“Nhiều chương trình, sự kiện nhà tổ chức không thể hiện được mục đích rõ ràng, nói thẳng ra là “treo đầu dê…” thì bằng kinh nghiệm của mình, tôi sẽ khéo léo rút lui” – MC Lê Anh chia sẻ.
“Tôi cầu toàn nhưng không quá khó tính”
- Thay đổi như thế nào ư? Tôi đã phát hiện ra nhiều điều đơn giản trong lý thuyết về sự thành công và công việc MC. Cuối cùng thì tất cả lại chính là cuộc sống, nghĩ gì, làm gì cũng phải gần gũi với cuộc sống vốn có. Tôi đã học cách suy nghĩ sâu sắc hơn về mọi vấn đề, học cách tiếp cận vấn đề và thể hiện nó trung thực và tự nhiên nhất, có trách nhiệm nhất có thể. Trong cuộc sống hàng ngày thì tôi đang hướng tới một tác phong nhanh nhẹn và “pro” hơn.
Kỷ niệm “mắc lỗi” đáng nhớ nhất của Lê Anh trong nghề MC?
- Thú thực là tôi không “mắc lỗi” nhiều nên cũng khó kể ra đây. Để lục lại trí nhớ một chút… Tôi đang nhớ ngay đến một kỷ niệm vui vui về chuyện “nói nhịu”. Hồi đó dẫn trực tiếp Điểm hẹn âm nhạc, tôi đang kể cho khán giả nghe một chuyện ngụ ngôn về tình yêu trong đó có các con vật đáng yêu: “một con thỏ chạy qua… một con hươu chạy qua… một con linh dương chạy qua” thì trong một thoáng nói nhanh tôi buột miệng thành “một con LINH HƯƠNG chạy qua…” (Cười). Thôi thì khán giả nghe không để ý lắm, chứ MC Linh Hương bạn dẫn của tôi thì ấm ức đến tận bây giờ!
Vừa là MC, vừa tổ chức sự kiện, PR, là giám đốc chuyên môn của trung tâm đào tạo kỹ năng mềm CONNECT nhưng công việc chính vẫn là giảng viên Đại học quốc gia Hà Nội. Anh có cảm thấy mình đang bị “quá tải” vì quá tham công tiếc việc không?
- Quá tải là cảm giác hiện thực trong 3 năm nay, nhưng cứ như thể tôi bị thôi miên theo một khuynh hướng liên tục mở rộng khối lượng công việc một cách … vô điều kiện! Tôi vẫn rất say mê và quan trọng là … xoay sở được! Nói vậy chứ tôi đang lên kế hoạch ưu tiên và giảm bớt nhiều việc. Nhiều người thấy cái ngưỡng cho “sức tải” công việc của tôi khá cao thì lo lắng cho tôi. Thực ra, tôi rất thoải mái với chính mình và hài lòng với sự sắp xếp đó.
Có chương trình nào khiến Lê Anh không hài lòng về cách dẫn của mình?
- Tôi cầu toàn nhưng không quá khó tính để chọn chương trình làm (vì tôi có thể đảm đương được nhiều phong cách), nhưng lại rất coi trọng sự trọn vẹn trong từng chương trình. Vì thế bên cạnh nhiều chương trình ưng ý, thì cũng còn rất nhiều chương trình tôi không hài lòng, thậm chí không thích chính mình trong đó. Bạn tin không, có lần tôi và MC Kim Ngân dẫn một chương trình trực tiếp trên VTV. Sau giờ diễn hai anh em đi ăn tối và tranh luận về ý nghĩa chương trình, cách thể hiện… Tối đó gần như mất ngủ. Đối với tôi, dù chương trình được khen nhưng tôi chỉ sơ ý nói một câu không đạt thì tôi đã lấy làm bứt rứt rồi. Kể cũng hơi khổ một chút, bạn tôi bảo thế.
Vẫn có thể không cần đến MC trong một sự kiện
Lê Anh đã từng có ý kiến rằng hiện nay nghề MC ở Việt Nam đang bị “duy hình thức” nhiều hơn nội dung. Với tư cách là Chủ tịch Hội MC trẻ Hà Nội, anh có thể nói rõ hơn không?
- Đó là nhận xét của tôi khi người ta đề nghị bình luận về mặt bằng MC đại trà! Quan sát số đông các MC trẻ vào nghề, tôi thấy giữa một người có hình thức tốt, khả năng dẫn tạm được với một người hình thức kém hơn nhưng kỹ năng nghề tốt hơn thì người thứ nhất sẽ được chọn trước.
Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng MC cho các sự kiện, lễ lạt… mới chỉ dừng lại ở mức độ làm tròn vai! Người sử dụng MC chưa biết hoặc chưa coi trọng vai trò thật sự của MC trong các “ceremonies”, mà điều quan trọng nhất lại nằm ở khả năng ứng biến, xử lý tình huống của họ.
Vậy nghĩa là vẫn có thể không cần đến MC trong một sự kiện?
- Đúng vậy! Nhiều sự kiện nhà tổ chức lo lắng sợ MC làm sai, nhầm hoặc đơn giản là “non” về tuổi đời quá mà họ quyết định làm thay những phần quan trọng nhất, còn MC hiện ra khi chỉ dẫn đầu, cuối hoặc thông báo này nọ. Có mà như không thì cũng coi như không có!
Hiện nay có khá nhiều người đẹp từ hoa hậu, ca sĩ, diễn viên, người mẫu… lấn sân sang MC, nhưng phản ứng từ khán giả không được tốt lắm. Anh nghĩ sao về vấn đề này?
- Có người đẹp thì ai chả muốn coi, và nhiều người đẹp có cách “tiếp cận” vấn đề rất lạ lẫm nên cũng gây tò mò cho khán giả. Đó là “gia vị” cuộc sống, nhạt hay mặn đều có thể điều chỉnh mà!
Nhưng cũng không nên quá định kiến và nghi ngờ khả năng của họ. Tôi đã chứng kiến Bình Minh trong những lần làm MC đầu tiên, chưa thuyết phục! Rồi Bình Minh quyết định bước vào lĩnh vực sân khấu, suy nghĩ và “diễn” có chiều sâu hơn. Anh ấy chịu đọc và bắt đầu tự tin hơn trong từng câu nói. Chỉ vài năm sau sự xuất hiện của Bình Minh trong 1 số chương trình lớn khiến nhiều người giật mình không nghĩ anh ấy có thể làm tốt được thế. Sự đầu tư nghiêm túc đã mang lại thành công cho Bình Minh đó thôi.
Nghề MC đã dạy cho Lê Anh những bài học gì?
- Thứ nhất, bài học “đám đông như con ma, ma không có thật mà ta vẫn cứ sợ nó”, vậy làm sao để chế ngự nỗi sợ hãi đám đông?! Thứ hai, bài học về việc quản lý một lượng công chúng nhất định với những đặc điểm, những yêu cầu khác biệt và đa dạng. Thứ ba, bài học về cách giao tiếp với mọi người, từ cuộc sống đến sân khấu, và như thế nào để giải được bài toán “là chính mình”. Thứ tư, bài học về sự nổi tiếng, khái niệm “sống cho mình” hay “sống cho công chúng”.
Cảm ơn Lê Anh về cuộc trò chuyện!