MC Người xây tổ ấm: "Phải làm cho mình mặn mà mãi…"

"Một người đàn bà chinh phục người đàn ông bằng tâm hồn và sự hiểu biết của mình. Chương trình truyền hình cũng vậy, một khi bạn làm chủ được con tàu thì bạn sẽ lái nó thành công. Tôi cũng làm "mặn mà" chương trình bằng sự hiểu biết của mình" - đó là lời tâm sự của "thuyền trưởng" Người xây tổ ấm - Kim Ngân.

a
Tổ ấm của Kim Ngân
Trong dịp Tết vừa qua, khán giả được xem Người xây tổ ấm kể về tổ ấm của những gia đình nghệ sỹ nổi tiếng - đó có phải là một mảng đề tài mới của chương trình?

- Đúng là như thế! Chương trình của chúng tôi thỉnh thoảng bị kêu là… buồn quá. Từ đầu năm chúng tôi đã làm những chương trình về gia đình các nghệ sỹ: gia đình nghệ sỹ Quyền Linh, gia đình nghệ sỹ Đức Hải…Sắp tới, chúng tôi còn làm về chuyện nhà Hoa hậu, chuyện mẹ chồng - con dâu của ca sỹ Mỹ Linh… Những chương trình này sẽ đem lại sự vui vẻ, mới mẻ hấp dẫn cho khán giả, tuy nhiên vẫn đảm bảo được tiêu chí của Người xây tổ ấm.

Người xây tổ ấm có những chương trình rất xúc động, có tác động mạnh đến người xem, bí quyết của những người làm chương trình là gì?

- Chúng tôi luôn tôn trọng sự thật. Chính sự thật làm cho chương trình có sức thuyết phục và cảm động thực sự. Đừng bao giờ làm một cái gì đó để "bắt" nhân vật nói, hãy để họ tự chia sẻ, như thế sự thật sẽ sinh động hơn.

Trong các buổi nói chuyện, tôi hầu như nói rất ít, chỉ đóng vai trò là người khơi gợi để họ tâm sự với mình. Phải luôn tỏ ra cảm thông và thật sự quan tâm đến câu chuyện của họ. Thật ra, thời gian để tiếp xúc trực tiếp với nhân vật trước khi lên hình của tôi rất ít, đôi khi chỉ khoảng 15 phút. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy, những cử chỉ, lời nói của tôi phải làm cho nhân vật cảm thấy yên tâm, thân thiện… Còn cụ thể như thế nào thì đó là cách của mỗi người, và tôi cũng có những cách của riêng tôi.

Trong các chương trình, khán giả cảm nhận thấy chị có sự cảm thông sâu sắc với các nhân vật có cuộc sống nghèo khổ, bất hạnh. Có phải vì bản thân chị cũng đã trải qua những tháng ngày nghèo khổ như thế?

- Tôi chưa bao giờ phải sống trong nghèo khổ. Bố mẹ tôi trong thời bao cấp cũng khó khăn như những gia đình khác, nhưng cũng tạm đủ cho con cái ăn học. Khi lấy chồng thì chồng tôi là một doanh nhân, con cái học hành thành đạt và hiện đang du học nước ngoài. Cuộc sống vật chất của tôi không có gì đáng bàn.

Nhưng ai bảo rằng cứ phải sống trong nghèo khổ mới biết cảm thông với người nghèo, như một câu nói rất nổi tiếng thế này: "Đâu cần phải nhảy vào chảo mỡ mới biết miếng bít tết ngon như thế nào". Những cảnh sống mà chúng ta tận mắt chứng kiến hàng ngày hay trong những chuyến đi công tác cũng khiến tôi rung động rồi.

Tôi đã từng đi công tác trên những tỉnh xa, trời rét căm căm nhưng các em bé không có quần áo để mặc. Tôi đã chia sẻ với họ từng đồng bạc cuối cùng trong túi mình, chia cho họ những gói mì tôm của mình… Không chỉ riêng bản thân tôi mà nhiều đồng nghiệp của tôi cũng xuất phát từ những hoàn cảnh gia đình không phải là nghèo khổ, nhưng chúng tôi vẫn thật sự cảm thông với cuộc sống của những người xung quanh, đó là tình người.

"Người xây tổ ấm" kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức dành cho những người nghèo khổ, bản thân chị thực hiện lời kêu gọi đó như thế nào?

- Tôi thấy không cần thiết phải kể ra những chuyện này (cười). Khi mà điều kiện vật chất của mình khá hơn những người khác, tất nhiên mình rất muốn giúp đỡ mọi người. Ở nhà, các con tôi vẫn thường gom góp sách vở, quần áo để ủng hộ. Có những nhân vật cụ thể của chương trình cần mổ tim hay chữa trị bệnh thì bản thân tôi cũng ủng hộ một chút bằng tiền mặt.

Nhưng tôi thấy sự đóng góp lớn nhất của mình cho cuộc vận động trên là mình đứng vai trò làm cầu nối giữa những người cần được giúp đỡ và những người có khả năng giúp đỡ. Tôi có những mối quan hệ, và sử dụng những mối quan hệ ấy để giúp đỡ các nhân vật của tôi.

Có nhiều người cho rằng, một MC trẻ, có ngoại hình đẹp là yếu tố cuốn hút của chương trình, nhưng hình như chương trình của chị có vẻ như ngược lại…

- Tôi phải công nhận rằng các MC hiện nay trẻ, đẹp và rất giỏi. Bên VTV3 chúng tôi có những gương mặt MC trẻ rất có khả năng, như cô bé dẫn Chúng tôi là chiến sỹ, hay MC Đường lên đỉnh Olympia, Rung chuông vàng… Họ trẻ, xinh đẹp, có ngoại ngữ tốt. Nhưng tất cả họ đều phải khổ luyện mới có được ngày hôm nay.

Tuy nhiên, theo tôi, sự hấp dẫn của người làm chương trình là nằm ở sự hiểu biết của họ, một khi bạn làm chủ được chương trình, bạn làm chủ được con tàu bạn đang lái thì chương trình chắc chắn sẽ thành công. Tôi cũng đang cố gắng làm cho chương trình của mình đạt được những điều như thế, phải làm cho mình mặn mà mãi với cái duyên truyền hình.

Mọi người thường bảo ở ngoài đời chị khá lạnh và nghiêm khắc?

- Đúng là như thế! Công việc rèn cho tôi phải có tính nghiêm khắc, nghiêm khắc với chính bản thân mình và nghiêm khắc trong công việc. Có như vậy mới đảm bảo được thời gian phát sóng với những chương trình thật chất lượng.

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện thú vị này!

Cùng chuyên mục