguyễn Hoài Milena người Bungari. Tôi đã chào bạn ấy bằng tiếng Bun.

- Anh biết tiếng Bungari?

- Duy nhất câu chào thôi! Đấy là cả vốn tiếng Bun của tôi đấy (cười). Tôi ra chào bạn ấy bằng tiếng Bun, bạn ấy cười phá lên rồi nói một loạt tiếng Bun. Lúc ấy tôi phải xua tay vội rồi bảo: bạn nói bằng tiếng Anh đi, tôi không biết tiếng Bun.

Milena hỏi làm sao tôi biết chào bằng tiếng Bun. Tôi nói là rất vui khi gặp một cô gái Bun vì bố của tôi đã học ở Bungari 11 năm. Trong những lần ông dẫn tôi đi gặp bạn bè từ Bungari sang, có dạy tôi câu chào. Từ lúc ấy, hai chúng tôi nói chuyện rất thoải mái như những người bạn đã biết nhau từ trước.

Tôi còn nói có khi 2 người bố của chúng ta biết nhau vì bố bạn là người Việt còn bố tôi thì sống ở Bungari 11 năm để làm luận án Tiến sỹ. Hơn nữa bố tôi hiện nay là Phó Chủ tịch hội hữu nghị Việt - Bun. Nên chính vì thế một ngày nào đó, tôi có thể gặp bạn ở Sofia. Lúc ấy Milena vui lắm, có lẽ lần đầu tiên cô ấy được hoà mình trong một không khí Việt như thế.

Tôi kể cho Milena là tôi biết Sofia có hai điều nổi bật: Hoa hồng và Nước hoa. Milena hỏi sao tôi lại hiểu văn hoá Bungari như thế... Cô ấy giới thiệu tôi với chị ruột và bạn từ Bun cũng về chơi, Milena còn nói sẽ tặng tôi một lọ nước hoa Bun nếu tôi thích, tôi đã đùa: "Để tôi tặng bạn vì tôi có nhiều lọ như thế ở nhà lắm" (cười). Còn một số các thí sinh khác tôi cảm thấy hơi ít nói một chút. Hy vọng phong trào này được tiếp tục thì các bạn ở nước ngoài có thể hoà nhập nhanh hơn. Tôi thấy các bạn ấy trò chuyện với nhau suốt, vui lắm.

Tiếp tục dẫn Hoa hậu? Tại sao không?

- Anh nhận lời mời dẫn Hoa hậu năm nay như thế nào?

- Tôi nhận lời mời dẫn Hoa hậu từ giữa tháng 8, cũng khấp khởi mừng thầm vì lúc trước nghe tin là có thi Hoa hậu. Khi nhận được lời mời và phân công của Lãnh đạo tôi rất vui.

- 26 thấy anh trong TP HCM dẫn BHV, gọi điện cho anh thì đã thấy anh ở Hà Nội dẫn Trò chơi âm nhạc, hôm 31 lại thấy anh vào Nha Trang?

- Không hiểu cái số tôi làm sao ấy, cứ dẫn Hoa hậu là các chương trình cứ cập rập vào nhau. Ngày 23 vào TP.HCM, 26 dẫn trực tiếp BHV. 27 bay ra, 28 ghi hình Trò chơi âm nhạc số có mạn phép hát (cười). Tối 30, 11h15 ghi hình xong, sáng hôm sau 4h dậy, bay vào Nha Trang. Mình vào muộn mặc dù đã biết trước kịch bản nhưng muốn tập ngay, tuy nhiên hôm ngồi làm kịch bản với Mai, đến phần lời của Mai viết và tôi đã xong, liền tranh thủ ra bể bơi làm vài vòng cho đỡ "thèm" vì bể bơi ở Vinpearl quá đẹp.

- Thế là anh chỉ có hai ngày để chuẩn bị?

- Ban tổ chức có nói với tôi là Tuấn vào muộn và hôm đầu tiên chưa được hoà nhập. Tôi cũng đã thấy được điều này khi thấy mình có quá nhiều vấn đề. Đến ngày hôm sau, tôi phải cố gắng cho bằng được. Tôi may mắn là có hai ngày để hoà nhập. Đến hôm cuối tôi mới lấy lại sự tự tin. Nếu bạn xem kỹ sẽ thấy phần dẫn cho Teressa Sam tôi rất thoải mái mặc dù phải nói tiếng Anh. Kể cả khi mình nói sai, khán giả cũng có thể thông cảm vì đấy là ngôn ngữ thứ 2 của mình.

Tuy nhiên đêm chung kết đã mắc một lỗi đã làm tôi dằn vặt đến tận hôm nay khi gọi Ngô Phương Lan là "Tân Hoa hậu". Trong tất cả các chương trình, tính tôi rất cẩn thận, có một lỗi nào là tôi thấy khó chịu kinh khủng. Đến bây giờ quay lại nói chuyện với bạn vẫn thấy rất khó chịu là tại sao mình có thể mắc một cái lỗi ngớ ngẩn như thế. Có thể tôi quen miệng. Lần đầu tiên tôi vẫn nói đúng là Chúc mừng Hoa hậu thế giới người Việt. Nhưng do cảm xúc lúc chúc mừng Ngô Phương Lan, thế là quên mất, quen miệng. Lúc đầu tôi không biết, đến lúc tôi để ý thì hình như tôi đã nói hơn một lần rồi. Khán giả có người có thể không để ý, có người có thể để ý. Với những người để ý, tôi càng dằn vặt vì tôi là người hơi cầu toàn. Ngay sau đó anh Sâm cũng nói, tôi nói là: Em xin lỗi, em biết là em sai ngay trên sân khấu nhưng em không sửa được nữa.

- Có lẽ đấy chính là lý do khiến Ban tổ chức rất khó khi chọn một ai đó dẫn trực tiếp vì sai là không thể làm lại được?

- Bạn nhắc đến chuyện này, tôi lại kể một câu chuyện nữa. Tên chương trình lần này hoàn toàn khác chương trình năm ngoái mà bạn biết là cái gì nó đã thành dấu ấn trong trí óc thì rất dễ nhầm. Bạn rất có thể bước ra sân khấu rồi nói là: Chào mừng quý vị và các bạn đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Vậy nên tôi đã nhẩm cái tên chương trình "Hoa hậu thế giới người Việt" không dưới 20 lần trước khi xuất hiện trên sân khấu. Điều quan trọng đối với tôi là khi dẫn trực tiếp, bạn phải luôn dành 150% sự tập trung cho chương trình.

- Nếu nhận được một lời mời dẫn Hoa hậu nữa...?

- Tôi sẵn sàng nhận lời. Tôi chưa già đến nỗi không dẫn được Hoa hậu. Hoa hậu thế giới có những người đến bốn mươi mấy tuổi vẫn dẫn. Chắc chắn là tôi vẫn sẽ cố gắng nếu được BTC và lãnh đạo Đài tin tưởng.

- Cảm ơn anh và chúc anh sẽ tiếp tục" có duyên" với các cuộc thi người đẹp!

Cùng chuyên mục