Trương Thiếu Huyền(Thương anh Lương Hùng, tỏ lòng anh tạ từ mẹ)
Mẹ ơi, lạy mẹ con đi
Đời là cơn gió kể gì bể dâu
Mẹ ơi, xin bớt buồn đau
Như con ra biển thả câu chưa về...
Cuộc đời vần đổi khen chê
Con theo trăng sáng đam mê đêm rằm
Biển khơi những lúc xa xăm
Ví như lòng mẹ âm thầm thương con
Con đi về phía núi non
Thảnh thơi với chuyện mất còn thế gian
Làm sao lựa hết cung đàn
Bổng trầm so hứng cùng than trăm đường
Cuộc đời còn có yêu thương
Giúp con qua được đoạn trường này đây
Mẹ ơi, lạy mẹ lần này
Rồi con là gió hàng cây mẹ trồng...
(Quế Lâm - Trung Quốc, đêm 21-11-2009)
----------*----------
THAY NHANG KHÓI
Viếng Lương Hùng
Làm báo buồn nhất viết cáo phó
Làm thơ đau nhất khóc bạn bè
Gánh nghiệp trời đày cầm lòng vậy
Chữ thay nhang khói tiễn người đi
Tiễn người cõi ấy phiêu phiêu gió
Gió Bái Tử Long buốt rợn người
Đất than tay Mẹ vùi nhau máu
Năm chục năm sau lại gửi đời
Tiễn người lật giở trang Cổ học
Tiếu ngạo giang hồ chơi vẫn chơi
Ta chẳng run đâu dù máu rụng
Khi sắc thu vàng em đã rơi
Thôi thì ngũ thập tri thiên mệnh
Kiếp người ai dễ biết đầy vơi
Quân bài định mệnh đời chốt hạ
Hãy ngả ván ù, Lương Hùng ơi…
Ngày tang 21-11-2009