Một năm đã trôi qua. Với Quyền Linh, năm 2006 là một năm tất bật ở các gameshow. Một tuần 7 ngày, anh xuất hiện trên truyền hình hết 5 ngày trong vai trò MC. Hiện tại anh được bầu chọn là "Vua gameshow" với 5 chương trình: Vượt lên chính mình, Siêu thị may mắn, Tam sao thất bản, Vua bếp, Ai là ai. Nhưng với riêng Quyền Linh năm qua còn nhiều hơn thế…
Hầu hết các gameshow mà Quyền Linh đang đảm trách đều mang nhiều may mắn đến cho người chơi, thể hiện rõ nhất là trong chương trình Vượt lên chính mình.
Anh đi đến đâu là có quà tặng cho khán giả đến đó. Do vậy, người dân lao động ưu ái đặt anh biệt danh "thần Tài". Trong cuộc thi Vượt lên chính mình, không phải ai tham gia cũng chiến thắng ở "1 phút 30 giây". Khi nhìn thấy nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt những người dân khốn khó, Quyền Linh lại không khỏi chạnh lòng. Có khi anh tự bỏ tiền túi ra để làm tiền thưởng cho họ.
Trở thành người giàu có
Quyền Linh đã "sống mái" với điện ảnh hơn mười mấy năm. Nhưng tài sản... chung thuỷ với anh nhất chỉ là chiếc xe vespa. Từ khi làm MC, kinh tế của anh mới thực sự ổn định.
Tuy vậy, anh thú thật rằng tiền mình kiếm được chưa nhiều. Anh chỉ mới dám sửa nhà, nâng lên một tầng lầu. Tài sản lớn nhất anh có được là bộ sưu tập quà tặng của thí sinh tham dự Vượt lên chính mình. Mới đây, Linh được tặng chiếc xe máy New VMC, vì chủ nhân nhãn hiệu đó rất yêu thích chương trình ý nghĩa này.
Làm chủ một gia đình
Quyền Linh rất tự hào về tổ ấm của mình, nơi vợ và cô con gái nhỏ Thảo Linh luôn chờ đón anh. Chính vì vậy, anh luôn cảm thấy có lỗi vì mình có quá ít thời gian ở bên cạnh họ. Nhiều hôm về đến nhà, anh chỉ kịp hôn con một cái rồi đi tiếp. Ngoài đường, anh nói nhiều, cười nhiều nhưng khi về nhà, chưa kịp cười với vợ anh đã lăn ra ngủ, vì quá mệt.
Có khi anh theo chương trình Vượt lên chính mình suốt hai tháng, về đến nhà cô con gái không cho bế, bởi trông anh quá lạ lẫm. "May mắn là tôi có người vợ biết thông cảm", Linh tâm sự. Anh hứa với lòng mình rằng: Tết này, anh sẽ dành thời gian đưa vợ con về thăm quê và đi chơi.
Điều Quyền Linh sợ nhất
Ốm và mất giọng là nỗi ám ảnh lớn nhất của Linh. Chỉ cần anh ốm hai ngày thôi là bao nhiêu công việc dồn lại. Các kế hoạch bị thay đổi. Cả ê-kíp làm chương trình phải ngồi chờ.
Rất nhiều người nghèo muốn được "Vượt lên chính mình". Linh kể, có một phụ nữ bị ung thư đã viết thư xin một lần được tham gia chương trình trước khi nhắm mắt. Chị muốn có một chút tài sản để lại cho người còn sống. Trước những hoàn cảnh như vậy, Quyền Linh không thể thờ ơ.
Những tiếc nuối và dự định
Năm qua, Quyền Linh từ chối 5 bộ phim, trong đó có 2 vai rất hay. Anh cũng mất một số mối quan hệ vì không có thời gian liên lạc. Đã thế, bạn bè còn cho rằng anh "nổi tiếng nên chảnh".
Quyền Linh cho biết, sang năm mới anh sẽ nhận ít show hơn cho khán giả khỏi nhàm chán. Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho người thân, đặc biệt là sự nghiệp điện ảnh. Linh khẳng định: "Nghiệp của tôi là diễn viên chứ không phải MC".