“Mẹ ơi, con xin ba nghìn mua báo”!

Chị Khang là một trong số người ngồi bán nước trà chát ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long. Chồng chị - anh Vinh chạy xe ôm; lúc không có khách thì phụ giúp vợ vào bếp hoặc chạy mua mấy thứ hàng lặt vặt.

Anh chị có hai con, một trai, một gái. Bà con nơi đây biết cặp vợ chồng này kinh tế chẳng khá giả gì nhưng được cái hoà thuận, biết dạy dỗ con ngoan, học giỏi.

Hôm vừa rồi con gái chị Khang ngồi đỡ mẹ bán hàng. Bỗng có hai thanh niên sức dài vai rộng, một mặc áo phông xanh, người kia phông vàng, tuổi khoảng 25-26, dừng xe máy vào mua thuốc lá. Ngồi chưa nóng chỗ, chàng áo phông vàng rút chiếc phong bì từ túi áo, rồi dùng móng tay dài thượt bóc tách đầy vẻ chuyên nghiệp, lôi ra cả xấp tờ bạc mệnh giá 100 USD...

Bà bán xổ số ngồi bên dường như im lặng cảm thấy khó chịu, cất tiếng.

- Gớm, thanh niên bây giờ làm ăn giỏi thế, uống chén nước trả tiền đô!

- Bà không biết bố nó làm sếp à? - Cậu áo xanh giải thích hộ bạn. Và không khảo mà xưng, chàng này xổ ra loạt thông tin: “Bố nó mới mua con xe hai tỉ; đất cát, biện thự hơi bị nhiều,  không xin tiền tiêu xài mới là chuyện lạ!”

Ở vào trường hợp tương tự, tôi từng thấy người được “bơm bít” toả ra ngượng ngùng hoặc lặng lẽ đứng dậy bỏ đi. Nhưng thật bất ngờ, tay chơi áo vàng buông câu xanh rờn:

- Làm sao tao phải xin! Một đống phong bì “kính biếu”, có rút vài “cháu” ông ấy cũng chẳng biết.

Đúng lúc này, chị Khang ra bán hàng thay con gái. Cô học sinh trường chuyên ngước lên lễ phép hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, con muốn xin mẹ ba nghìn mua tờ An ninh thế giới có được không ạ?

- !!

Cùng chuyên mục