MC Việt: Tăng "sự cố", giảm uy tín

Chưa bao giờ, MC trong các sự kiện lớn về văn hóa lại mắc nhiều lỗi như vẫn thấy ở các sự kiện gần đây. Dù sự kiện đó mang tầm cỡ quốc tế hay chỉ ở phạm vi nhỏ hơn như quốc gia, thì uy tín của các MC (dù có tiếng) cũng bị giảm đi rất nhiều.

Lỗi, lỗi và… lỗi

Mới đây nhất, vào tối 20.11, trong khuôn khổ Cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 (Miss Earth 2010), một trong những phần thi phụ là thi trình diễn trang phục áo tắm đã diễn ra dưới sự dẫn dắt của hai MC là Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền và MC Anh Quân. Nếu như cách đây 3 năm, cũng tại cuộc thi Hoa hậu trái đất trong phần thi phụ đặc biệt được tổ chức tại Việt Nam, MC Anh Quân đã từng làm phiền lòng khán giả thì đêm dẫn vừa qua, không chỉ có mình anh mà cả bạn dẫn – Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cũng gặp không ít “sự cố”.

Trong đêm thi này, hai MC Anh Quân và Nguyễn Thị Huyền dẫn song song cả 2 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Khán giả đã thấy rõ sự lung túng trong lời dẫn của Anh Quân, còn Nguyễn Thị Huyền cũng không ít lần ê a, ngắc ngứ. Ngoài phần nói tiếng Anh một cách “trọ trẹ”, phỏng vấn giao lưu với các thí sinh với những câu hỏi thiếu trọng tâm thì một lỗi khá nghiêm trọng của MC trong đêm thi này là… đọc sai tên quốc gia, vùng lãnh thổ của các thí sinh.

HH Nguyễn Thị Huyền và Anh Quân, hai MC của đêm thi HH áo tắm, cuộc thi HH Trái đất 2010 (Ảnh: VNE)
HH Nguyễn Thị Huyền và Anh Quân, hai MC của đêm thi HH áo tắm, cuộc thi HH Trái đất 2010 (Ảnh: VNE)

Thí sinh đến từ Li băng thì được Nguyễn Thị Huyền giới thiệu là "Người đẹp đến từ ... Lê-ba-nông", hay giới thiệu người đẹp đến từ Nam Sudan thì "Người đẹp đến từ ... South Sudan"… Ngoài ra, một số tên quốc gia như Indonesia, Nigeria, Cộng hòa Slovakia, Slovenia, Ecuador… cũng bị MC Nguyễn Thị Huyền đọc sai.

Không những thế, khán giả của đêm thi còn khá… bất ngờ trước thứ ngôn ngữ “hổ lốn” mà MC Nguyễn Thị Huyền đã dùng trong lời dẫn: “có lẽ tất cả mọi người ở đây và khán giả màn ảnh nhỏ rất tự hào bởi vì ít nhất Việt Nam cũng đang lọt vào Top five, at least, right? của Miss Bikini tonight". Mới hay, cô muốn nói rằng: “có lẽ tất cả mọi người ở đây và khán giả màn ảnh nhỏ rất tự hào bởi vì ít nhất Việt Nam cũng đang lọt vào top 5, ít nhất là vậy, đúng không ạ, của cuộc thi Hoa hậu áo tắm đêm nay”. Có lẽ, do đã có quá trình sinh sống và học tập khá dài ở Anh nên ngôn ngữ tiếng Việt của cô có phần bị… ảnh hưởng.

Từ lời dẫn của hai MC trong phần thi Hoa hậu áo tắm, cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 vừa qua, nhìn lại mới thấy giật mình vì các MC Việt đang ngày càng mắc nhiều “sự cố” tương tự. Nổi bật phải kể đến vụ MC kì cựu Lại Văn Sâm dịch sai tiếng Anh trong Lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ nhất vừa diễn ra hồi tháng 10 vừa qua.

MC kì cựu Lại Văn Sâm cũng là người có mặt trong
MC kì cựu Lại Văn Sâm cũng là người có mặt trong "chuỗi-sự-cố" của các MC Việt thời gian gần đây (Ảnh; VNN)

Ngoài ra, khán giả cũng không ngừng kêu ca về một số MC dẫn một số game-show, cuộc thi trên truyền hình, nhất là các cuộc thi về âm nhạc đang rầm rộ diễn ra trong thời gian gần đây.

Uy tín của MC Việt đang dần bị giảm?

Trước đây, MC là những người chiếm được cảm tình rất nhiều ở khán giả. Đối với công chúng, họ không chỉ có khả năng “hoạt ngôn” hay cái duyên trong giao tiếp mà còn có những kiến thức rất sâu rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Có như thế, họ mới đủ tự tin dẫn dắt những chương trình ở nhiều lĩnh vực, và gặp gỡ, giao lưu với nhiều nhân vật trước ánh đèn sân khấu, trước con mắt của hàng triệu khán giả trực tiếp hay theo dõi qua các kênh truyền thông.

Thế nhưng, thời gian gần đây, với quá nhiều “sự cố” trong các đêm dẫn của các MC thì một câu hỏi mà công chúng không ngại đặt ra đó chính là trình độ của các MC liệu có còn được tin tưởng như trước.

Một điều đặc biệt cần nhắc đến là trình độ ngoại ngữ của các MC. Việt Nam ngày càng mở rộng giao lưu, và đương nhiên, sẽ có rất nhiều sự kiện mang tầm cỡ quốc tế diễn ra ở Việt Nam. Điều cần nhất ở một MC khi dẫn các sự kiện này ngoài kiến thức về lĩnh vực đó thì cũng phải có một trình độ ngoại ngữ thuộc vào loại khá, nếu không nói là cần giỏi để tự tin giao lưu, trao đổi với các nhân vật và khán giả quốc tế.

Việt Nam bao giờ mới có một MC đẳng cấp quốc tế?
Việt Nam bao giờ mới có một MC đẳng cấp quốc tế?

Nhưng một thực tế cho thấy, các MC Việt Nam đảm bảo được yếu tố đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vẫn thấy rất nhiều lúng túng, gượng gạo, thậm chí là nhiều phút MC… chết lặng trên sân khấu vì những gì liên quan đến… ngoại ngữ!

Đương nhiên, cần phải nhìn nhận rằng, trách nhiệm trong những “sự cố” này có một phần không nhỏ thuộc về những nhà tổ chức sự kiện. Thứ nhất họ nên biết “chọn mặt gửi vàng” hơn bằng việc lựa chọn được những MC đủ “lượng” để dẫn các chương trình, đặc biệt là các chương trình lớn. Khi chọn được rồi thì họ cũng nên duyệt lại lời dẫn, phần dẫn với các MC trước khi sự kiện diễn ra, tránh tình trạng rất nhiều MC “chạy sô” mà chỉ đến cầm kịch bản trước khi chương trình diễn ra có mấy phút. Và đương nhiên, “sự cố” là điều không thể tránh khỏi.

Đến bao giờ, Việt Nam mới có những MC đủ sức dẫn các sự kiện lớn chứ chưa nói đến“ước mơ” (có vẻ) viển vông về một MC mang tầm cỡ quốc tế? Khán giả mong lắm chứ!