MC Mỹ Vân thành công không cần vấp ngã

“Tôi không nói là hoàn hảo và tự tin hoàn toàn, nhưng tôi và ông xã tính từ khi yêu nhau đến giờ đã được 10 năm. Tôi hài lòng với những gì mình đang có...” - MC Mỹ Vân tâm sự.

Chữ tài tử vận vào cả hai ông cháu 

- Chị có vẻ là một người khá thận trọng?

 

- Có hai lý do khiến mọi người có cảm tưởng tôi là người thận trọng. Thứ nhất là bản chất con người tôi được thể hiện ra bên ngoài rất bản năng. Thứ hai, tôi luôn ý thức người MC có một phần nhỏ là nghệ sỹ còn phần lớn là tri thức. Tôi muốn hoà quyện hai yếu tố đó với nhau. Tôi muốn hình ảnh của mình thật chỉn chu, chính thống. Khi đứng trên sân khấu, tôi ý thức được vị trí, vai trò của mình. Lúc đó mình không thể quậy được, không thể tưng tửng được mà phải nghĩ tới những điều lớn hơn.

- Nếu vậy thì chị quậy vào lúc nào?

 

- Bản tính như tôi thì cũng khó có thể quậy lắm. Hơn nữa, tôi cũng đã trưởng thành, có gia đình rồi không còn trẻ nữa để có những hành động mang tính bản năng như trước.

 

- Là cháu ngoại của tài tử Ngọc Bảo và cũng từng đi học thanh nhạc, đi hát. Điều gì khiến chị bỏ nghiệp hát?

 

- Có rất nhiều lý do để người ta quyết định đi đến tận cùng hay rẽ ngang trong công việc của mình. Tôi từ bỏ nghiệp hát vì cảm thấy đam mê với công việc làm MC hơn. Hơn nữa, khi đi hát, tôi nhận ra một điều là bên cạnh sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu, của cuộc sống nổi tiếng còn có nhiều điều không đơn giản đi kèm. Ông xã tôi cũng không thích tôi theo nghiệp hát.

 

- Vậy khi đi học thanh nhạc chị đã tiên đoán được điều này chưa? Có lẽ chị không đam mê với sự nghiệp ca sĩ chứ khi đã đam mê thì người ta khó từ bỏ lắm?

 

- Thực ra, tôi học thanh nhạc để cho vui bên cạnh việc học văn hoá thôi. Gia đình tôi lại theo nghệ thuật nên muốn tôi học thêm thanh nhạc cho biết. Nó giống như việc các phụ huynh bây giờ cho con đi học piano, học organ chứ không ý thức rằng mình đi học để theo nghề.

 

- Trong sự nghiệp của chị, tài tử Ngọc Bảo có ảnh hưởng nhiều không?

 

- Có lẽ là không nhưng chữ tài tử thì hình như vận vào cả hai ông cháu. Ông ngoại tôi đi hát theo kiểu tài tử, vui thì hát. Tôi đến với nghiệp ca hát và MC cũng rất ngẫu nhiên, không tính toán. Mọi thứ cứ tự nhiên đến. Nhưng giờ khi đã lựa chọn nghề rồi thì tôi luôn cố gắng đầu tư và suy nghĩ nghiêm túc về nó.

MC Mỹ Vân thành công không cần vấp ngã ảnh 1

Giản dị và thận trọng làm nên phong cách

 

- Sự an toàn của chị trong vai trò MC trên sân khấu liệu có đem đến cảm giác nhàm chán?

 

- Mỗi MC có một phong cách dẫn khác nhau và nó phụ thuộc vào tính chất của chương trình nữa. Nó giống như một diễn viên đóng tốt vai chính diện chưa chắc đã vào vai phản diện tốt và ngược lại. Tôi không nghĩ rằng việc mình đạt được phong cách của người này, người kia là thành công. Tôi đặt câu hỏi ngược lại nhé, liệu những MC khác có đạt được phong cách như tôi. Chúng ta có một sân chơi và mỗi người sẽ là một góc của cái sân chơi ấy. Tôi sẽ là gì, sẽ đọng lại gì trong khán giả nếu tôi liên tục thay đổi phong cách của mình.

 

- Hiện tại, nghề MC ở Việt Nam vẫn còn nhiều chuyện để nói. Làm thế nào để trở thành một MC chuyên nghiệp vẫn là thách thức với những người theo nghề?

 

- Thực ra, hiện tại chúng ta chỉ đang tự quy ước với nhau là có nghề MC chứ chưa có quy định nào công nhận nó là một nghề. Khi đã công nhận nó là một nghề thì sẽ phải có trường để đào tạo. Lúc đó chắc chắn tôi sẽ đi học. Bởi vì tất cả những gì tôi có hiện tại đều do tôi tự mày mò học hỏi. Năng khiếu là một phần, cái chính là phải học tập và được trao dồi. Như vậy, có thể thấy, đào tạo của chúng ta đang thiếu hụt. Các cuộc thi MC chỉ mang tính chất tìm những người có sẵn khả năng để làm MC. Ngoài việc tổ chức cuộc thi tìm người giỏi thì cũng cần phải ươm mầm tài năng chứ.

 

- Sự tự mày mò của chị hẳn là khó khăn vì thiếu chính quy?

 

- Tôi là người may mắn và cũng đã học hỏi rất nhiều từ các đồng nghiệp trong và ngoài nước. Tất nhiên sự vấp váp trong nghề là có nhưng không nhiều. Tôi nghĩ, các bạn trẻ khác đến với nghề cũng ít người may mắn như thế nên nếu thực sự đam mê thì phải cố gắng thôi.

- Quay lại với câu chuyện đào tạo MC, chị cũng đang chuẩn bị mở một trung tâm đào tạo MC (Số 8 Tôn Thất Tùng, Hà Nội). Thực tế, nhu cầu học nghề là có, nhưng đào tạo thế nào lại là một vấn đề khác hẳn. Chắc chị hiểu điều này?

 

- Đây là ý tưởng mà tôi và một số bạn đồng nghiệp khác cùng nhau xây dựng nên. Đội ngũ giảng viên theo tôi là yếu tố quan trọng vì thế chúng tôi đã mời một số các cô chú và đồng nghiệp đi trước tham gia giảng dạy như NSƯT Kim Tiến, NSƯT Minh Trí, Lê Anh. Để duy trì được nó thì phải có tâm huyết thực sự của những người làm nghề. Tôi muốn các bạn trẻ có được những cơ hội như tôi đã có.

 

Không cần vấp ngã mới thành công

 

- Công việc bận rộn, quỹ thời gian của chị có eo hẹp khi việc giữ lửa cho cuộc sống gia đình là điều quan trọng?

 

- Tôi nghĩ là mình biết san sẻ và tổ chức công việc tốt. Hơn nữa, gia đình và đồng nghiệp luôn giúp tôi để mọi thứ không trở nên nặng nề. Ông xã rất ủng hộ công việc của tôi. Trong những lúc tôi đi làm hoặc đi công tác thì ông bà nội ngoại giúp đỡ rất nhiều trong việc chăm sóc em bé. Vì thế, tôi hoàn toàn yên tâm với việc nhà.

MC Mỹ Vân thành công không cần vấp ngã ảnh 2

- Yên tâm với việc nhà, vậy chị có yên tâm về ông xã mình?

 

- Tôi không nói là hoàn hảo và tự tin hoàn toàn, nhưng tôi và ông xã tính từ khi yêu nhau đến giờ đã được 10 năm. Tôi hài lòng với những gì mình đang có.

 

- Cuộc sống của chị nhiều may mắn, sự nghiệp thì thăng tiến nhưng điều này cũng làm cho người ta thiếu đi sự dạn dày trong đời sống?

 

- Tôi nghĩ không cần phải vấp ngã mới có thể đứng dậy trưởng thành hơn. Tôi nhìn thấy sự vấp ngã, những thất bại của người khác rồi khéo léo để không lặp lại. Hơn nữa, tôi cũng vấp ngã đấy chứ, chỉ có điểu sự vấp váp của tôi nhỏ thôi, không đáng kể.

 

Xin cảm ơn chị!